1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cô gái đang rối bời trong các khái niệm và chính bản thân mình để tìm người chồng yêu thương mìn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi uyenpt, 09/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Em gái có vẻ bế tắt nhỉ? Đó chỉ là bình thường của quá trình phát triển tâm sinh lý phụ nữ
    Cái tuổi được gia đình bảo bọc ko phải lo chén cơm manh áo mà cấp sách đến trường rồi mộng mơ lung tung "hoàng tử, công chúa" gì đấy anh nghe mà ngán tận cổ. Thiên Bình gì đó là nhỏ nào anh chẳng biết, anh dự rằng trong phim thì phải. Nghe "công chúa" là anh mất hứng thú tìm hiểu rồi

    Tình cảm là thật, yêu, cưới cũng là thật, cứ sao em phải ảo tưởng như vậy? Em lúc nào cũng là em, đó là sự thật. Chỉ có em "bắt chước" cho giống Thiên Bình gì đấy mà thôi. Dù rằng sinh ra em có hao hao tính cách con nhỏ Thiên Bình, thì tư tưởng em phải là "con nhỏ Thiên Bình gì đấy sao giống ta thế nhỉ?"

    Rõ ràng văn hóa Tivi với mạng miếc ảnh hưởng rất lớn đến tâm sinh lý giới trẻ, lôi kéo con người ta từ cs thật vào môi trường ảo, dù rằng nó góp phần rất lớn cho việc giải trí và tiện lợi trong công việc.

    Tâm lý của em gái bây giờ là "mót chồng", như lửa đốt trong lòng khi tầm tuổi này mà chưa có ai tâm sự, chia sẻ, chưa có cái thùng rác để tiện lợi cho việc trút những tâm tư suy nghĩ "ảo". Chưa có ai đủ yêu thương, hiểu biết để dìu dắt em ra cs thật.
    Lo lắng là bình thường, tuy nhiên đây chỉ là 1 giai đoạn của nhiều giai đoạn em phải trãi qua, từ đó mới hun đúc thành 1 người hiểu biết, trưởng thành... Thế nên, tuổi em thì a ko biết, nhưng suy nghĩ thế này thì quá trẻ cho việc nghĩ tới hôn nhân

    Tự ti với chính bản thân em vì cá sấu, mập.. là tạm chấp nhận. Còn điều quan trọng hơn là tư tưởng, suy nghĩ chưa chính chắn. Biết là mập thì phải giảm cân, cá sấu thì phải để ý đến quần áo thế nào cho phù hợp. Nếu tinh thần cầu tiến của đàn ông là quan trọng trong hôn nhân thì "sự cầu tiến" của phụ nữ là sửa chữa những khuyết điểm của mình ở thể chất, tinh thần là điều quan trọng hơn hết. Xấu hay đẹp chỉ quan trọng khi yêu, để đến hôn nhân thì chỉ cần nhưng chưa đủ, chỉ là thứ yếu mà thôi.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ôi, thiên bình chính hiệu à?Nghĩa là sinh từ 24/9 đến 3/10?
    Vậy để bắt mạch bạn dễ- chủ đề nghiên cứu của bạn KCB mà.
    Nhưng hình như, bạn thiếu đi một vài điểm quan trọng của thiên bình:
    - Thiên bình thường hấp dẫn và thu hút- chả thấy bạn có điều đó, trong chính ngôn ngữ, suy nghĩ bạn đang thể hiện
    - Thiên bình rất nhạy cảm- vậy mà bạn không đánh giá nổi thái độ, tình cảm của anh kia cho bạn.
    Nhưng gì bạn tự nhận xét về bạn, đồng ý bạn nói chuẩn. Nhưng mà, chả thấy thú vị gì cả.
    Xưa nay bạn KCB luôn có ấn tượng tốt và rất hợp với những Libra nhá( từ khi chưa biết họ là Libra cơ), nhưng mà với bạn, chả thấy ấn tượng tốt gì cả.
    (PS: cho hỏi riêng, có phải hiện tại, bạn đang ở trong giai đoạn cán cân đi xuống, nên mới lập ra topic củ chuối này không???[-X )
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cách đây mấy năm, có lần tôi viết ở forum này là: Đáng ra phim Hàn Quốc chiếu trên TV phải có dòng phụ đề chạy chạy bên dưới là "Xem phim HQ nhiều sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến tâm sinh lý lứa tuổi thanh thiếu niên" mới được.

    Hẹn hò gặp người thiệt thì không lo đi mà hẹn. Lại ngồi nhà tưởng tượng "tôi biết hết mọi chiêu trò nhưng tôi không muốn dùng." Lại vắt chân lên trán suy tính "tôi muốn tìm một người đàn ông đủ tốt để làm chồng tôi." Lại lẩm bẩm so sánh "Bạn bè tôi có con rồi." Lại đắn đo cân nhắc "mình thấy mình nên lựa chọn một anh chàng theo như mọi người nói là người yêu mình chứ không phải là người mình yêu." (Có anh nào đâu mà cân với chả nhắc, chọn với chả lựa, người yêu mình cũng không có mà người mình yêu thì mình cũng chẳng hẹn hò, tiếp xúc gì cả, đứng đằng xa xa yêu thôi.)

    Tỉnh táo lại đi. Bạn không có cái gì trong tay hết để mà cân với nhắc, chọn với lựa. Nhanh nhảu lên thì còn được hẹn hò dăm mối trước khi sang tuổi 30+.
  4. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em gái, mới lập thớt lúc 0gs mà giờ gạch đá đủ xây căn nhà 3 tầg :|
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn Anx thông cảm, đặc tính của Thiên bình là luôn cân nhắc, lật đi lật lại tung tóe luôn.
    Nhưng có trường hợp cân nhắc thì sẽ rút ra được những điều đúng đắn, tùy vào sự hiểu biết, tốc độ xử lý của cái đầu..., thì sự cân nhắc ấy là nhanh hay chậm.
    Còn trường hợp chủ topic không có cái gì nhưng cứ vẫn thích cân nhắc, đó cũng là điều bình thường thôi. Vì bạn ý tưởng bạn ý có những cái đó.;)).( trường hợp một số người ảo tưởng và chém gió ý, và bạn KCB biết bạn Anx có biết ít nhất 2 trường hợp như thế.[r24)])
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi k biết cung Thiên Bình lắm. Tôi chỉ biết cung Xử nử của tôi. Và tính từ chính là analytical, động từ chính là analyze. Vậy nên nhìn vô cái mớ bòng bong của cô chủ topic, tôi không thấy cổ analyze được gì, hay có tinh thần analytical gì cả. Cổ chỉ confusedlost thôi. Là rối bời và lạc lối thôi.

    Rối bời là vì nằm ở nhà suy nghĩ nhiều quá. Càng suy nghĩ thì càng ra được nhiều ý nghĩ.

    Lạc lối là vì thay vì va chạm thực tế thì lại sống chỉ dựa trên trí tưởng tượng. Mới quen anh kia sơ sơ mà đã nghĩ tới chuyện chồng con.

    Tôi nhắc với bạn chủ topic một điều cực kỳ quan trọng thế này: Đàn ông nhìn chung vẫn yêu quý và chiều chuộng phái đẹp (phái yếu / phái nữ), tuy nhiên trừ phi đó là chồng / cha / anh / chú / bác của mình, thì người dưng họ vẫn ưa thích chiều chuộng và làm đẹp lòng một cô phụ nữ trẻ. Do đó nếu bạn không tận hưởng hết tuổi xuân của mình, cứ nằm nhà thay vì đi hẹn hò, thì sẽ đến ngày bạn già đi và đàn ông càng ngày càng kém chú ý đến bạn, càng kém săn đón bạn, càng kém chiều chuộng bạn. Lúc đó có tiếc mấy đi nữa thì bạn cũng không quay trở lại để trẻ một lần nữa. Bây giờ bạn lo mà cạnh tranh với các cô U30 đi, chứ khép kín mãi, đến khi già, thì đọ với 9X không được mà cũng không đọ nổi với 8X.

    Làm thân phụ nữ, một trong những thứ gây tổn thương nhiều nhất là thấy đàn ông (chung chung) không ngó ngàng tới mình. Mà lúc mình trẻ họ đã không ngó tới, bạn nghĩ xem lúc mình già thì họ có còn nhìn thấy ra mình trong đám đông không?

    Thôi, lo mà đi hẹn hò cho vui vẻ, đàn ông tốt đầy đường ra đấy, chỉ cần bạn đủ xinh xắn, đáng yêu, cư xử vui vẻ, thì các anh chẳng ai lại bỏ quên bạn cả. Ráng mà đi chơi. Mai mốt già thì nằm nhà cũng chưa muộn.
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chủ topic lý thuyết suông thì nghe nhiều, từ lời các mẹ trẻ, mẹ già nhưng kinh nghiệm chinh chiến thì lại là un grand round zéro. Chủ topic học cách nói chuyện sao cho dễ nghe, thú vị chút thì thiếu gì trai mà chọn [:D] con gái dễ nhìn, nói chuyện có duyên một tí là có cả một mớ đàn ông đứng xếp hàng rồi, có gì khó đâu nà. [r24)]
  8. thanhtungvcb

    thanhtungvcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Cái này có phải là đặc điểm của cái gì bình ấy nhỉ, Thảo bình phải ko nhỉ, à Bảo Bình
  9. luckysevenx

    luckysevenx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ad Anxiety phân tích cực kỳ chí lý . Phải nói chuẩn đến từng centymet
  10. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Nhầm rùi, bạn ý sinh 8/10 bà chị ạ.

Chia sẻ trang này