1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cô gái đang rối bời trong các khái niệm và chính bản thân mình để tìm người chồng yêu thương mìn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi uyenpt, 09/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại là biết hay không biết?

    Nằm ở chiếu dưới, không có sức hút, không có khả năng làm người ta thích mình, mà còn giở giọng như thể là ta đây biết hết, ta đây có quyền lựa chọn anh kia, ta đây có quyền găm giữ mấy anh nọ. :))

    Biện minh thì bằng lý do cao sang là "Mình có thể ngây thơ hoặc lý tưởng hóa một thứ được gọi là tình cảm thiêng liêng nên tất cả các chiêu trò mình dù biết nhưng không muốn dùng để đạt được mục đích có bạn trai. Mục tiêu cuối cùng cho đến giờ của mình chỉ là tìm được một người chồng đủ tốt với mình! Chấm hết! "

    Này, còn trả lời cho bạn post 1 nhé:

    Không.

    Không.

    =))
  2. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Ad viết dài dòng thế, ko nói ngắn gọn là chủ top có khả năng Tự sướng cao cho dễ hiểu.
    Nếu bạn muốn hạ người ta thì nói thêm về bản thân, đối tg, các anh zai trên này sẽ nhiệt tình tư vấn để "Quân ta đánh quân mình" ;))
    Theo mô tả của bạn thì OK như vậy, ko biết Vườn đào đã có ai vào hay chưa?

    Nhắc nhỏ nè, bớt chút lí sự, dài dòng của cô nàng Thiên Bình đi nhé.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    =))

    Hôm trc tôi thấy ở một box nọ có topic "Tại sao gái xinh, hiểu biết, giỏi giang, ngoan ngoãn...lại ế?" nên có viết là: Tại sao gái ế lại cho rằng mình "xinh, hiểu biết, giỏi giang, ngoan ngoãn"?

    Đã ế (có thể vì không xinh, không hiểu biết, không giỏi giang, không ngoan ngoãn) sao lại tự cho rằng mình xinh, hiểu biết, giỏi giang, ngoan ngoãn?

    Tôi thấy trường hợp của cô chủ cũng ngộ nhận tương tự như thế: Cô ấy tự cho là cô ấy "dù biết hết tất cả các chiêu trò nhưng không muốn dùng để đạt được mục đích cưa anh kia làm bạn trai", nhưng hóa ra là cô ấy "thấy anh chàng kia đạt tiêu chuẩn nhưng không biết cách nào để hơn được các em 9X."

    Đã biết là mình không biết cách, sao lại còn tự nhận "dù biết hết tất cả các chiêu trò nhưng không muốn dùng"?
  4. uyenpt

    uyenpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc được cái dòng chữ nho nhỏ rồi. Thôi thì đành nho nhỏ nói thêm về bản thân vậy ^^

    - Mình là một cô gái Thiên Bình chính hiệu (đúng đến 99%) Vậy nên để "bắt mach" sao cho chuẩn thì các bạn dựa vào đấy nhé!
    Ngoài ra, mình còn những đặc điểm dễ nhận thấy như sau: (Tổng kết tất cả những câu nhận xét của mọi người về mình)
    - Tốt bụng
    - Mơ mộng
    - Suy nghĩ tích cực
    - Có trách nhiệm với công việc
    - Qúa hiền
    - Ngố
    - Hơi cổ điển
    - Hay suy nghĩ 2 chiều cho 1 vấn đề
    - Cầu toàn
    - Chuyên hô hào bạn bè ăn chơi nhảy múa
    - Hay bày trò trêu đùa (chứ không hay dùng ngôn từ trêu đùa)
    - Tính tình vui vẻ

    Tạm thế đã!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Để mình đổi tên topic vậy. Tiêu đề nào hợp với trường hợp "tốn giấy mực" của mình?
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi thích anh ấy nhưng tính cách tôi chưa đủ nổi bật để thu hút ngay anh ấy, tôi phải làm gì?

    Thiên Bình là tầm tháng 9 vắt sang tháng 10 à? Tôi k nhớ mà lại lười tra. Tôi k hay để ý cung kiếc của ng khác lắm, nhưng tình cờ có cô ex nọ của anh (bây giờ là) ex của tôi cũng thuộc cung Thiên Bình. Ôi thôi là nàng ấy sến sịa chảy nước, hoang tưởng và hay làm mình làm mẩy, cốt sao để cả thế giới chú ý đến cái sự thất tình của nàng ấy. Lý lẽ thì dài ngoằng mà không logic, cứ lẫn hết vào nhau. Lại còn hay tự nhận rằng mình dịu dàng, yếu đuối, tình thương cho nhân loại lớn. Lại ưa làm từ thiện, yêu thương trẻ con, bla bla. Nhưng hóa ra đấy là làm màu trước công chúng, còn sau lưng thì sẵn sàng làm tổn thương người khác (mà lại "quên mất" là mình như thế), sẵn sàng gọi "hội đồng" vào "đánh" "kẻ thù" của mình. Tôi nhớ mang máng là nàng này cũng nói là nàng là Thiên Bình điển hình.

    Đấy là tôi kể về 1 trường hợp Thiên Bình nữ tự nhận là mình là Thiên Bình điển hình thôi, chứ không có ý nói là chủ topic thể nào cũng giống y chang cô đó. Mà tôi cũng không từng săm soi bản mô tả tính cách Thiên Bình nữ để biết xem cô kia có điển hình hay không. Chẳng qua là chợt nhớ ra về Thiên Bình nữ mà thôi.

    Tôi chỉ nhớ là nàng này dài dòng lắm, và ý tứ chỏi nhau chan chát. Lúc đầu nói thế này, lúc sau lòi đuôi thế kia. Tôi đánh giá là không phải là nàng này cố tình dối trá, mà chỉ là "tự tưởng mình là X, hóa ra thể hiện ra ngoài thì đấy là tính chất [ - X ], vậy mà vẫn cứ ngỡ mình đang là X điển hình."

    Bạn chủ topic trong riêng topic này, qua 2 post, thì tôi thấy cũng chỏi nhau chan chát, chưa biết từ từ sau này thì bộc lộ tính cách gì nữa.
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thật ra con người có cả chục tính xấu không quan trọng, vì chỉ cần 1 tính tốt mà anh ta có thể chấp nhận được cả chục tính còn lại. Đấy là lúc anh chàng đang yeu thì cái gì cũng dễ cả, muốn gì cũng được, nhưng khi anh ấy chưa yêu thì có cả một chục trang liệt kê tính tốt thì cũng như cỏ dại trôi sông thôi chủ topic. Cưa cẩm là phải có nghệ thuật, chứ không phải đi mua bán trả giá. :)>-
  7. uyenpt

    uyenpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình không tự nhận bất kỳ điều gì cả. Và tự thấy bản thân có rất nhiều điều cần thay đổi nhưng không muốn mất đi điểm riêng của mình. Nói thật, tôi của ngày sinh viên năm 2 đại học hay hơn bây giờ. Có lẽ là do trẻ và chưa để ý nhiều đến mức suy nghĩ lung tung để thành người mờ nhạt hơn chính bản thân mình hồi xưa. Mất tự tin đã đành giờ thì quay đi quay lại các bạn của mình đã kết hôn và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng hết cả còn chính bản thân lại chưa tìm được người yêu mình với những thứ mình đã, đang và sẽ có.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mót thì nói là mót.

    Chứ sến sịa "một cô gái đang rối bời trong các khái niệm và chính bản thân mình để tìm người chồng yêu thương mình (help)" thì chả nước non gì đâu.

    Người yêu thì chưa có. Trở thành một ng đáng yêu để anh nào cũng để mắt tới thì không muốn "dù biết hết mọi chiêu trò." ;)) Thế mà đã sồng sộc nhắc tới chồng, con.

    Chỉ cần đánh hơi từ xa một phụ nữ đoan chính "dù biết hết mọi chiêu trò nhưng không muốn dùng mà chỉ muốn tìm người chồng đạt tiêu chuẩn để lấy" là các anh chàng đã lặn mất tích rồi.

    Nhìn vô mẫu phụ nữ như bạn, tôi không thấy toát ra cái vui vẻ, hạnh phúc, dí dỏm, hồ hởi, nhiệt tình, nhộn nhạo, tôi chỉ thấy một cô gái tha thướt đoan chính nhất quyết không chịu cặp kè đi chơi với các anh chàng cho cuộc đời vui vẻ mà chỉ một mực chính chuyên nghiêm túc tìm bạn trai để lấy chồng và khi đã tìm được thì rụt rè băn khoăn "làm sao để hơn điểm các em 9X" để lấy được anh kia. Khốn nỗi anh ta còn ham chơi nên cóc thèm để mắt đến.

    Hãi hùng quá. Ấn tượng đáng sợ quá.
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    @uyenpt Nếu pt là Phú Thọ thì ta bắt tay chào đồng hương cái đã nhé!
    Còn nếu bạn là Phạm Thị Uyên thì không sao, càng tốt.
    Cái anh chàng đó tóm lại là OK với bạn thì bạn nên nhanh chân kẻo hết. Hôm nào rủ đi chơi hai người với nhau, tự đặt chỗ quán ăn, quán cà phê rồi đi dạo hồ chẳng hạn. Sau đó về nhắn tin kiểu như "cảm ơn anh về ngày hôm nay, chúc anh luôn vui vẻ hạnh phúc" rồi lặn một hơi 2 tuần chẳng hạn. Nếu anh chàng đó chưa từng nghĩ tới tình cảm hai người thì sẽ tính toán lại, còn nếu nghĩ rồi thì sẽ tìm mọi cách liên lạc, thậm chí là thổ lộ tình cảm để chốt hạ nữa.
    Tóm lại là đừng kỳ vọng nhiều quá, cứ xác định là "chia tay" cho nhẹ nhõm. Giả như bạn có may mắn thì cũng phải vượt qua một chặng đường dài phía trước với đi tới hôn nhân được đấy, ngay cả khi cưới nhau rồi cũng còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết mới có thể thực sự hòa hợp trong cuộc sống vợ chồng.
    Mấy cái tư vấn "dã man", "trù dập" quá thì không nên quá sa đà làm gì, bạn trẻ nhé!
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thôi, xem như giúp đỡ một cô gái lớn tuổi mà chưa từng có bạn trai (chắc cũng chả hẹn hò gì nhiều) mà đã thấy cái tuổi phải lấy phải đẻ sồng sộc tới, tôi phân tích 1 tí về cái gọi là mqh giữa bạn và anh ta nhé:


    1.
    Anh ta nói thích các cô XYZ, tự bạn thấy bạn không phải là XYZ.

    Bình thường, đây k phải là trở ngại, vì một ng luôn có tiêu chuẩn sẵn, nhưng tình cảm phát sinh luôn có thể không khớp với tiêu chuẩn.

    Riêng với bạn, đây là trở ngại vì chưa gì mà bạn đã lấm lét, rụt rè khi biết tiêu chuẩn của anh ta rồi. Tự bạn thấy không xứng với anh ta thì việc gì anh ta phải thấy bạn xứng với anh ta?

    2. Ăn nói k hài hước thì nhiều ng như vậy. Vậy nên số lượng ít ỏi những ng hài hước mới nổi trội, được ưa thích nhiều.

    Có những ng đặc biệt cần tìm cho mình 1 ng hài hước đủ tiêu chuẩn, nhưng có ng chỉ cần tìm ra 1 ng biết nhận biết sự hài hước và đánh giá cao sự hài hước là đủ.

    Riêng thể loại đờ đẫn ra trước sự hài hước của người khác, hay lấm lét không biết ứng xử sao cho thoải mái trước sự hài hước của người khác, thì chỉ có ng hài hước mới chịu đựng được. (Chịu đựng được, chứ không phải là ưa thích.)

    3. Xem 1.

    4. Từ trước đến giờ tôi vẫn phát biểu và đến giờ vẫn khẳng định lại là đàn ông ý tứ, kỹ tính và chu đáo không kém gì phụ nữ. Thậm chí hơn. Vì vậy khi một người không quan tâm đến bạn nghĩa là họ không quan tâm đến bạn, chứ không phải do họ "là đàn ông, ôi xời, đàn ông vô tâm ấy mà."

    Do bạn chưa từng có bạn trai, nên có lẽ chưa có được cái trải nghiệm được một anh chàng chăm sóc từng li từng tí, còn kỹ hơn mẹ bạn chăm sóc bạn lúc nhỏ. Dịu dàng không kém. Âu yếm không thua.

    5. Đừng ăn mày quá khứ nữa bạn ạ. Ngay lúc ấy bạn không chộp lấy thời cơ, ngay hôm sau không hẹn đi chơi, ngay tuần sau không gặp nhau, thì đừng đợi mấy năm sau lại đi ăn mày dĩ vãng trên forum về "một năm nọ" với "hồi đấy" nữa. Thậm chí anh ta có tí cảm tình gì với bạn, tính cưa cẩm gì bạn, thì qua mấy năm thì cũng chẳng còn sót gì đâu.

    Vả chăng, đàn ông cũng như phụ nữ, muốn làm gì hơn, thì cũng phải có chút tín hiệu khả quan từ người kia. Như bạn bây giờ đang muốn tiến tới mà rất băn khoăn vì anh kia không mở rộng cơ hội cho bạn, thì dẫu (ví dụ thôi nhé) ngày xưa anh kia có tình ý gì với bạn thì anh ấy cũng đã lui bước lâu rồi. Anh ta chẳng còn có nhu cầu xưa cũ đó nữa đâu.

    Ngày xưa trong trường có khi bạn còn có tí kí lô với anh ta. Sau đó anh ta đi làm, quen tùm lum các cô đầy cá tính, bạn chẳng còn gram nào. Ăn mày quá khứ mà làm gì. Vẫn còn sướng âm ỉ đến giờ chưa hết vì anh ta bước đến bạn và hỏi han linh tinh vào "một năm nọ" à?

    Tôi đề nghị bạn nên mở rộng quan hệ với nhiều bạn nam khác. Trong số đó bạn có thể hẹn hò đi chơi với nhiều bạn. Trong số đó bạn có thể phát triển cảm tình với vài bạn. Từ đó tìm ra người yêu. Hôn nhân, con cái thì từ từ bạn tính sau. Chưa học bò đã lo học chạy là không nên.

Chia sẻ trang này