1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cõi đi dzìa!!!....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi dinhlehung, 24/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    NHỚ!!!....thì dzìa nè!!!...
    .................................................
  2. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trong nhà mà vẫn thấy lạnh. Có nhà cũng như không. Ta biết đi về nơi đâu.
  3. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    MỆT!!!...TA DZÌA...ĐÂY!!!...
    Mai...lại ra đi...HIÊN NGANG....như bao ngày khác...
    Có lẽ vì vậy mà ta ....dzìa đây!!!...
    CẢM ƠN....ĐÂY!!!...THANK... ĐÂY!!!....
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    DZÌA!!!...ngồi đọc bài thơ,,,,
    H.BÔTEP (1849-1876)
    Bungari
    Gửi Nàng
    Em hỏi anh vì sao
    Ðêm áy anh đã đến
    Anh vượt rào thế nào
    Thứ gì anh muốn chiếm
    Anh, như em đã biết
    Anh thua tuổi chồng em
    Anh nhìn xuyên bóng đêm
    Anh gài lưng dao sắc
    Trong bóng đêm dày dặc
    Như con rắn anh trườn
    Không một tiếng động - Em
    Nằm cạnh chồng em ngủ
    Dưới vườn, anh ngồi đó,
    Dao sắc nắm trong tay
    Hừ, lão ấy ra đây
    Ta sẽ cho một trận
    Phòng em, ngọn nến sáng
    Em ngủ! Giữa tim anh
    Lửa giận cháy bừng bừng
    Phẫn nộ trào ngột ngạt
    Chăm chăm nhìn ngọn nến
    Anh quên là đã khuya
    Chẳng mấy chốc đêm qua
    Và bình mình sắp hửng
    Hoa mi chào buổi sớm
    Nơi cửa sổ phòng em
    Một mái đầu hiện lên
    Và em cười
    Khi nhận ra em rồi
    Anh tỉnh người:"Mai nhé"
    Nhủ thầm hoạ mi thế
    Và vượt rào, anh lui
    Ðấy, anh kể em nghe
    Vì sao đêm anh tới
    Trong phút giây đen tối
    Phải một mất một còn:
    Anh, hoặc lão chồng em!
    Vũ Tú nam dịch
    H. Bôtep (Hristo Botev), 1849 - 1876
    Nhà thơ trữ tình lớn nhất của Bulgarie. Anh hùng dân tộc. Con
    một giáo viên. 1876 tham gia khởi nghĩa, hy sinh trong vùng núi
    Bancan. B. để lại 20 bài thơ. 1875 được xuất bản thành sách.
    ĐỜI THƯỜNG THẬT!!!...TÌNH THƯỜNG thật!!!...
    XONG!!!.....lại ĐI...........
  5. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    LẠI ...DZÌA!!!....
    Ra ngoài thiên hạ chơi rong....ngẫm cũng lạ....
    Có những khái niệm nghĩ NÓ chết lâu rồi!!!....HÔNG CÒN HOẶC CÓ CÒN THÌ..... RẤT ÍT TRÊN ĐỜI...THẤY!!!....có KẺ lôi NÓ lên...nói là CÓ....chưa kịp mừng....KẺ đó lại....DZÌM NÓ XUỐNG....VỨT NÓ ĐI.............ha ha...
    Đứng nhìn CUỘC SỐNG cứ LOAY HOAY....thế là thế nào!?!?...chẳng hiểu....
    TỘI thật!!!...
    Cũng định MẮNG!!!...mà LO NÓ ĐAU...MÌNH CŨNG ĐAU...KỆ!!!...CHO NÓ DZUI....MÌNH HÔNG DZUI LẮM!!!....THIÊN HẠ CŨNG CÒN 1 THỨ DZUI....!!!...THẾ LÀ GHÓP DZUI CHO ĐỜI GÙI HA....NGON!!!...tính toán như thần...
    Nhưng!!!!... chạy nhanh...khỏi thấy...MÀ ĐAU ĐỚN LÒNG...
  6. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    Nào dzìa đây chút xíu....VUI VẦY....VUI VẦY....
    Có chút gió nhẹ nhàng
    Nàng THU nay rất lạ
    Hạ nhớ...chút nắng vàng
    Đông sang chưa thế ạ!?....
    Khí hậu MIỀN BẮC loay ha loay hoay....chẳng hiểu nổi chính NÓ cũng nên....!?!?....
    DZỐNG...MÌNH....DZỐNG TA.....ha ha...
  7. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Đông cứ sang cho ta thấy hơi ấm...
    Cho ta nhớ chút nắng vàng đã xa
    Cho ta biết ta cần một bàn tay
    Cho sỏi đá cũng cần có nhau.
    Được k3lagthag sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 26/10/2008
  8. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    THƠ của BÁC LANGTHANG...K3....có 1 cái dzì đó....TIỀM ẨN...1 cách...GHÊ GỚM...thế mới lạ chứ ạ!!!...
    IEM thẩm thấu rất nhanh.....TƯ TƯỞNG...NÀY!!!....
    Thưa các BÁC!!!...
  9. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    ...........!!!........

    Không có nắng, ngày nay không bóng nắng
    Mưa phủ tràn cả phố nhỏ....MƯA!!!
    Lặng lẽ,lặng lẽ...nhiêu người lặng lẽ,
    Thiếu một con tim,trống vắng miệng cười.....
    Nhớ quá!!!...Ôi trời...sao nhớ thế...
    Lấp lánh mắt thương,giòn giã miệng cười.
    Cô thôn nữ dáng hiền đi trong nắng,
    Khóe miệng xinh xinh....nụ hé xinh xinh...
    Nhớ!
    Quê hương Mình sao xinh đẹp quá,
    Quá đẹp xinh,xinh lắm.... Nắng vàng trời!!!
    Một cánh diều nhỏ buông lơi...xa vời...
    Đánh bại cả buổi chiều ẩm thấp...
    Nắng vàng đâu!? sao không rời chỗ nấp,
    Dzát ánh vàng,hong khô.... những ..nhớ thương
    Thèm hơi thở...một hơi thở gấp...
    Hầm hập...nhớ EM hầm hập...THÈM!!!...
    Quê hương Mình,có người thiếu nữ,
    Miệng cười thầm,tỏa ngát mùa thu kia...
    Mà sao nhớ giọng cười nho nhỏ?
    Sẽ sẽ, ngân ngân,lặng lặng,trầm gần...
    Rồi...

    Em là Ai trong cõi... xoay vần,
    Mà chi đã lần lần đánh bại...
    Phủ lên chiều ANH,vụng dzại...
    Những thiết tha,mong ngóng....bơ phờ...
    Cơn mơ nhỏ cùng chiều mưa dzật dzờ,
    Chẳng buồn hân hoan,.... hững hờ trùm lấp
    ANH thùng thình trong lay lay ...lắt lắt....
    Môi mím chặt rồi....không hiểu nổi con tim.
    À!!!!...thôi chết!!!.....CON TIM MÌNH MẤT HẾT CÒN ĐÂU!? CÓ LẼ....

  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    ĐỌC NGHE THÔ....như ăn NGÔ!!!...Ô HÔ...CHÁN...con dzán....

Chia sẻ trang này