1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một con người hoàn hảo. Chân dung như thế nào???

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi oho, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oho

    oho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Một con người hoàn hảo. Chân dung như thế nào???

    Thật ra đến bây giờ tôi cũng không hiểu được một con người hoàn hảo sẽ có chân dung như thế nào. Giờ nghỉ trưa hôm nay, tôi và bạn tôi bàn về một con người. Người đó đã làm được nhiều điều mà đối với bản thân tôi, tôi chưa làm được. Người ấy đã có thể hy sinh rất nhiều thứ của mình để phục vụ cho một mục đích : Tình nguyện và cống hiến. Vâng, một con người chỉ bằng tuổi tôi nhưng làm được nhiều điều mà tôi nghĩ thật lâu lắm nữa tôi mới làm được.
    Chân dung của con người ấy như thế nào nhỉ: Một người có thể không ngại ngần một điều gì để giúp đỡ bạn bè. Ngay cả cái việc như xếp chăn màn và đống quần áo bừa bộn của một người bạn gái thân khi nó đang bận một việc gì đó. Tất nhiên người này là con trai mà. Một người đã bỏ ra tiền tiêu vặt của mình trong một tháng để nuôi một em bé lang thang cơ nhỡ ăn học trong hai năm. Một người mới chỉ mười tám tuổi nhưng lại đứng đắn chẳng khác nào một ông già. Là một người có thể ngồi cả ngày để giúp bạn mình giải toả những khúc mắc buồn vui của nó. Tất nhiên, người đó cũng học rất tanh tưởi.
    Vâng, một chân dung có vẻ rất hoàn hảo. Nhưng sao bản thân tôi lại thấy đó là một người quá cầu toàn. Đã là con người thì ai cũng mong muốn đạt được sự hoàn hảo cả. Vậy mà khi được tiếp xúc với con người mà mọi người cho là hoàn hảo đó, tôi lại có một cảm nhận rất khác. Tôi không phủ nhận rằng người đó hơn tôi rất nhiều mặt. Người đó bằng tuổi tôi nhưng lại làm được những mục tiêu mà bản thân tôi đặt ra cho mình phải đến năm tôi 25 tuổi mới có thể làm được. Nhưng nếu là một con người hoàn hảo, tôi nghĩ người đó phải cho tôi cảm giác gần gũi, thân thiện và nhất là sự kính trọng, nể phục. Nhưng tôi lại không cảm nhận được điều này từ bạn tôi. Phải chăng là tôi là một con người lập dị??? Hay tôi lại là một người quá cầu toàn khác chăng ????
    Tôi cần mọi người giúp tôi tạo được chân dung của một người hoàn hảo. Mọi người giúp tôi chứ ???? Mong rằng mọi người sẽ bàn luận một cách nghiêm túc. Vì đây là một vấn đề bản thân tôi luôn cảm thấy bức xúc và mong muốn được tìm hiểu. Mong được sự hưởng ứng của tất cả mọi người!!!!!!!!!!!!

    Mười là con số tròn trịa. 0 cũng là con số tròn trịa. Số nào hay hơn ????
  2. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    hoàn hảo , một từ bạn đã bao giờ suy nghĩ kĩ về nó chưa tôi nghĩ người cầu toàn chính là bạn , khi đã coi người ta là bạn và dĩ nhiên bạn phải chấp nhận những gì thược về người ta , và một điều tôi muốn nói với bạn , con người hoàn hảo có lẽ không bao giờ có đâu bạn à
    chúc bạn vui vẽ
    hongbach2000k3
    (YM:hongbach2000k3)
  3. emtraisanu

    emtraisanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em học được như thế này "Hãy sống thật với chính mình làm những gì mình cho là đúng đắn , ko anh hưởng xấu đến người khác , và lương tâm thoải mái , tâm hồn thanh thản" Hay không các cụ ?
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Con người thì chẳng có ai là một con người hoàn hảo cả mà ai chẳng có những quyết điểm.Cái chính là mình nhìn và nhận ra được cái khuyết điểm ấy thôi.Mình tặng bạn câu chuyện này, như một câu trả lời cho những thắc mắc của bạn ( đây chỉ là ý kiến cá nhân mình)
    Chúng ta không cần hoàn hảo
    Hầu như tất cả mọi người ai cũng bị ám ảnh bởi suy nghĩ" Khi chúng ta hoàn hảo , chúng ta mới xứng đáng với sự yêu thương".Đây là một suy nghĩ hết sức sai lầm, cũng chính vì nó làm cho chúng ta luôn đấu tranh với bản thân để ngày ngày trở nên tốt đẹp hơn trong mắt mọi người, nhưng bạn biết đấy đã là "nhân" thì phải "vô thập toàn" không ít lần chúng ta đã tự dằn vặt bản thân khi phạm phải sai lầm vì sợ không còn được đề cao, được mọi người yêu thương.Sai lầm chỉ hửu ích khi chính nó là động lực cho ta tiến lên, còn không nó làm tê liệt con người với mặc cảm rằng mình vô dụng và bất tài.
    Có một câu chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa có một vòng trong, nó rất tự hào về than hình tròn một cách hoàn hảo của mình, nhưng sau một đêm thức giấc, nó thấy mình bị vỡ mất một góc hình tam giác .Hết sức buồn bực, vòng tròn lên đường để đi tìm mảnh vỡ bị mất.Nhưng nếu như trước kia khi còn hoàn hảo, nó lăn rất nhanh, nhưng bây giờ với thân hình không hoàn hảo nó lăn rất chậm.Nó bắt đầu khen ngợi những bông hoa dại đang khoe hương toả sắc bên kia đường, nó thủ thỉ tâm tình với những chú côn trùng bên đường, nó tận hưởng được ánh mặt trời ấm áp đang toả xuống..........Trên đường đi vòng tròn tìm được rất nhiều mảnh vỡ những không có mảnh nào vừa vặn và nó lại tiếp tục đi, rồi một ngày nó cũng tìm ra mảnh vỡ hoàn toàn toàn vừa vặn.Nó sung sướng đến run người bởi nó lại trở thành người hoàn hảo.Nó ghép mảnh vỡ vào rồi lăn đi.Nhưng sao lạ quá, nó lăn nhanh thế, nhanh đến nổi các bông hoa bên đường nhoè đi trong mắt nó, tiếng trò chuyện của côn trùng thi bay đi cùng tiếng gió.Vòng trong nhận tra rằng thế giới xung quanh sẽ khác hẳn khi ta lăn nhanh quá.Nó dừng lại và tháo miếng vỡ ra rồi chầm chậm lăn đi.
    Từ cái vòng bạn có thấy kì lạ không: Khi ta mất đi một chút gì đó ta lại thấy mình hoàn hảo.Một người có tất cả ọi thứ trên đời lại chính là kẻ nghèo túng.Người đó sẽ không bao giờ biết thế nào là ước mơ, hy vọng và nuôi dưỡng ước mơ đó về một ngày mai tươi sáng.Người đó sẽ không bao giờ biết đến cảm giác sung sướng khi có ai đó yêu thương anh ta và cho anh ta cái anh ta thiết tha mong muôn mà không có được.
    Cuộc sống không phải là cái bẩy được đời giăng ra để chờ chúng ta sa vào rồi kết tội.Cuộc sống có chút gì đó như một đội bóng, khi đội mạnh nhất của giải cũng chịu thua tới 1/3 mùa bóng và những đội yếu nhất cũng có những phút giây hết sứ huy hoàng.Mục đích của chúng ta thắng nhiều hơn bại.
    Hãy biết chấp nhận sự không hoàn hảo là một phần tất yéu của con người........Nhưng nếu bạn đủ dũng cảm để yêu thương, đủ sức mạnh để tha thứ, đủ hào phóng để chia sẽ niềm vui và hạnh phúc với kẻ khác, đủ thông minh để biết rằng tình yêu thương luôn bao bọc tất cả chúng ta, lúc ấy ta đã đạt được sự hoàn mĩ mà nhiều người chỉ dám mơ ước mà thôi
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  5. oho

    oho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cậu em, chị hiểu những gì em nói. Nhưng mà nè, em có biết một người nếu thực sự sống thanh thản, không vướng bận với cuộc sống thì đó sẽ là một người vô tâm không ?Thường thì con người, nếu làm những điều mình cho là đúng đắn thì sẽ đụng chạm đến những người khác. Vậy là mâu thuẫn rồi.
    Đúng là chúng ta không thể nào tìm được một con người hoàn hảo thật sự thật. Nhưng chúng ta có vẽ ra được một người gần như là hoàn hảo không ???
    To anh Bách: Đúng là em là một con người cầu toàn thật. Thế nên em luôn cảm thấy thắc mắc và khó hiểu với những hành động mà em cho là không nên có dù trong hoàn cảnh nào.
    Như người bạn trai ở trên em có nói , có một hành động rất lạ.
    Hành động xếp chăn màn và quần áo của người bạn gái ấy ( Lưu ý là giữa 2 người này chỉ có tình bạn ). Em cũng không biết nên nghĩ thế nào. Nhưng với bản thân em thì em chẳng bao giờ đồng tình cả. Không phải là không đồng tình về vấn đề giúp đỡ, mà là về vấn đề lòng tự trọng của người con gái. Dù thời nay bình đẳng, nhưng giữa trai với gái vẫn là một khoảng cách. Trong tình bạn thì giúp bạn là tốt, nhưng giúp như thế thì....
    Đây là một ý kiến cá nhân, anh có thể phản bác, nhưng mà em thì em không thay đổi ý kiến của mình đâu.
    Trong suy nghĩ của em, một người hoàn hảo là một người có thể làm hài lòng tất cả mọi tuýp người của xã hội. Nhưng mà điều này chắc chắn là không thể có rồi.
    Riêng mọi người, ý kiến của mọi người thế nào ??????
    Mười là con số tròn trịa. 0 cũng là con số tròn trịa. Số nào hay hơn ????
  6. oho

    oho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy , con người không cần sự hoàn hảo tròn trịa như số mười. Nhưng mà đến số 9 cũng được chứ sao.
    Chúng ta không cần sự hoàn hảo, nhưng chúng ta yêu sự hoàn hảo. Vậy, tại sao chúng ta không tìm một chân dung thật sự hoàn hảo để mà vươn tới gần nó.Không được sao????
    Mười là con số tròn trịa. 0 cũng là con số tròn trịa. Số nào hay hơn ????
  7. Guest

    Guest Guest

    Ủa, trên đời này có người hoàn hảo ah .
    Đến bây giờ tui vẫn nỏ chộ người như vậy .
    Nếu mà có thì chắc là đưa vô Guiness được đó .
    Chữ ký quá hợp lệ
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà nè, em có biết một người nếu thực sự sống thanh thản, không vướng bận với cuộc sống thì đó sẽ là một người vô tâm không ?
    ----------------------
    Tôi không nghĩ thế , nếu như thế thì không thể gọi là thanh thản , đấy là thờ ơ với bản thân với xung quanh với cuộc sống. Thanh thản ở đây có nghĩa là giữ cho lòng mình được thăng bằng , đủ tỉnh táo để thấu hiểu những việc liên quan , những việc trong cuộc sống ,để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt nhất có thể , để việc mình làm là đúng ,là hợp lý . Thanh thản là ko để mình cảm thấy có lỗi với ai , ko xấu hổ với những gì mình làm .......
    --------------------------
    Thường thì con người, nếu làm những điều mình cho là đúng đắn thì sẽ đụng chạm đến những người khác. Vậy là mâu thuẫn rồi.
    -------------------------------
    Nếu mà mình cho là đúng mà ảnh hưởng đến người khác , thì chắc gì đã đúng . Còn phải xem ảnh hưởng như thế nào đã chứ ? Nó tiêu cực hay tích cực với mọi người ...
    ------------

    Sống vì lý tưởng cuộc đời
    Chết vì xem nhẹ những lời thị phi

    --> Cái gì cũng có cái giá của nó cả .
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà

    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 21/05/2003
  9. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Anh sanu nói cũng đúng. Nhưng theo kết luận của tôi thì tốt nhất là đừng cố tìm một người hoàn hảo làm gì, không có người đó trên đời này đâu oho ah. Đừng cố tìm mất công. Một con người càng vấp ngã thì càng tự hoàn thiện mình, nhưng chẳng bao giờ có thể hoàn hảo được. Những thứ mà người ta cho là hoàn hảo ấy mà, cũng là nhờ người ta từng vấp ngã mà thôi.
    vũ như hà[/size=10]
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    con người hoàn hảo à? ai bảo là không có nào?
    chắc là chưa được gặp venus_mars này roài...chậc!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!

Chia sẻ trang này