1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một con gà nhát cần đựơc tư vấn t/y

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sucu147, 01/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    cũng như các bác đã thấy em là một con gà mà còn nhát nữa chứ ,em năm nay lớp 11 ,thân hình cũng tb cao 1m6 thôi ,em có thích một một bạn gái trong lớp là lớp phó ,(hình như em cao = cô ấy hoặc hơn) trình đô học vấn thì em hơn cô ấy một khoảng hơi xa \:D/ ,em có nick rồi nhưng không giám add ,âu cũng có lý do ,thật ra trước khi có nick của cô ấy ,thì em có thổ lộ với thằng bạn tức ở chố nó không giúp thì thôi còn đem chuyện này của em đi nói linh tinh với mọi người ,lúc đầu năm thì cô ấy lên khảo bài ,mà wen câu trả lới em có nhắc và cô ấy dc điểm cao (em ngồi bản đầu đối diên giáo viên) kể từ lần đó về sau ,cô ấy wen chỗ nào là nhờ em giúp ,mà mỗi lần cố ấy hỏi em thì đều mỉm cười với em(em kết nụ cười đó),nhưng từ khi bị thằng bạn chơi ,thì mỗi lần lên khảo cô ấy không quay xuống hỏi nữa ,dù không thuộc bài cô ấy vẫn không nhờ em ,em có cảm giác như cô ấy đang tránh ,nhưng em lại muốn khoảng cách giữa em và cô ấy thật gần,có người nói là vì cô ấy ngại,nhưng không biết có phải vậy không,mà tụi nó chơi ác lắm đợi cô ấy đi ngang qua mình là chọc ,tụi nó nói "ê lớp phó kìa ,nghe nói mày thích nó hả ?"tụi nó nói lớn lắm đang ngủ còn giật mình nữa là ,vấn đề bây giờ lmà sao để rút ngắn khoảng cách ,em có nick rồi mà không giám add là do sợ cố ấy nghĩ mình thik khả năng chảnh sẽ khá cao em sợ cố ấy chỉ à ừ cho có sẽ làm cho câu chuyện trở nên tẻ nhạt em cũng bị một lần rôi nên đâm ra sợ ,thật sự lúc này chỉ muốn làm bạn đã,mà cô ấy theo dắnh giá là hiền.....
    Các hiền nhân cho ý kiến liệu nếu em chat voi co ay có thì cô ấy có đối xử vs em như với mấyn đứa con zai khác không ý là nói chuyên b/t không trán né ấy ,và liệu cái suy nghĩ cũ mà bị mấy thằng bạn mình nói cô ấy có để trong lòng không và cho mình một số phương pháp nói chuyện vì mình nói chuyện một hồi là hết đề tài ,cho mình một số đề tài
    p/s: trong lớp em nhát lắm nên việc mà kêu tiếp cân cô ấy trên lớp làđiều khó và không biết khi tiếp cân thì nên nói gì ,vì xung quanh cô ấy có rất nhiều bạn ,việc có ấy có gặp khó khăn gì thì cô ấy có thể nhờ mấy người bạn đó giúp .Khó quá các cao nhân ơi em không tìm dc đừơng tiến chán thật~X~X~X~X
  2. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    sao không ai giúp em với ,hay chê em quá gà nên không giúp hiz!!
    em bồ sung thêm thông tin ,thằng lớp trưởng đệt nó là đứa tipế xúc với nhỏ nhiều nhất ,nó cũng kêu là thk nhỏ ,nhưng mà khong giám trèo cao và đã quen đúa khác ,còn nhỏ ấy cũng không biết sao nữa ,khá thân với thằng đó cũng hay đi chung với thằng đó,thằng đó biết cách chọc cười ,còn em thì khong có dịp =.=! mà 2 đứa này hay đi chung lám ,không biết tìm cảm như thế nào =.=!
  3. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hiz tư vấn giúp em với please!
  4. khongluudanh

    khongluudanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    con gái ai bị trêu cũng ngại như thế ..
    từ đo tìm cách lảng tráng để anh ko nghĩ là chị ấy thích anh.. và để mọi ng ko bàn tán nữa
    anh cứ add nick chat đi, nc thẳng thắn vs nhau là tốt nhất
    a nói vs chị ý là càng tránh thì chúng nó càng trêu.
    cứ bình thường vs nhau thì đứa nào dám nói nữa.. mà có nói mãi rồi cũng chán thôi :D
    còn nếu muốn có khoảng cách gần gũi thì cần phải có thời gian ạ..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thì học cách chém gió cho nhỏ cười đi anh..
    con gái thíc con trai có khiếu hài hước ..
    mà ở tuổi này dễ rung động lắm .. chỉ cần moi đc nụ cười là có cơ hội rồi :-<
  5. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm của em là loại tình cảm tuổi học trò " thời mực tím "
    Tốt nhất là để nó tự nhiên em ạ , Chú ý không để ảnh hưởng học tập là được
    Sau này sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp với nhau đấy .
    Thân. from 1 boy quá lứa :">
  6. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hiz! vậy có thể cung cấp cho em một số để tài để nói chuyện được không ,tại vì hồi trứơc cũng quen với 1 nhỏ khác lớp mà chat dc vài ba câu là hết chuyện nói không biết nói gì ,mà không lẽ cứ bàn về vấn đề học tập hoài cũng chán.
    cái thứ hai chỉ em lun khi trò chuyện vs người khác thì nên nói nhiều về mình , hay nói về họ ,và làm sao để họ có thể cởi mở với mình ,tại hồi đó em chat toàn là nói về mình ,lâu lâu hỏi họ vài câu mà toàn là dạng yes - no question thôi (gà nhất chỗ này) nên nói chuyện một hồi thấy nhạt ,cảm giác họ chỉ tl cho có, và đặt câu hỏi như thế nào để họ tự thổ lộ với mình dc ....
    p/s: em gà lắm đây là tình đầu nên kinh nghiệm là 0 ,cần tiếp thu thêm ,dù có bị chửi là ì đi chăng nữa .....,xin các hiền nhân giúp ! :(
  7. khongluudanh

    khongluudanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    đưa nick chat a đây :)) e dậy cho vài chiêu chém
  8. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  9. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Ôi nhớ thời học sinh quá :(
    Mời cô bé đi trà sữa chân trâu đi, rồi tâm sự nc đủ thứ trên đời, giải toả được ngay mà :D
  10. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ec bết là ậy rồi ,mà tại em cũng ít nói nên éo biết nói gì ,có khi đang nói hết chuyện nói thì để trống chán vl^:)^^:)^

Chia sẻ trang này