1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một con người mãi ở trong ta..................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noithat, 09/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Một con người mãi ở trong ta..................

    Mình đã đi qua hơn 2 cuộc tình và rất nhiều cảm xúc bâng quơ. Mình đã đi vào cuộc đời với buồn vui như bao người.......TMình đã từng nếm sự đau khổ của tất cả những thất bại trên đời . Mình cũng trượt ĐH như mọi người cùng sự sụp đổ của niềm tin nơi bố mẹ, mình đã khóc đã đời, đã nghĩ đến cả những điều ngu ngốc nhất.Rồi cái giấy báo trúng tuyển ĐH với 1 thời SV đầy hãnh diện tự hào tưởng như đã đủ thoả mãn cho 1 đúa con gái khờ dại.Rồi 1 cuộc tình đi qua..........người ta bỏ mình mà đi, tưởng sẽ đau đớn nhiều lắm , thế rồi quên cũng nhanh. Trớ trêu thật, sau đó lại yêu đúng em trai của người cũ, đau khổ , trăn trở rồi dằn vặt đi qua...chấp nhận 1 mối tình mới đễ hơn mình vẫn tưởng.Anh vồ vập, yêu thương, chăm sóc để rồi kết quả là cảm giác trống rỗng trong mình. Chiều nay mình sẽ gặp anh mà ko mong chờ, ko háo hức gì cả.gần 3 năm chứ có ít đâu.
    Hoá ra tại vì tưởng mình đã lớn đủ để quên đi những phút giây thủa học trò...thế mà ko....hình ảnh ấy vẫn theo mình suốt 6 năm nay.....đi theo mình vào những giấc mơ động viên an ủi mình mỗi khi thất bại.Mỗi lần gặp lại cùng với cả nhóm bạn,người ấy thường hỏi về bạn trai của mình.....mà có phải mình "ăn dưa bở " ko? Nhưng rõ ràng người ta quan tâm đến mình hơn hẳn những bạn gái khac trong nhom s kia mà....Biết đâu....Người ta sống vì hi vọng mà....Vẫn mong 1 ngày bài ca mình và người ấy hát " lời của gió " sẽ " đưa anh đến gần bên em ". Giọng ca của người ấy mình lén thu vào Đt để nghe hàng đêm.....ko khóc, ko day dứt nhưng hình ảnh ấy cứ tồn tại mãi...ám ảnh quá. Nhìn hoa Sưa trắng thánh thiện trên cao, chỉ mong 1 ngày được cùng người ấy bàn luận về một màu trắng trên cao................
    Cóp biết bao người con gái trên đời phải nói lời xin lỗi với người yêu vì trót mang 1 bóng hình......Tôi sến và vớ vẩn qua....muốn khóc mà ko được , đang ngoài hàng net cơ mà.....
  2. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ðã là chuyện quá khứ thì hãy để nó ngủ yên.
    Hãy cẩn thận, có thể bạn đang trên một con đường mà đích đến của nó chính là sự đổ nát tan tành.
    Bạn còn bóng hình cũ? vậy sao không can đảm từ chối tình yêu mới? nếu đã chấp nhận ngưòi mới thì tại sao lại nhu nhược vương vấn bóng hình cũ?. Bạn đang quá quá và quá ích kỷ đấy.
    Bạn vẫn vương vấn hình bóng cũ trong khi bạn đang chấp nhận một tình yêu mới mà bạn còn dám nói về tinh yêu sao? Tình yêu là thiêng liêng và cao đẹp. Nếu tôi gian dối trong tình yêu thì thực tình tôi rất ngượng khi phải nói về nó.
    Cũng xin lỗi các bạn khác nếu lời văn của tôi có sự phản cảm, chỉ vì tôi không thể hiểu nổi và không thể chịu nỗi nữa tại sao có nhiều người có thể lợi dụng tình yêu tốt đẹp của người khác nhiều đến như vậy??
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ùh, sến và vớ vẩn thật. Tớ nói thật, bạn hãy cho bạn 1 thời gian để suy nghĩ xem phải làm thế nào?. Tiếp tục " yêu 1 người, thướng nhớ 1 người " hay chỉ " only one ". Bạn nói yêu , nhưng bạn nghĩ tình yêu là gì ?. Là " bên cạnh 1 người nhưng luôn thương nhớ 1 người khác " hay sao ?. Chỉ có bạn mới giúp đc bạn thôi.. Chúc bạn có sự lựa chọn sáng suốt, đúg dắn

Chia sẻ trang này