1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một con gà con cần các cao thủ giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 1andonly1, 05/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1andonly1

    1andonly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác.
    Hôm wa em gọi rủ Cáo đi ăn tối nhưng Cáo nói Cáo đang ở nhà Ngoại ko đi với em đc. Em cũng chỉ ừ, vậy thôi. Rồi Cáo hỏi "Mấy nay em đi đâu mà ko thấy nt cho Cáo" em trả lời qua loa rồi Cáo nói "Muốn tìm Gà mà ko thấy Gà lên yahoo sao hỏi thăm". Em bực quá nói 1 câu rồi cúp luôn "Thế hoá ra Cáo quên mất chuyện nhắn tin hử? Thôi Cáo đi chơi đi, đi vui vẻ nhé".
    ... Em giận mất khôn hả các bác? Chưa là gì của ng ta...
    Tới nay em và Cáo cũng ko ai liên lạc với ai
  2. 1andonly1

    1andonly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em xin update tình hình, các bác vào xem giúp
    Hôm wa Cáo chủ động chat với em, Cáo nói hôm nay Cáo ko đi chơi với em đc, Cáo hẹn em khi khác. Cũng bt. Rùi Cáo kể chuyện thứ 6 ngày 13 Cáo xui xẻo làm sao bla bla bla.
    Tối đó Cáo nt cho em nói Cáo tắm rùi, ăn cơm rồi học pài. Em đang mệt nên vác xe đạp ra đạp vòng vòng, ai ngờ gặp Cáo đang đi chung 1 lũ bạn, thế mà bảo ở nhà học pài.
    Về nhà em nt "Hôm nay hình như Gà thấy Cáo ngoài đg, mà ko đeo kính nên ko biết có nhìn nhầm ko?" Thì Cáo nói "Cáo cũng thấy em mà Cáo cũng ko đeo kính, lại đang đi với bạn nên thôi"
    Em: "Thế mà kêu học pài, Gà thấy hình như Cáo ko mún đi với Gà nữa thì phải?"
    Cáo"Ko có, tại mấy bạn cấp 3 của Cáo gọi điện thoại bàn, còn wa tận nhà rủ nữa. Với lại bạn cấp 3 dù sao Cáo cũng thân hơn với Gà, Gà đừng nghĩ lung tung nha. Gà bùn Cáo hả? Sao vậy?"
    Em: "Bùn Cáo làm gì? Bùn là Cáo mất 1 buổi ôn pài thôi, Cáo nghĩ lệch đi đâu thế? Cáo ráng ôn thi đi, có cần Gà thì cái gì giúp đc Gà giúp"
    Thế tình hình em với Cáo sao rồi ạ?
  3. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chả sao cả. Cứ bình thường tìm hiểu đi. Sốt sắng quá làm gì. Cáo cũng có vẻ thuận thuận (cho tìm hiểu, chứ chưa phải yêu đâu, đừng ham ăn dưa bở ). Lo học hành, công việc đi bạn.
  4. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thấy bạn có cái tính nóng vội và quá xoắn xuýt, đừng trả lời theo kiểu ko buồn vì cái này mà vì cái kia... đúng là như mình, tán gái không thích có vẻ thoải mái và dễ dàng hơn :))
    Cái câu cấp 3 thân hơn ấy, chỉ là thử độ gà của bạn thôi. chưa có gì đặc biệt cả :))
    tốt nhất như anh em đã khuyên ấy, về ôn luyện đủ bộ bí kíp vs tường thuật trực tiếp của các cao thủ trước kia như của Quacker, HKGH, HBO_ESPN.... hoặc tìm trong topic "bình chọn topic hay nhất"... sẽ có cái nền tảng để phản ứng vs các tình huống trớ trêu hơn hiện nay . Khi đã lĩnh hội đủ luyện thành rồi thì việc lên đây chỉ để post kết quả, tường thật trực tiếp vs tư vấn lại thôi
  5. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Nóng nảy , ko bik kềm chế cảm xúc cũng là 1 trong các điều cấm kỵ . Chưa la gì của cáo mà tỏ ra muốn quản lí cáo thì rất dễ ghây áp lực . Và thường thưồng nếu gà làm quá sẽ nhận được câu :
    ''"EM đã là gì của anh đâu "
    Vì thế hãy điềm tĩnh , kềm chế 1 chút
  6. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi 1andonly1 !!^^!!
    Điều đầu tiên bạn cần làm là THINK (suy nghĩ) SLOWLY (chậm lại), Tiếp đến hãy làm mọi việc CHẬM lại một chút, từ những hành động, cử chỉ và lời nói. Tất cả phải CONGRUENT (phù hợp) với nhau. Mình đang đề cập đến cái gọi la BODY LANGUAGE.
    -  B1: Tạo ra sự HẤP DẪN của bản thân
             + Hãy để  BODY (cơ thể) của bạn nói chuyện thông qua hành động và cử chỉ .
                CÁCH bạn đi, CÁCH bạn đứng, CÁCH bạn ngồi NÓI lên rất nhiều về BẠN
                 Luôn luôn thoải mái, tự tin trong từng bước ĐI, ĐỨNG và NGỒI.
              + CÁCH bạn NÓI : CHẬM lại một chút , RÕ RÀNG một chút,  ....
              + CÁCH bạn NHÌN: NHÌN thẳng vào MẮT một cách thoải mái và lâu hơn
        Tất cả phải CONGRUENT (phù hợp) với nhau. Luôn luôn COMFORTABLE ( thoải mái ) về CHÍNH bản thân minh
        PHỤ NỮ sẽ NHÌN bạn nhiều hơn, CƯỜI với bạn nhiều hơn và TIẾP CẬN bạn.  
    B2: Tạo ra sự TIN TƯỞNG và AN TOÀN (mình sẽ nói sau)
    Good luck to  1andonly1
    !!^^!! Alway comfortable in my own skin !!^^!!
     
     
     
     
     
                    
  7. lalafuture

    lalafuture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bác nói hay quá, cho em đặt cục gạch vào hóng buớc 2 :D
  8. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi 1andonly1
    B2: Tạo được sự TIN TƯỞNG và AN TOÀN
    + Bạn phải tin tưởng vào chính BẢN THÂN bạn trước, thể hiện qua lời nói (TỰ TIN,RÕ RÀNG,TỪ TỐN, CHẬM RÃI và THÀNH THẬT), cử chỉ của bạn,vv.....
    + Luôn tạo cho BẢN THÂN một sự thoải mái, tự nhiên, tự tin và mạnh mẽ. Tự khắc PHỤ NỮ sẽ CẢM THẤY bạn là một nơi AN  TOÀN mà họ muốn tìm đến.
    Sau khi bạn làm được 2 bước trên là bạn đã thành công bước đầu là ĐỐI TƯỢNG TIỀM NĂNG (potential love )để PHỤ NỮ hướng tới.
    Trên đây là 2 bước nhỏ giúp bạn từ từ TRƯỞNG THÀNH hơn. Hãy cố gắng tập trung vào BẢN THÂN nhiều hơn.
    Good luck to 1andonly1
    !!^^!! Alway comfortable in my own skin !!^^!!
  9. 1andonly1

    1andonly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em xin update tình hình và chốt lại câu chuyện
    Sau 1 tuần em ko liên lạc, Cáo cũng ko hỏi han gì. Em gọi rủ Cáo đi chơi thì Cáo nói "Cáo đang ở bên Ngoại, hẹn em hôm sau".
    Hôm sau Cáo nhắn tin "Hôm nay Cáo chắc ko đi đc đâu, hẹn bữa khác"
    Lúc đó em bực lắm rồi, nhưng tối đó em cũng nhắn tin cho Cáo hỏi xem vụ ôn bài thế nào rồi thì Cáo nói "Cáo cho em Cáo mượn điện thoại, Cáo ăn cơm rồi ôn bài, khi nào em Cáo về trả DT Cáo mới nt cho em đc"
    Em vác xe đạp ra đi vòng vòng thì thấy Cáo đi với 1 đám bạn. Về em nt hỏi thử
    G: "Cáo học bài hay ngủ? Nãy Gà gặp 1 ng giống Cáo lắm mà chắc ko phải"
    C: "À, tại bạn wa tận nhà rủ, nên Cáo ko từ chối đc"
    G"Gà ko biết nhưng Gà cảm thấy Cáo có lẽ ko hứng thú khi đi với Gà thì phải?"
    C: "Ko, tại bạn Cáo gọi di động ko đc, gọi ĐT bàn + wa nhà rủ nên Cáo phải đi. Cáo thân với bạn cấp 3 hơn là Gà, đó là sự thật. Gà đừng suy nghĩ lung tung"
    G: "Ko sao, hơi buồn 1 tí thôi. Khuya rồi Cáo ngủ đi, Gà ngủ đây"
    C: "Buồn Cáo à? Sao vậy? Cáo đã nói rõ rồi mà. Uhm thôi Gà ngủ đi"
    G: "Buồn Cáo làm gì trời? Gà buồn vì Cáo phải đi chơi ko ôn bài đc thôi, Cáo nghĩ đi đâu thế? Thôi Cáo ngủ đi, Gà buồn ngủ rồi. Ngủ ngon"

    Hôm sau chat bình thường nhưng em ko vui vẻ lắm. Em vờ nói 1 câu
    "Mai mốt Gà có bị mất tích chắc Cáo cũng ko biết wá. Bạn bè mà thế đấy"
    "Tính Cáo từ đó giờ vậy đó, Cáo ko wan tâm con trai"
    Em nói thêm mấy câu rồi nói "Cáo cứ lo ôn bài đi, cần thì hỏi Gà, Gà ko rủ Cáo đi chơi nữa, Cáo bận wá mà." Cáo chỉ "hihi"
    Đến hôm nay em và Cáo cũng ko liên lạc. Em cũng tính ko động gì đến Cáo nữa, chờ Cáo thi xong rồi tính. Các bác vào chẩn đoán tình hình bệnh trạng và rút cho em bài học kinh nghiệm. Riêng em thì rút ra thế này:
    "Mình QUÁ XOẮN GÁI, để gái CAO HƠN mình 1 cái đầu, làm gái nhận thấy mình đang THÈM KHÁT được đi chơi với nó"
    "Mình ĐỂ CẢM XÚC ẢNH HƯỞNG HÀNH ĐỘNG, nhất là khi cả 2 chưa là gì của nhau, điều này gây mất điểm trầm trọng"
    Các bác vào dạy tiếp cho em đi ạ:D
  10. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Tốt quá rồi còn gì! Không liên lạc gì với cáo nữa trong 1 tuần bằng cách rút sim điện thoại ra cho vào tủ khoá lại. 1 tuần sau lắp vào nếu ko có tin nhắn gì của cáo thì thôi vụ săn cáo này, tìm cáo mới.

Chia sẻ trang này