1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cô gái đang rối bời trong các khái niệm và chính bản thân mình để tìm người chồng yêu thương mìn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi uyenpt, 09/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Em ra đường mà thấy thằng nào có chút chú ý tới em thì cứ nắm đầu nó mà vặt lông cho anh. 20-30 thằng chắc cũng đc 1-2 tên

    Trên chỉ là anh mách thế thôi, em đủ thời gian thì hãy làm nhé
    Đây là anh rút lại những điều em cần làm trước:
    - Mỗi ngày chỉ sử dụng máy tính ko quá 120p, ngoại trừ công việc hoặc đọc tin tức. Đây cũng là tiêu chí của Đảng và NN: tiết kiệm điện là tiết kiệm tiền [:D]
    - Tuyệt đối ko vào fb, chát chít dẹp qua hết 1 bên. bạn bè ở 2 môi trường này chuyển dần sang điện thoại. Tốn tiền gọi đt mới biết quí trọng mặt đối mặt.
    - Khi xem tv, nếu xem phim thì ko xem phim Châu Á, tuyệt đối ko xem phim Hàn, chỉ xem phim hài. Nó giúp em bỏ lọc đi những tư tưởng nhảm nhí, thay vào đó là hài hước, thông minh
    - Buổi sáng dậy lúc 5h30, tập thể dục ít nhất 20p, rất tốt cho việc giữ eo. Anh rất dị ứng với các em ko có eo, sờ vào mất hết cảm giác - phản cảm.
    - Lên lịch những thời gian rỗi, hãy biết quí trọng thời gian mà giúp Mẹ nấu ăn hoặc việc gia đình. Rỗi nữa thì tìm đọc lại mấy quyển sách như Mảnh trăng cuối rừng, Số đỏ, Rừng Na Uy, Mãi mãi tuổi 20.. Rỗi nữa thì hẹn bạn bè tán gẫu, dạo phố

    Khi nào em thực hiện hết những điều trên mà ko cảm thấy gò bó hay "ép buộc" thì em trở thành người dễ gần gũi, đáng yêu. Cố gắng thì trong 1 tháng là em ổn nếu thực hiện nghiêm túc.
    Khi em đã quen với sinh hoạt như vậy, lúc bây giờ em mới sẵn sàng với tình cảm. Em cũng ko đủ thời gian để tìm 20-30 thằng mà chỉ được 1-2 tên như anh đã nói lúc đầu, bây giờ em sẽ cảm thấy việc đó quá mất thời gian và nhảm nhí
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    1. Nên quên cái anh chàng lý tưởng kia đi, nếu bạn tìm cơ hội rốt cuộc sẽ phải nhận lấy bẽ bàng và ảnh hưởng đến tâm sinh lý sau này.
    2. Một cô gái có thể không xinh, kém duyên nhưng nếu sở hữu nụ cười rạng rỡ, yêu đời và bao dung thì sẽ trói chân bất kỳ một anh chàng lãng tử nào.
    3. Thời nay Công, Dung, Ngôn, Hạnh vẫn còn nguyên giá trị của nó. Thực ra là rất giá trị vì càng này càng hiếm.
    Một anh chàng mà để phụ nữ nhận xét là cao ngạo thì không ổn lắm đâu, cứ cho là hoạt ngôn, hài hước thì nó cũng chỉ phục vụ cho sự tự đắc của anh ta mà thôi. Bạn dính vào sẽ thấy anh ta hài hước với mọi người phụ nữ khác ngoài vợ mình. Cứ tin chắc là như vậy.
    Lập gia đình giống như ẩm thực, không nên theo kiểu cứ đến giờ là phải ngồi vào mâm nuốt cho bằng được. Món ngon nhất chỉ đến khi ta thực sự đói.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mà quên mất, bỏ tư tưởng "găm mấy anh chàng" đi nhé, đó là cách suy nghĩ của bọn con gái lăng nhăng, đưa người cửa trước rước người cửa sau.
    Một anh chàng có tự trọng sẽ không ngồi thành một bầy ở nhà bạn chờ ban phát ân huệ đâu. Mà thông thường bạn "găm" được 5 người thì sẽ cưới người thứ 6, vốn là một gã chẳng liên quan gì tới cái thiên tình sử lắm chương nhiều hồi kia đâu. Lúc đó chuyện cưới hỏi giống như đang đi ngẩn ngơ vấp phải một hòn đá vậy.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có 1 khả năng (cao hay thấp thì tôi k biết) là anh kia thấy tỏng là cô chủ topic kết mình quá, nhưng anh ta không ưa, cho nên hay cư xử để làm cô chủ topic cảm thấy bẽ bàng, tự ti, để khỏi bám lấy anh ta nữa.

    VD như là khi cô chủ topic rủ rê anh ta đi chơi, anh ta nói "anh bận lắm" làm cô chủ topic hụt hẫng và co vòi vào ngay. Trong khi đó, tôi chưa từng rủ ai đi chơi mà bị từ chối lạnh nhạt như thế, trừ phi là bạn bè thân thiết thật, đúng là họ bận thật, nên họ nói thẳng nói thật luôn. Có thể là cái thái độ của cô chủ topic làm anh kia rất muốn gạt đi nên đã lạnh lùng buông mấy tiếng "anh bận lắm" như là tín hiệu "đừng có tán anh."

    Giả sử tình huống là như thế, thì anh ta chỉ cao ngạo với mấy cái cô lẵng nhẵng tỏ ý gạ gẫm anh ta thôi.
  4. dichvunemda

    dichvunemda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    [:D]


    Tưởng ai, hóa ra mụ Uyên béo vào đây tâm sự [:D]

    =)) =)) =)) =)) =))
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bây giờ đang ở chỗ đông người, có đứa hét toáng lên với ông: Ơ, thằng X ngày xưa hay tè dầm đó à?
    Thì ông nghĩ sao?
  6. uyenpt

    uyenpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bạn có cái chữ ký rất là gây chiến ơi!
    1. Nick mình đã có tên mình
    2. Bạn biết mình? Thế thì sao nào? Mình đang gặp khó khăn. Lúc khó khăn cần những người giúp đỡ. Mà đây là chuyên mục Tư vấn tình yêu. Trong đời ai chẳng có một trở ngại về tình cảm cần người sẻ chia? Nếu bạn không phải vậy thì bạn đúng là một người may mắn!
    3. Nếu bạn có ý gì khác một câu "tay bắt mặt mừng" thì cho mình xin tí nhận xét về bản mình để các bạn ở đây biết đường mà giúp đỡ mình nhé!
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Xin chia sẻ nhân tiện topic này là:

    Các anh đàn ông khi chọn vợ thì phải lựa cô xinh xinh trong tầm khả năng của họ. Vì đó là mẹ của (các) con gái của mình. Con trai thì mặt mũi xấu một chút cũng không sao. Qúa 30t thì người ta chỉ còn nhìn thấy cái bản lĩnh đàn ông ở người đàn ông, chứ ít ai soi mói xem người đàn ông đó có đẹp trai không. Nhưng các cô gái thì cần đủ xinh đẹp để tự hài lòng với nhan sắc của mình. Phụ nữ 30-40t là người tự biết giá trị của mình nên lỡ có xấu một chút cũng không sao. Nhưng các cô gái 15-30t chưa có cái tự tin của người phụ nữ biết người biết ta, cho nên nếu họ xấu hơn bạn bè đồng trang lứa thì họ dễ cảm thấy tự ti lắm.

    Tôi nhớ là cái thời tôi 15-17, tuy tôi đã xinh ra, và tôi thừa biết điều đó khi so sánh với các bạn gái trong trường, trong lớp, ngoài đường, nhưng thời đó tôi đặc biệt quan tâm đến kiến thức (tôi k nói là kiến thức thì có giá gì hơn ngoại hình, nhưng thời đó tôi chọn bồi đắp kiến thức) cho nên tôi không quan tâm đến chuyện tôi xinh hay xấu. Tuy vậy, tôi ý thức rất rõ là một cô bé 15-17t mà không có niềm say mê riêng như tôi (VD là tích lũy kiến thức về vài ba lĩnh vực lăng nhăng do tôi chọn) thì cả ngày không có trò gì làm hơn là gặm nhấm vẻ xấu xí của mình. Rất hại về tâm lý.

    Đến khi hết đại học, bước chân ra đi làm, tôi ý thức rất rõ là mình xinh và mình dễ gây được thiện cảm của người khác, rằng cái ngỗ nghịch lộ liễu của mình được nhiều người bỏ qua vì vẻ bề ngoài của mình. Tôi nhìn thấy nhiều bạn gái cùng lứa đi làm mà lóng ngóng, lọng ngọng, không dám tự tin làm điều mình ưa làm như tôi, chỉ vì họ chưa đủ xinh đẹp để sẽ được mọi người bỏ qua lỗi lầm.

    Ngày tôi còn nhỏ, tôi thường thích chứng tỏ sức của mình khi gồng lên làm những việc mà nam giới cũng làm được. Ngày tôi lớn, tôi thường sử dụng vẻ bề ngoài của mình để các anh đàn ông giúp đỡ tôi, tôi dùng cả vẻ bề ngoài của mình để nhờ các anh đàn ông giúp các cô phụ nữ có bề ngoài kém xinh hơn tôi nữa. Tôi vui mà những người được giúp tôi cũng vui. Tôi không còn nghĩ là mình nên gồng mình lên để gánh tất cả nữa.

    Bạn chủ topic thì dĩ nhiên không còn ở tuổi 15-17, nhưng cho đến ngày nào bạn chưa có một ng thương yêu riêng bạn và/hoặc chưa vững tin vào giá trị của bản thân mình trong cuộc sống, thì bạn sẽ vẫn còn buồn vì mình kém xinh hơn các bạn đồng trang lứa. Và nhận thấy là mình thua thiệt nhiều điều trong cuộc sống. Tôi mà bị như thế, tôi cũng sẽ thấy chạnh lòng.

    Vậy nên, qua VD này, tôi xin nhắc các bạn nam là lựa cô nào xinh đẹp tối đa trong khả năng của các bạn để mà lấy, để (sến à nhà ;))) nỗi buồn đừng vương trong mắt các cô con gái của các bạn sau này.

    Đẹp là một thứ quà tặng mà cha mẹ nên ban tặng cho con cái. (Tính nết thì từ từ mà tu dưỡng cả đời.)
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bài vừa rồi là nhắn với các anh đàn ông là nên gắng lựa vợ xinh, cho con gái mình được nhờ.

    Bài này là nhắc lại lời nhắn cũ cho các bạn gái trẻ: So sánh với chính bản thân mình thì lúc trẻ ta luôn xinh xắn, tràn đầy sức sống hơn là khi ta già. Vậy nên ta cần tận dụng thời gian còn trẻ để hưởng sự ngắm nhìn, sự chăm chút của người khác, sự săn đón của các anh chàng, thay vì trùm chăn ngồi suy tưởng về mẫu hình chồng lý tưởng bla bla.

    Ngoài ra, bạn chủ topic ạ, bạn mới 25t thì lo gì mà ế. Càng lo, càng xấu đấy. Càng xấu, càng ế.
  9. uyenpt

    uyenpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Anxiety. Chắc tại mình lo lắng quá đâm ấp úng trước các anh mình thấy có tình ý nhòm ngó mình thôi (cái này chủ yếu là do tâm lý, như kiểu đã sợ cái gì đấy là sợ gần như hoàn toàn ấy). Chứ thực ra mình là người vui vẻ và là người không thể thiếu của các cuộc chơi cơ mà ^^
  10. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Ôi chết mất thôi. Thế này là thế nào?
    Sao mà nó cứ đối nhau chan chát thế nhỉ? Chả nhẽ ko nói dối thì bạn ăn ko ngon ngủ ko yên?

Chia sẻ trang này