1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cõi đi về....

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xuongrong, 14/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    ...Đường về gầy thêm vai áo
    Thẳng như khuông nhạc một chiều
    Chờ điều không bao giờ đến
    Trống vắng một lời yêu...
    *********
    Tất cả giờ đã thành cổ tích
    Nhẹ như là một hạt sương rơi...
    Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 23/04/2003
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đọc bài này của XR, em thấy thương quá. Có khi nào thôi xót xa khi phải trải qua phút giây yêu thương của mình bằng nỗi đau như thế không?
    em gửi XR bài thơ của em nhé, coi như một lời đồng cảm
    Con tàu mồ côi
    Biển cuộn sóng mênh mông
    Thương em đã ngủ
    Giống con tàu
    trong ký ức mồ côi
    Lênh đênh
    như bông hoa trên biển
    Bao ước muốn cũng rụng rời
    Trái tim em sao chẳng chịu nghe lời
    Vẫn mỏi mòn ...từng đập nhịp yêu thương???
    Mái tóc em chưa pha nắng pha sương
    Sao xác xơ vô cớ..có buồn?
    Có xót không ...sao trời mãi khóc tuôn?
    Sao sóng biển tung trào cao ngất?
    Tàu ghép hai ván
    lệch nhau... tan nát?
    Trôi dạt ra xa...
    09/04/2003
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 24/04/2003
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ buồn. Nhưng hay. Có lẽ thơ hay là do tâm trạng, là đồng cảm....
    Rồi mọi điều rồi cũng sẽ dần ngủ yên, phải không em? Chỉ có trái tim là vẫn đập mãi thôi, đập mãi cho đến khi chết....
    Mong ước về một ngày mai, những nỗi đau, những nỗi đau của sự chia xa, những nỗi đau của thuyền, của biển, của những mảnh ván, của sóng bạc đầu.... không còn....đau nữa.............và sẽ lại đập vì những yêu thương..........
    Tất cả giờ đã thành cổ tích
    Nhẹ như là một hạt sương rơi...
    Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn
    Không ai có thể sống một mình
    Mà không cần đến sự thương yêu
    Cũng không ai phải sống một mình
    Khi chưa ngủ yên trong lòng đất sâu thẳm
    Nhưng người ta vẫn có thể cô đơn lắm
    Giữa một đám đông
    Giữa hàng trăm những đoá hồng
    Giữa cơn bão đi qua vùng sáng...
    Còn lại em
    Với vết thương bàng bạc
    Cứ một mình ngóng trông
    Giữa hàng ngàn những điều đã nói ra
    Để rồi lại quên mất
    Chỉ một lời chưa bao giờ thành sự thật
    Lại khiến ta trăn trở suốt đời
    Thời gian đâu có nhiều những phút thảnh thơi...
    ******
    Nếu...
    Nếu đi tu, em gửi trái tim mình vào Phật
    Sống một kiếp chốn thanh tịnh bình yên
    Không mơ màng gì đến ái tình thế sự
    Tiếng chuông xa sẽ xoá hết ưu phiền
    Nếu...không sống, em hoá mình thành cỏ
    Bởi cỏ xanh, xanh suốt bốn mùa
    Em sẽ khắc tên mình trên đất
    Đời người cũng chỉ như hạt mưa...
    Nếu yêu anh, em sẽ yêu trọn kiếp
    Bởi thế gian tri kỉ ở chốn nào?
    Trời đất bao la, yêu thương đâu tìm gọi
    Em sợ mình lạc bước hồn xanh xao...
    ****************
    Tất cả giờ đã thành cổ tích
    Nhẹ như là một hạt sương rơi...
    Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 25/04/2003
  5. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, đừng kéo lê nỗi buồn nữa.......không thấy mệt mỏi sao?
    Có bài thơ của H. Hai-nơ cho chị này:
    Mùa hè nồng cháy
    Ở trên má em
    Mùa đông lạnh lẽo
    Ở trong tim em
    Nhưng em ơi
    Sẽ có một ngày
    Mùa đông trên má
    Mùa hè trong tim
    Hoặc là em không biết yêu, hoặc là em quá yêu mình, nhưng em thấy chị "thật tệ" khi nói đến thế rồi mà vẫn ôm những kỷ niệm tô vẽ bằng bút chì màu trẻ con. Mau mà quên đi chứ tuổi trẻ sắp qua rồi đấy!
    30/04 đi chơi hết mình. Và hoa cho chị
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Không phải là "kéo lê nỗi buồn" đâu em ơi... Khi viết được ra thế có nghĩa là mọi chuyện khác rồi. Chị tự để mặc mình như thế mà. Và cũng "cho phép" mình như thế mà. Đó cũng là một cách để bước qua quá khứ em ạ. Hì hì...mà nhóc cũng chỉ nhỏ hơn chị có một tuổi thôi đấy nhóc nhá. Cứ liều liệu
    Uh, 30/4 này đi chơi hết mình. Đây này, em xem, chị cười toe toét đây này
    **************
    Tất cả giờ đã thành cổ tích
    Nhẹ như là một hạt sương rơi...
    Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 26/04/2003
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mãi em thôi
    (Văn Thị Hạnh Thuỷ)
    post cho ...một ai đó....
    Bởi anh vô tình nên không thấy em đâu,
    Để mắt lá bàng nghiêng quạnh buồn quanh thềm nắng
    Cách một bờ ao mà sao mình xa vắng?
    Em trở về...em đằng đẵng chờ mong...!
    Em trở về..., anh có thấy hay không?
    Gió hắt hiu tủi hờn mà chợt khóc
    Em bỗng thành khách bộ hành đơn độc
    Bên đời người thân quen !
    Ở bên này...
    Ở bên này nỗi nhớ chỉ mình em !
    Nỗi nhớ ư?
    Chỉ mình em ở bên này nỗi nhớ
    Thì anh cứ vô tình...
    Cũng xin đừng trăn trở
    Dẫu nắng gió cuộc đời
    Em vẫn mãi em thôi !
    **************
    Tất cả giờ đã thành cổ tích
    Nhẹ như là một hạt sương rơi...
    Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    "Giữa người tôi quý mến và thán phục, tôi không thấy họ giống nhau ở điểm nào cả nhưng giữa những người tôi yêu tôi thấy họ có điểm giống : đó là họ đều làm tôi cười vui."
    (W.H.Auden)
    **************
    Tất cả giờ đã thành cổ tích
    Nhẹ như là một hạt sương rơi...
    Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mưa, mưa trắng phố, trắng cây...
    Để mặc dòng cảm xúc trôi.....,nhớ tới một đoạn trong một truyện ngắn ngày xưa gần như đã thuộc lòng...., cũng là chút lòng tản mạn ngày mưa........
    "...Và mưa thì bao giờ chả buồn, chả khiến người ta suy nghĩ một điều gì đó về cuộc sống. Có những sự việc cứ đều đặn trôi qua cuộc đời mà không để lại một dấu ấn gì. Có những sự việc cứ lặp đi lặp lại đến nôn nao cả người. Đứng trước mưa, người ta cứ thấy mình nhỏ bé, thấy mình bơ vơ trơ trọi trên đời. Mà mưa thì cứ rơi mãi. Mà nguời thì cứ nhỏ bé đi mãi, mất hút vào giữa dòng xoáy hỗn loạn của cuộc đời.
    ...Lại nao nao trong lòng. Một nỗi buồn, hai nỗi buồn. Nhưng có thể lắm chứ, khi gặp nhau, chúng lại hoá thành niềm vui. Vì hiểu nhau, vì cảm thông và vì một cái gì đó sâu xa hơn trong lòng nhau"
    (Trích truyện ngắn "Mùa mưa" của Nguyễn Thị Châu Giang)
    **************
    Tất cả giờ đã thành cổ tích
    Nhẹ như là một hạt sương rơi...
    Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Post lại những bài xưa cũ hồi còn....trẻ con
    Tình Bạn
    Bạn bè gọi em là "chuyên gia"
    Mà hẳn là chuyên gia tâm lí
    Bởi mỗi khi cần người chia sẻ
    Nhẹ một tiếng"ơi" em sẽ ở bên
    Với bạn bè, em là bến đỗ bình yên
    Nơi bạn có thể khóc cười như trẻ nhỏ
    Và em biết
    Niềm tin yêu không phải ai cũng có
    Nước mắt và nụ cười chưa hẳn là buồn vui
    Em lãng mạn và hay nghĩ xa xôi
    Thường tự ví mình như là hạt cát
    Hạt cát thì bé nhỏ và yếu đuối
    Hạt cát không biết nói lời hay
    Hạt cát chỉ biết lắng nghe và chia sẻ
    Gửi cho bạn niềm tin qua cái nắm tay
    Em cũng biết
    Đã có người ví tình bạn như sân bay
    Để ước mơ và những thiên thần cất cánh
    Em mơ màng nghĩ ngoài trời mưa se lạnh
    Gọi tên bạn bè mong tìm sự bình yên
    Em cũng có những chuyện vui buồn riêng
    Những rắc rối không tự mình gỡ được
    Và khi em khóc ai là người biết trước
    Siết chặt tay em những lúc buồn vui?
    Tình bạn, dù cách xa hay là sóng đôi
    Tình bằng hữu qua gian nan dễ gì phá vỡ được
    Mái tóc dài có thể nào thiếu lược
    Cũng như không thuyền làm sao qua sông
    Còn bạn, bạn có nghĩ vậy không?
    ******
    T.L.A
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_182589
    **************
    ...Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời...

Chia sẻ trang này