Một chuyện trẻ con? Tôi quen nàng vào một buổi chiều mùa đông lạnh giá, cái lớp học thêm toán 12 hồi ấy thật là tẻ nhạt với mười mấy con người, đến chỉ biết cắm đầu vào quyển vở và nghe lão thầy giáo già khọm thuyết giáo, nàng như ánh bình minh xua tan màn đêm u ám của cuộc đời tôi ( hmm, nghe có vẻ hơi sến - tự nhận xét) tóm lại là tôi quen nàng ở lớp học thêm, năm lớp 12 1 tuần gặp nhau 2 lần, mỗi lần 90 phút, suốt một thời gian dài, tôi ngồi cạnh nàng, chẳng hề nói một câu nào, chỉ nhìn nàng và cười, mọi chuyện sẽ có thể xảy ra tốt đẹp hơn nếu..................... từ hôm lớp học kết thúc, tôi cắm đầu vào lo thi ĐH, chẳng hề biết tình hình của nàng ra sao thật ngẫu nhiên, giờ đây lại học cùng 1 trường. *************************** Tình hình bắt đầu căng thẳng từ đây, không hiểu thực sự chuyện sẽ nghiêm trọng ( về mặt tình cảm) đến vậy hay là tôi chỉ tưởng tượng ra. Qua ĐT, nàng kể với tôi rằng, lớp nàng có 1 thằng rất giống tôi, về cả ngoại hình cũng như tính cách, và nàng (bắt đầu ) chơi thân với hắn, trong lòng tôi lúc này cũng có đôi chút bực tức xong cũng chỉ để đấy vì nghĩ mình cũng chẳng là gì của nàng cả, tuy nhiên, qua bạn gái thân của nàng, tôi biết nàng luôn đi học với hắn. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi tình cảm thực sự của nàng như thế nào nữa, có lẽ do gặp nàng chỉ 5 phút 1 tuần chăng? Và rồi một ngày kia, khi bắt gặp nàng và hắn, tôi nghe được một câu mà ruột gan rối tung cả lên, nàng bảo rằng hắn chính là em họ của tôi ( và quả có thế thật - thằng em họ cách 5 đời, mười mấy năm nay ko thấy mặt mũi đâu) ********* tình hình chiến sự lúc này - theo tôi nghĩ - phải đánh nhanh thắng nhanh, để lâu mất ngon, thế là tôi lập tức tỏ tình với nàng ( qua đt , không được hay ho cho lắm, mà lại còn hơi trẻ con nữa chứ) tôi hỏi nàng có muốn chơi trò chiếc nón kì diệu qua ĐT ko, nàng bảo có, thế là tôi nói rằng ô chữ kì này có 8 chữ cái và quả nhiêu đúng như dự kiến, nàng đoán được ngay không chút đắn đo, nhưng nàng chỉ đoán 3 chữ đầu (đúng) và bảo rằng biết rồi khỏi cần đoán nữa, xong rùi nàng nói rằng nàng còn trẻ con lắm ( lúc đó tôi cũng ko tin) - thà rằng nàng bảo có người yêu rồi có khi lòng tôi lại thanh thản hơn *********8 tôi đang tự đặt ra cho mình một câu hỏi, vậy nàng thực sự yêu ai, hay là không yêu ai, hay nàng sợ tôi buồn mà không nói ra. QUan hệ của chúng tôi hiện vẫn rất tốt, có ai trả lời dùm tôi ko?