1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cô gái đang rối bời trong các khái niệm và chính bản thân mình để tìm người chồng yêu thương mìn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi uyenpt, 09/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhtungvcb

    thanhtungvcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Anh đánh giá cao em Uyên ở tinh thần cầu tiến. Dám nghe những lời khuyên nghịch nhĩ, để từ đó học hỏi, để hoàn thiện bản thân.
    Nhưng anh cũgn phải nói là Gái xấu, đang mống chuồn, mà lại còn ngoan thì còn dài dài ngồi thẫn thờ nhìn từng thằng trai mình thích đi với con khác.
  2. uyenpt

    uyenpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình có nhiều thứ oánh nhau chan chát lắm, càng giải thích càng thấy đối lập. Nói tóm lại thì trước mặt các bạn trai, mình nói năng không được tự nhiên và chẳng như lúc bình thường!
  3. bemongmo

    bemongmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi sao lúc đầu chị viết "các anh mà chị có tình ý", thế mà sao tí sau chị đã biên tập lại là các anh ấy "có tình ý nhòm ngó" chị? Cho nó cao sang hả chị? Thế cuối cùng là ai có tình ý với ai hả chị
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Em gái lại tự huyễn hoặc mình là các anh ấy, các bạn trai ấy đang gù em đang cưa em hay sao mà phải thế.
    Thế cái nhận xét "Chứ thực ra mình là người vui vẻ và là người không thể thiếu của các cuộc chơi cơ mà" em nói ra là để làm gì, để chứng minh cho cái gì vậy em?
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trước mặt các bạn trai mà bạn có tình ý thì bạn ấp úng. (trích lời bạn)

    Trước mặt các bạn nam thì bạn không tự nhiên và chẳng như lúc bình thường. (trích lời bạn)

    Trước mặt các thành viên của forum ảo này thì bạn cứ nói chỏi nhau chan chát. (nhận xét của tôi)

    Tóm lại là chỉ khi tối về nhà ngủ (với chồng chẳng hạn, khi đã có chồng) thì bạn mới là chính bạn, không chỏi chan chát mà cũng không mất tự nhiên?

    Bạn gái này khó ghê, cứ phải lấy hẳn bạn ấy về thì mới được hưởng tính tốt của bạn ấy. Còn trước đó thì toàn thấy bạn ấy mâu thuẫn với tự ti, thiếu tự nhiên.
  6. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nghe sơ qua bạn gái này kể thì mình cứ đồ rằng là thế này : bạn gái hình thức không xinh ( có thể là béo ) , gu ăn mặc thì cũng bt , nói chuyện trước mặt các bạn trai thì do vẻ bề ngoài như vậy nên chắc ít nói và cũng nhạt nhẽo .
    Chi tiết bạn bảo là ko thể thiếu trong các cuộc chới thì thực ra là bạn bè thì họ rủ bạn đi cho vui , chứ không có bạn thì chắc chợ vẫn đông và vui như thường
    . >>>>>>>> Hướng giải quyết là chăm chỉ tập luyện để có một thân hình gợi cảm , cải thiện lại gu ăn mặc sao cho hấp dẫn các boy hơn , học qua một vài lớp trang điêm để che đi khuyết điểm trên khuôn mặt
    Nữa là chịu khó xem phim hài hước thì sẽ nói chuyện tự nhiên và hài hước hơn , chứ thật mình mà đi với em nào mà không biết nói chuyện và lại ít nói thì chán đừng hỏi !
    Và bớt tự huyễn hoặc mình đi
    nên ra ngoài tiếp xúc với cuộc sống nhiều vào !
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Nhiều ý kiến cho rằng Đứa con ảnh dc thừa hưởng 70% đầu óc từ người mẹ và 70% hình dáng từ người cha. Em kiểm chứng và thấy đúng. Nên ko thể chọn nam giới quá giỏi giang mà cá sấu thuần chủng cũng như phụ nữ quá xinh mà thiếu muối nặng.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Xin nói thêm là thường các cô gái ít xinh xắn thì thường hành xử kiểu chân thật nhưng lại cục mịch, trong khi đó trong mqh nam-nữ thì người nam cần cảm thấy sự duyên dáng, yếu đuối, mỏng manh (và sến sịa nữa ;))) ở người nữ.

    Một cô gái có thể gồng mình lên vá trời (Nữ Oa đó, dốt ghê!) nhưng cái mạnh mẽ ấy khó lòng thu hút cảm xúc nam-nữ từ người đàn ông (dù là thu hút sự nể phục, cảm phục.)

    Vậy nên sến chảy nước thì không nên, nhưng một cô gái nên dịu dàng, nữ tính một chút, thay vì tồ tẹt hồ hởi vui vẻ như giữa những thằng con trai với nhau, thì mới gợi được cảm xúc nam-nữ từ một người nam.

    Tôi áng chừng cô chủ topic vui vẻ như con nít, nam - nữ gì cũng cào bằng, hí hố, tí tởn, vui vẻ như nhau, chẳng gợi chút ấn tượng nào rằng mình là nữ. Giống cái thế này thì không thu hút giống đực được. Xin lỗi là tôi dùng từ này, kiểu người như bạn thì chắc ít nhiều cảm thấy khó nghe. Nhưng rõ ràng trong mqh nam-nữ thì giới tính là một sự hấp dẫn lớn.

    Mập - ốm thì tự ti làm gì hở bạn. Mấy ngày qua tôi hễ đi ra khỏi nhà thì chỉ tròng vừa một cái áo, vì mọi áo khác đã quá sức chật, không kéo fermeture lên nổi. Thế nhưng may mắn là cái áo này đặc biệt tha thướt đến độ ai cũng khen tôi là, "Dạo này ốm đẹp quá, sao lại đổi tông dịu dàng thế này, áo đẹp quá", làm tôi phải nhún nhún vài cái, xoay vài vòng để áo đầm xòe rộng sóng sánh, rập rờn quanh mình, rồi mới giở cái giọng ha hả ra cười mà nói, "Cảm ơn anh/chị/mày nha, em/tao qua Tết mới mập lên 5kg đó, he he, không nhìn ra là mập chứ gì, mấy cái áo kia chật ních rồi, chỉ còn mỗi cái này, hà hà."

    Bạn mập thì bạn tự ti, tôi mập thì tôi lấy đó ra làm cái điều để cười cợt, để chứng minh cho mọi người thấy là dù tôi lên hẳn 5kg nhưng tôi "làm phép" một tí thì họ lại còn tưởng tôi ốm đi nữa chứ. Bạn thấy 2 thái độ khác nhau không?

    Bạn tự nhận là bạn biết ăn mặc, biết xài nước hoa xịn, thế 2 cái thứ biết ấy nó giúp bạn khỏi cái mặc cảm mập không? Nếu không, thì 2 cái ấy cũng có tác dụng gì đâu. Tốn tiền vải, tiền may, và tiền nước hoa.

    Vậy nhé, tiền bạc không cần tốn nhiều, bạn nên tỏ ra nữ tính hơn nữa, để thu hút phái mạnh, thay vì vui vẻ hòa đồng như đứa con nít bây giờ. Người ta thích chơi cùng một hội với người vui vẻ, nhưng người ta thích hẹn hò với một cô gái đầy vẻ nữ tính, để làm nổi bật cái nam tính của họ. Bạn liệu xem đang cần tìm bạn bè hay bạn trai mà cư xử cho phù hợp nhé.
  9. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14


    Mình nhớ đến bà chị quen thân, 23t rồi. Sơ qua thế này:



    - Nghĩ mình cao xa, ai bắt chuyện cũng nghĩ (như chủ top), nên lại tạo khoảng cách, nhưng cố tỏ ra tự nhiên, biểu hiện là cười tươi nhô cả răng lợi,, mắt nhỏ nữa nên chắc ko thấy tổ quốc đâu, cộng thêm giọng nói thì .... thực sự chua lắm.



    - Ai hỏi có người yêu chưa, tiêu chuẩn thế nào? Các câu trả đại loại: Chưa thấy ai ưng, chỉ cần đẹp trai, có nhà, có xe (otô ạ), có cv là ok. Lúc thì bảo KO cần giàu, chỉ cần có chí, thông mình là chắc chắn sau này giàu ^:)^. Muốn chồng thành đạt, mạnh mẽ ngoài xã hội nhưng về nhà lãng mạn, chiều vợ ( làm ô sin cho vợ ấy)

    - Xem phim mà đến cảnh nong nóng thì mặt đỏ lựng lên, cười thẹn lắm, có lúc lại rú lên"Ôi, lãng mạn thế" "Ước gì".... ( toàn lọ lem ở Hàn xẻng với Thailand)

    - Thực tế là Chưa một lần dc hưởng cảm giác của cô gái được theo đuổi, được yêu.
    Và ko hề có ý muốn thay đổi. Vậy nên chúc mừng bạn chủ top nhé. Ít nhất bạn còn biết nhận ra và muốn sửa chữa.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chắc bạn ko đọc từ đầu nên hiểu sai ý chủ top rồi. Bạn ấy ko cố viết như thế, mà do lôi suy nghĩ đơn điệu, tự ti của bản thân nên tự nghĩ (tự hiểu lầm) rằng người ta có ý gì đó với mình.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Riêng chuyện này nha, tôi k đọc qua sách nào nói cái gì, tôi chỉ nhìn người quen biết, thì tôi thấy các cô, các cậu giống họ ngoại thì xinh hơn, còn chèn thêm những đặc điểm (hình thể) của họ ngoại thì lại xấu đi phần ấy. Dĩ nhiên tôi cũng biết là điều này kỳ cục, vì họ ngoại một nhà có khi là họ nội nhà khác, nhưng thiệt tình là người quen của tôi toàn vậy đó. Nét đẹp hơn là từ họ ngoại, nét xấu hơn là từ họ nội. Các cô mà xấu là ôi thôi đứa con nó xấu y chang các bà cô.

    Vậy nên, dù vẫn băn khoăn (như đã nêu trên) nhưng tôi vẫn nghĩ là họ nội thường làm xấu đứa trẻ đi hơn một tí.

    Tính nết thì cha mẹ + đời rèn dũa dài lâu, chứ mặt mũi đã xấu là chỉ có đi giải phẫu.

    Tóm lại tôi vẫn nghĩ là để vang danh dòng họ thì các anh không phải là chỉ cần lấy người đẻ con nối dõi tên họ nhà mình, mà còn cần lựa người xinh xắn để duy trì nòi giống, tránh để loài người phát triển mãi mà tỷ lệ người mặt mũi, tay chân xấu vẫn cứ cao. b-(

    Tôi xin nói luôn là tôi kỳ thị người xấu, đặc biệt kỳ thị phụ nữ xấu. Nhiều người chửi tôi này nọ rồi, nhưng tôi thấy phái đẹp là phải ưa nhìn một tí, chứ xấu quá thì làm tội con mắt người ta. Tôi ít khi chọn bạn nữ xấu xí làm bạn lắm, trừ phi trí óc, tính tình họ xuất chúng. Vừa xấu, vừa nhạt, thì thôi, miễn, tôi hông chơi. (Dù tôi chẳng trù dập hay phá phách gì họ.)

Chia sẻ trang này