1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một con người nên làm gì

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi voiconlontalonton, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Một con người nên làm gì

    Chào mọi người, nếu có người cần một lời khuyên: nên làm gì trong cuộc đời, thì mọi người có thể cho một lời khuyên được không? Người cần lời khuyên ở đây là em đây.
  2. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Không phải mấy ai đã có một câu hỏi hay như bạn ( ít ra là theo đánh giá của tôi ).
    Nhưng trước khi có thể tìm được một câu trả lời thích đáng cho câu hỏi Nên làm gì trong cuộc đời này ?, cần phải xác định được ý nghĩa cuộc đời này là gì, bằng cách trả lời 3 câu hỏi quan trọng của triết học về nhân sinh :
    1/ Người là Ai ?
    2/ Người từ đâu đến ?
    3/ Người sẽ đi đâu ?
  3. NewGod

    NewGod Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ như yuyu thì cứ sống trên mây thôi ! Báo tin mừng cho bác là tớ chán TTVNOnline rồi , chắc không mấy khi vào nữa . Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy mình còn quá nhiều việc phải làm mà tốn thời gian vào forum quá . Có lẽ sắp giải nghệ .
    Mừng nhá !
  4. nikken

    nikken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bác Yuyu tuy đã đặt câu hỏi nhưng sao bác không trả lời luôn để mọi người mở rộng kiến văn học hỏi đôi chút. Theo ý tôi thì do bác trả lời không được. Mà cũng chưa môt ai trên trái đất này từ hàng vạn năm nay từ khi homo-sapien xuất hiện có khả năng đó. Thôi thì tôi đặt vài câu hỏi khác xem thế nào.
    Ta sống vì ai?
    Ta sẽ làm gì cho họ?
    bằng cách nào?
  5. hanh_van

    hanh_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần sống sao cho:
    ?oKhi ta chết đi môi ta mỉm cười còn mọi người xung quanh đều khóc ?o
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Sáng thức dậy ăn sáng, đi làm
    Trưa ăn cơm
    Chiều ăn cơm xem tivi.
    Tối ngủ.
    Thế là xong một ngày....
    honghoavi
  7. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn voiconlontalonton!
    Tại sao bạn lại cứ phải đi tìm lời khuyên của người khác vậy? Tại sao bạn lại không tự mình nỗ lực tìm cách giải quyết câu hỏi đó!
    Tuy nhiên nếu bạn muốn có một lời khuyên thì Buddha__vn cho bạn một lời khuyên như sau:
    Bạn hãy xem xét lại cái năng lực vận động ngầm bên dưới tất cả các mục đích lớn cũng như nhỏ, tốt cũng như xấu, ngắn hạn cũng như dài hạn,...của bạn trong cuộc sống! Khi đó bạn sẽ thấy rõ mục đích cuộc sống thực sự của mình là gì và hãy hướng đến mục đích đó!
    Chào bạn YuYu!
    Vấn đề mà bạn đưa ra rất hay, nhưng tôi nghĩ dể giải quyết ba vấn đề đó của bạn, trước hết cần phải làm rõ khái niệm "CON NGƯỜI" ở đây có nghĩa là gì đã!
  8. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Bạn honghoavi chắc là đã thành Phật rồi, cho nên mới sống theo cách của một vị Phật như vậy!!!!
  9. ltv_dhl

    ltv_dhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ đọc thơ của Omar Khayam chưa? Nếu chưa thì bạn nên tìm đọc và mình chắc là bạn sẽ tìm thấy triết lý sống của con người trong đó.
  10. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Theo quan điểm của tôi, một con người nên làm CHÍNH MÌNH.
    Nếu bạn sinh ra để làm một giáo viên, thì hãy thực hiện nó. Nếu bạn sinh ra để trở thành người xấu, hãy xấu như số phận đã đặt bạn. Người khác sẽ làm cho bạn tốt, còn việc của bạn là CHÍNH BẠN. Nếu bạn sinh ra để trồng một cái cây, hay viết một cuốn sách, hãy thực hiện nó. Để biết ông trời cho mình sinh ra làm gì, khó đấy. Nó đòi hỏi bạn phải nhạy cảm, lắng nghe bên trong một cách trung thực nhất những sự khẳng định của những cái thuộc về bạn, và những cái vay mượn. Biết được mình là ai, bạn hãy là bạn.

Chia sẻ trang này