1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cô gái đang rối bời trong các khái niệm và chính bản thân mình để tìm người chồng yêu thương mìn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi uyenpt, 09/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uyenpt

    uyenpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với tất cả các bạn rằng mình quá mộng tưởng (hình như mình đã tự thú nhận trước đấy rồi) Nên mình mới đặt ra tiêu đề topic đầu tiên: "Có nên yêu anh chàng này". Sau khi được sự giúp đỡ của các bạn mình thấy mình thực sự cần phải bước ra khỏi thế giới mộng mơ của mình, thế nên mới có sự thay đổi tên topic. Rồi thì là đến giờ mình thực sự đang đối mặt với nỗi lo ế đây (nói thật lòng). Nhưng mà để từ thế giới mộng mơ ra thế giới thực thường mất khoảng bao lâu? Với người ở quá lâu như mình, liệu trước năm 30 tuổi mình có tìm được người chồng không?

    Túm lại là mình đang thực sự tự ti vào bản thân và chưa hề có chút khái niệm thực tế nào (dù rằng cũng đã tự nhồi nhét các câu chuyện đời thường từ các bà mẹ trẻ em về chuyện gia đình chồng con rồi) nhưng mà sự thật là mình sắp ... ế ^^
  2. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    H nên đổi tên topic là "Em gái kém duyên mong các cao nhân giúp tán đổ zai này". 1 gáo nữa lạnh có đủ giúp chủ top tỉnh hẳn ra chưa hay vẫn lâng lâng :P
    Giờ ý bạn thế nào, muốn cầm cưa tiếp hay thôi? Zai đó ở tầm cao so với bạn, tay ko bắt giặc kiểu này 100% bại.

    Nếu bạn biết thân mình kém cỏi cả trong lẫn ngoài, thì dành thời gian chăm chút nó trc. Vẫn là người tốt, hay giúp đỡ người khác..bla bla nhưng để tạo duyên ăn điểm với con trai thì chưa đủ. Sai lầm của bạn là tưởng mình như thế thì nhiều người thích, ắt lắm anh theo. [-X


    Bề ngoài thì cả nhà nói rồi, nên dùng nc hoa, có thể thay kiểu tóc mới, quần áo ko nhất thiết phải bỏ hết, nên làm mới phong cách (phối màu, phối đồ, thêm phục kiện..) làm sao trông bắt mắt hơn. Bạn hiểu ý tư vấn kiểu gì mà bảo bỏ hết chỗ quần áo cũ (minh chứng cho suy nghĩ lệch lạc của bạn đấy)

    Đồng thời luyện tâm lí chiến từ thấp đến cao. Bắt đầu từ thằng bạn thân chẳng hạn, nó sẽ giúp bạn giải đáp những câi hỏi về bọn con trai. Trong các mối qh xung quanh, thì kiếm một ai đó ưng ưng mắt một chút, bỏ bớt tiêu chuẩn Hàn xẻng đi, rồi chủ động, tán dóc, hẹn hò... Dần dần bạn sẽ dỡ bỏ dc những "cái biết rồi trong lý thuyết" để cảm nhận, tiếp thu thực tế. Rồi tìm hiểu về tâm lí nam giới, họ thích gì, cần gì ở một cô gái, từ đó bạn sẽ chủ động, tự tin, duyên dáng hơn trong cách giao tiếp với họ. Sử dụng đầu óc linh hoạt một chút, ánh mắt có hồn một chút, chắc chắn có tiến bộ.

    Và khi bạn ngon lành rồi, biết đâu có anh chàng nào vào box TVTY với topic "Giúp em tán đổ cáo với" mà cáo ấy lại là Thiên Bình bạn đó. [r32)]
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ở...đâu quá lâu vậy bạn? Hay bạn viết thiếu chữ?

    Bạn đừng lo. Tìm người yêu mình mới khó. Tìm người mình yêu mới khó. Chứ nhất định, quyết chí lấy chồng, thể nào trc năm 30t bạn cũng có chồng. (Còn có hạnh phúc không, có ly dị không, thì lại chuyện khác nhé.)

    Tôi chưa từng thấy bạn gái nào nằng nặc muốn lấy chồng mà lại không lấy được chồng cả.

    Tôi chỉ từng nhìn thấy các bạn gái muốn lấy được chồng tốt, chồng tử tế, chồng thương yêu mình mà không được toại nguyện thôi.
  4. uyenpt

    uyenpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    1. Ý mình là ở trong mộng tưởng ý mà ^^
    2. (Điều lý tưởng nhất) Lấy được chồng tốt, tử tế và thương yêu theo đúng nguyện vọng mình ^^
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vấn đề là bạn ế, bạn mót, và bạn cần chồng.

    Có chồng rồi thì bạn mới so đo, mới so sánh xem chồng mình đã tốt chưa, đã tử tế chưa, đã thương mình chưa.

    Còn khi chưa có chồng thì bạn quắn đít lên chỉ mong có được chồng cái đã. ;))

    Tôi khuyên này bạn gái già (dú khí đá): Bạn bớt tgian phân tích với biện bạch, kể lể với tâm sự trên forum đi. Dùng tgian đó đi chơi với bạn bè, hẹn hò với các anh chàng đi. Tầm 4-5 tối / tuần cũng không nhiều đâu. Tuổi xuân chẳng có mấy, chưa từng được hưởng cái hạnh phúc làm bạn gái thì khoan hẵng tưởng tượng đến mớ công việc tỉ mỉ của một ng vợ, một bà mẹ.

    Coi chừng cuối cùng lấy đại một ông chồng, trong khi chưa từng được anh nào yêu chiều, chăm chút đấy. Lúc ấy thì khốn khổ! ;))
  6. uyenpt

    uyenpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sự giúp đỡ của các bạn.

    Vậy mình tạm rút ra 2 kết luận sau:

    - Anh chàng mình đề cập đến đầu tiên, khá ok
    - Mình nên hẹn hò cho "quen tay" đi rồi mới đối mặt với trở ngại ở điều 1 ^^

    Có vẻ như mình đang đối mặt với thử thách cuộc đời rồi đây! Mình xin phép đóng topic! Còn nếu các bạn muốn ném thêm gạch, đá gì thì không sao đâu. Mình luôn suy nghĩ 2 chiều về một vấn đề và mình luôn luôn lạc quan mà ^^
  7. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Rất lâu rồi mới có topic kỷ lục thế này. 55 comment trong 1 ngày.

    Nhường ghế cho hội phụ nữ, không ý kiến
  8. uyenpt

    uyenpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi nhỏ thôi: Theo các bạn, chàng trai có tính cách thế nào thì cảm thấy hợp với tính cách của mình?[r23)] (Bắt tay vào lên danh sách và hẹn hò dần đây [r24)])
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1. Tôi thấy bạn hay dùng cụm "suy nghĩ 2 chiều về 1 vấn đề" (với vẻ rất mãn nguyện) nhưng tôi không hiểu nghĩa cụm này lắm. Ý bạn là gì thế? Là biết nghĩ đến 2 mặt của vấn đề? Là hay trù trừ vừa muốn tiến lại vừa muốn lui? Phiền bạn giảng nghĩa cụm từ kia cho tôi với.

    2. Vậy bạn muốn đóng topic hay là để đó để còn hỏi thăm thêm?

    3. Kiểu người nhạt nhẽo và thiếu tự tin nhưng thừa lòng nhiệt tình để sống và chăm lo như người khác thì (nếu tôi là đàn ông) thì tôi lấy làm vợ chứ hẹn hò với yêu đương làm gì cho phí thời gian và cảm xúc. Bạn là mẫu vợ ổn đấy. (Dựa trên sự mô tả của chính bạn.)
  10. uyenpt

    uyenpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    1. Thực ra là mình không thích cái tính hay "suy nghĩ 2 chiều về 1 vấn đề đâu". Nhiều khi đó là tốt, nhưng với trường hợp tình cảm thì đó không phải là cách suy nghĩ tốt. Mình thấy có nhiều bạn đã định là sẽ làm và làm cho bằng được. Mình mình hay bị suy nghĩ rất lâu trước khi hành động, nhiều khi đó là tốt, nhưng đa phần sau khi suy nghĩ tỉ mẩn về một vấn đề mình lại thấy đó là vấn đề quá khó và lại làm mình càng suy nghĩ thêm (giống như những comment từ đầu topic đến giờ)

    2. Mình vẫn muốn để thêm vì mình vẫn chưa biết nên giải quyết vấn đề của mình mà

    3. Nếu bạn nói như thế, thì mình có nên phí thời gian đi tìm hiểu mấy anh chàng mà lại không hoàn thiện bản thân (thực tế mình có vài kế hoạch cho công việc tương lai). Mà như ý định ban đầu, mình chỉ định hỏi các bạn anh chàng trong topic mình nêu có ổn không, nếu các bạn thấy ổn thì mình sẽ lại suy nghĩ làm cách nào để "giữ làm của riêng" thôi.

    Giờ thì mình bỗng nhận ra, không nên chỉ chăm chăm hoàn thiện về mặt kiến thức sách vở, mà song song phải cả kỹ năng sống (đặc biệt là kỹ năng về chuyện tình yêu), mà cái này mình phải tu luyện khá vất vả và khắt khe với bản thân thôi

Chia sẻ trang này