1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cô gái đang rối bời trong các khái niệm và chính bản thân mình để tìm người chồng yêu thương mìn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi uyenpt, 09/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Hình như hơi có mùi khét .
    Bạn điệu đà vừa thôi , và điệu 1 cách "kín đáo , nhẹ nhàng " , như vậy sẽ thu hút hơn .

    VD về sự kín đáo và nhẹ nhàng : " bạn nên chọn 1 loại nước hoa nào đấy , khi đi vs anh nào thì chấm 1 chút vào cổ tay , sau gáy , mùa đông thì có thể chấm 1 ít lên áo khoác ngoài .
    Nước hoa thì nên chọn loại nào ...có giá 1 tý , đừng chọn loại rẻ tiền . Và nên chọn loại có hương thoảng thoảng , nhẹ nhàng(cái này thì nhân viên bán hàng trong store sẽ tư vấn cho bạn ) . Bạn tin mình đi , sau 2 tuần hẹn hò liên tục bạn dùng mà tự nhiên bạn k dùng nước hoa nữa , kiểu gì anh kia cũng thắc mắc , hoặc a ta là người ít bày tỏ thì a ta sẽ ngấm ngầm "nhớ" ở trong suy nghĩ ".
  2. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    @All trật tự!

    Hỏi uyenpt 1 câu kép: Bạn và anh ta 1 tuần liên lạc mấy lần? Hình thức liên lạc? Gặp nhau 1 tuần mấy lần? Địa điểm? Có gặp riêng không? Nếu có thì ai chủ động? Bạn thích anh chàng trong thớt của bạn chứ?
  3. uyenpt

    uyenpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ mình chưa hẹn hò riêng, thực tế là đang tự đặt các giả thuyết xem mình có cơ "tán" đổ anh chàng này không? Vì xét cho cùng, mình vẫn thấy anh này hơn cả

    Bạn ơi, mình không nhắc đến chứ mình có bảo là mình không biết dùng nước hoa đâu. Nói giảm nói tránh sự tự nhận về bản thân thì ... nói cho cùng những nước hoa thuộc loại Miss Sài Gòn mình không sưu tập [r23)]
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    @ winter:Lần trước tưởng kết luận em thuộc bọn khác rồi cơ mà nhỉ? :)).
    Chị thích khái niệm hôn nhận vĩnh cửu, nếu nói về lấy thì vậy ok nhất rồi còn gì. Lại còn lãng mạn nữa...
    À, mà chị cũng thích giai Scorpio với Leo. Giai Libra thì sao mà nam tính được...:P. Đoạn sau chị cũng thấy giống em. Còn những cái em thấy, thì đúng là tùy thật, tùy là em nhìn thấy và hiểu bọn nó đến đâu. Em cứ hỏi bọn nó xem em thấy bọn nó thế này, ... đúng không, là biết ngay.
    Libra vốn công bằng mà, nên...em nói chị thiên vị là...sai. :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ùi,...
    Thế không nói giảm nói tránh, thì bạn sưu tập độ mấy chục nhãn nước hoa??? ( sưu tập mà).:P
  5. uyenpt

    uyenpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    : Mình không thích giải thích nhiều, bạn muốn hiểu thế nào thì hiểu. Còn muốn đi xa quá so với topic của mình thì bạn làm ơn đi về giúp mình nếu thấy mình "tội nghiệp" bạn nhé! [r23)]
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13

    Chưa từng hẹn họ riêng mà đã trằn trọc suy nghĩ tìm kế bắt anh này về làm chồng rồi, đúng là loại người không va chạm với thực tế, toàn ngồi nhà xem phim HQ trên với đọc tiểu thuyết tình cảm rẻ tiền. =))


    Cô gái ơi, cô bớt nằm nhà tự cân đong đo đếm bản thân mình mà bước ra cuộc sống gặp gỡ người khác phái đi. Tuần đi chơi riêng 3 lần với 3 anh khác nhau xem nào. Cái gì mà cái gỉ gì gi của bản thân cũng nghĩ là mình biết rõ. Nhưng chả hiểu "biết ta" thế nào mà tông cửa bước ra ngoài đường thì tịt ngay, không biết cái anh kia có tình ý gì với mình không, nếu có thì tình cảm ít hay nhiều, không biết thực bụng anh kia có đang yêu ai không, không biết anh kia thích phụ nữ thế nào, không biết anh kia có ý muốn gì về việc hôn nhân, etc. Chính vì không có một chút mén nào là "biết người" thế nào mà quen nhau bao năm, còn tính lấy người ta về làm chồng nữa, mà chưa một lần đi chơi riêng. =))

    Cứ không hẹn hò nhau, ngồi ở nhà vắt chân lên trán tưởng tượng thì thậm chí tưởng đã lấy nhau, sinh con, đặt tên gì nữa ấy chứ. Nhưng có khi đi chơi riêng 2 lần là đã sinh lòng ghét "nó" rồi.

    Chuyện tình cảm là của 2 người. Nay có 1 đứa nằm mút ngón chân suy nghĩ chán chê cũng có thể phát triển gì mối quan hệ này đâu? [-X

    Thôi đi cô, bớt suy nghĩ lại, tưởng tượng này nọ, cứ bắt phone lên hẹn tay kia đi uống cà phê. Hôm nay thứ Năm. Hẹn cuối tuần này. Xem thử đã nên cơm cháo gì chưa. Suốt ngày viết về tình yêu không có nghĩa là đang yêu đâu.
  7. uyenpt

    uyenpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Dạ xin thưa các cụ: Em cũng đã bấm bụng hẹn hò rồi ạ, nhưng mà bị gặp phải gáo nước lạnh: Anh bận lắm làm tụt hết ý chí với các anh chàng khác rồi cụ ạ! (Em chưa có kinh nghiệm cụ tỉ mà) :-<
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn có hiểu thế nào là khái niệm quá xa không, mà bảo tôi đi quá xa topic của bạn?
    Tôi chả thấy có thừa lòng tốt, để đi " tội nghiệp" cho bạn.
    Bạn như thế nào, rõ ràng bạn thừa hiểu, những gì bạn tự nhận, tôi thấy chuẩn thì nói là chuẩn. Tôi trả lời câu hỏi của bạn, đánh giá bản thân bạn- bạn cứ coi như là thêm một đánh giá về bản thân đi. Rút được gì thì rút, không được thì thôi.
    Thực ra, tôi sẽ không nói đến bài thứ 2, nếu bạn không tự nhận bạn là 1 Thiên bình chính hiệu, phải nhìn nhận như thế thì mới đánh giá bạn đúng.. Thiên bình đến 99% mà như bạn, thì tôi thấy thật là xấu hổ cho Thiên bình.
    Tôi- 1 Libra đặc trưng, rất công bằng và cũng thẳng thắn, nói với bạn như vậy nhé.
  9. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Biết ngay là chưa lôi quấn mà . Vì nếu mà lôi quấn , rủ phát ông kia phải thu xếp đi luôn . ( rủ = hẹn trc vài ngày ) .

    Bạn ơi , hạ cách xuống mặt đất đi bạn . Rồi từ từ mà hẹn hò .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    :)):)):)):)):)):)):))
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đến đi chơi với mình mà "nó" còn không thèm, thế mà mình cứ nhắm lấy "nó" làm chồng. Đúng là xây lâu đài cát.

    Bạn có mắc bệnh hoang tưởng không?

    Đáp xuống mặt đất đi.

    Mình kém sức thu hút thì đành ngậm ngùi mà hẹn hò với các anh xứng đôi vừa lứa, chứ suốt ngày tự nhốt mình trong tháp ngà mong chờ cái gã hoàng tử chẳng đoái hoài đến mình, đến nỗi đến độ tuổi lấy chồng rồi mà chưa từng có mảnh tình vắt vai nào, thì coi chừng ế đấy.

    Bây giờ bạn đi chơi với 10 anh khác nhau (không giới hạn thời gian) đi, rồi quay lại đây mà xin tư vấn tiếp về vụ của anh này. Toàn đọc sách mà đòi xách súng săn nai ra bắn một phát mà trúng nai, đem được đầu về nhà. ^:)^

Chia sẻ trang này