1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyện tình...!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Heo_con_xinh, 29/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    tiếp tiếp
  2. anna_moscos

    anna_moscos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    típ đi bạn ????
  3. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    yeah cuối cùng thì nó yêu con cá xấu hie hie
  4. cao1983

    cao1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    chuyện vẫn hay hay kiểu cổ điển
    heo con đâu ròai, post tiếp đi nào
  5. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Đợi để đọc tiếp!
    Lâu lắm mới thấy heo_con_xinh post bài!
  6. coldheart84

    coldheart84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ặ 'ang hay sao tỏằ dặng lỏĂi 'ỏằf lỏằưng lặĂ vỏưy. Nóng lòng 'ỏằc tiỏp quĂ!
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ngày may mắn của nó chưa dừng lại ở đó. Cuối buổi ?ocá xấu? gửi cho nó một mẩu giấy nhỏ nhỏ hình con gấu vàng vàng có viết: ?oĐi ăn chè nhé? nó quay sang ngoắc mồm cười. Nó cảm thấy cơ hội để hỏi về nàng đã gần kề ngay trước mắt rồi. Mọi việc lẽ ra đi theo một chiều hướng khác nếu như không có sự xuất hiện của thằng Đức Hớt và Quang Tít. Khỉ thật, hai thằng đi cùng hai con nhỏ dễ thương tự nhiên như ruồi xà và ngồi cùng nó với ?ocá xấu? lại còn huých nó một cái đau điếng nháy mắt đấy??lưu manh?. Bỗng dưng nó thấy chột dạ như thế làm điều gì xấu xa lắm lắm? Cắm đầu cắm cổ ăn chè mà thấy nó cứ nhạt toẹt sao ấy?!!!
    Quả đúng như sự bất an của nó. Hôm sau nó đến lớp trong tràng pháo tay nổ váng trời của mấy thằng bạn. Chúng nó huýt sáo, chúng nó cồng kênh nó lên mặc kệ nó la oai oái. Nó thầm cám ơn thói quen đi học muộn của ?ocá xấu? nếu có ?ocá xấu? ở đây đảm bảo nó sẽ nhảy ra ngoài cửa sổ mặc kệ phòng học của nó nằm trên tầng 4. Thái độ hùng hổ đầy tức giận của nó không thể ngăn được những lời bóng gió của tụi bạn khi ?ocá xấu? xuất hiện. Nó gãi đầu gãi tai chờ phản ứng của ?ocá xấu?. "Cá xấu" không có biểu hiện gì bất thường trừ việc liên tục cười tủm tỉm....
    Đã mười ngày kể từ trận bóng lớp nó thắng 2-0. Nó vẫn chưa hỏi được ?ocá xấu? cái gì cả. Những câu chuyện của nó và ?ocá xấu? thật vô cùng nhạt nhẽo. Hết quê cậu ở đâu, cậu có mấy anh chị em đến cậu thích mầu gì. Và điều kinh khủng nhất nó phải chịu đựng là câu chuyện về con Thỏ Pi của ?ocá xấu? từ việc cho nó ăn đến việc nó chạy nhảy ra sao và ?ocá xấu? phải dọn của thừa của Pi thế nào. Nó cảm thấy chán ngán vô cùng nhưng vì sự nghiệp lớn lao nó đành chịu đựng. Có điều, sức chịu đựng của con người có hạn. Tối hôm đó nó hẹn ?ocá xấu? ra quán cà phê gần trường. Không biết là do nó cảm giác hay thực thế, nó thấy hình như ?ocá xấu? có vẻ xinh hơn? vì trang điểm. Hai cốc dimal hết sạch chỉ sau chưa đầy 5?T vì có câu chuyện nào được nói đâu. Thế là nó và ?ocá xấu? chăm chú uống nước cứ như cả đời chúng nó chưa được uống thứ nước nào ngon đến thế. Cuối cùng ?ocá xấu? là người phá bầu không khí ồn ào xung quanh mà lạnh ngắt ngay giữa hai đứa. Nó cũng ko nhớ rõ ?ocá xấu? hỏi nó cái gì nữa nhưng nó chẳng quan tâm đến những điều ?ocá xấu? nói. Ngay khi ?ocá xấu? lên tiếng nó tuôn ào ào những điều đã lẩm nhẩm cả chục ngày nay. Thằng bạn quân sư quạt mát bảo nó phải mạnh dạn lên mà lại.
    - Hình như hôm lớp mình đá bóng Hiền (tên ?ocá xấu?) có đi cùng một người bạn nhỉ? Tớ có thể hỏi về bạn ấy được không?
    Nó nói nhanh một lèo không cả nuốt nước bọt và nó cũng không rõ giọng của mình có còn là của mình không nữa. Lại một lần nữa nó không chắc thực tế hay cảm giác, nụ cười của ?ocá xấu? hơi méo méo. ?oCá xấu? cúi đầu hút hút cốc nước đã rỗng không tạo ra những tiếng rột rột. Ơn chúa cái tiếng động ấy khiến hai đứa không bị rơi vào khoảng tĩnh lặng căng như dây đàn.
    - À, chắc Thiện muốn hỏi Ly hả. Đấy là em họ tớ.
    Mắt nó sáng rực. Hóa ra mọi chuyện đơn giản thế mà nó tiêu tốn đến tận 10 ngày trời ngồi nghe những thứ ngớ ngẩn của ?ocá xấu?...
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Rất vui vì có ai đó quan tâm đến câu chuyện này và muốn biết diễn biến của nó sẽ đi về đâu... Có lẽ một trong số đó chính là tớ... tớ cũng nóng lòng muốn biết kết thúc sẽ thế nào ^_^
    Cám ơn các bạn!
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    dài quá đọc ko nổi..bác nào có lòng tốt tóm tắt cho em với

Chia sẻ trang này