1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một con người nên làm gì

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi voiconlontalonton, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Để em thử trả lời 3 câu của bác yuyu nhé:
    1/ Người chính là Người.
    2/ Người đến từ chỗ Người từ đó mà đi.
    3/Người đi đến nơi Người phải đến.
    Em trả lời thế không biết có đúng không?
    Bác niken này, sao lại không chả lời được nhỉ, em nghĩ không trả lời cũng là câu trả lời, mà không trả lời được cũng là câu trả lời, câu trả lời là chấp nhận câu hỏi. Hic, đùa tí thôi chả hiểu rì cả.
    Em sẽ không khóc khi bất cứ ai nghoẻo mà, nên cái câu của bác hanh van không thể thực hiện nổi đâu.
    Mà sống như bác honghoavi thì nói làm gì, đấy đâu phải là Phật nhẩy, Phật đâu phải là honghoavi, honghoavi đâu phải là Phật, các bác lắm người vui tính ghê.
    Bác buddha__vn nè, em thật chẳng hiểu sao em lại phải tự đi tìm trong khi nhờ nhiều người thì vẫn nhanh hơn chứ. Mục đích thì em có, mà có cũng như không nên mới cần lời khuyên chứ sao?
    Em chưa bao giờ đọc thơ Omar Khayam cả, bác ltv_dhl ơi nói rõ cho em với và phải tìm nó ở đâu.
    Hic hic, hỏi mỗi câu đơn giản mà mỗi người tương một ý, chỉ có mỗi bác "dumb" nói là dễ hiểu thôi. Cơ mà ai không phải là chính mình hả bác, toàn chơi chữ không thôi hà. Đúng là một trò chơi của ngôn ngữ chả có ý nghĩa gì cả, hehe.
    Em chỉ muốn hỏi là nên làm gì thôi mà, các bác chắc đều trải qua rùi thì cho em tham khảo chính các bác được không ạ, nói đơn giản thôi cho trẻ con nó còn hiểu chứ! Các bác khuyên em hay khuyên mình vậy, hứ.
  2. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tôi có nhớ trong quyển:"Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều điều phải làm" có câu:"Mỗi nguời khi sinh ra sẽ có một sứ mệnh, và sứ mệnh đó sẽ tự tìm đến nguời đó. Nguời đó sẽ phải giải quyết sứ mệnh đó." Cho nên khi bạn tìm ra đuợc điều mà bạn sẽ phải làm thì hãy hy sinh vì nó.
  3. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Bác Buddha cứ chọc em hoài!
    Bác biết em đùa cho vui thui mờ.... Nhưng mà ngẫm thử thấy cũng hay hay...
    Chứ trả lời cao siêu quá thì hoá ra lại "trầm trọng hoá vấn đề"...
    Lâu nay không thấy bác đâu hết... Thôi chúc bác vui nhé!!
    honghoavi
  4. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Sống là để sống .
    Vì khi nguỏm roài thì do các nghiệp thức như A lạt đa thức sẽ chuyển hóa thành con người mới ( nhưng vẫn còn các nghiệp cũ ) . Em nghe , quên đọc thầy Duy Lực nói vậy . Bác bụi hồng mong manh sắp đứt có thể cho em 1 bài về 8 thức trong Phật Giáo được không ạ ?
  5. hatcatden

    hatcatden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Thân chào Voi con lon ta lon ton.
    Câu hỏi của Bạn khá hay, khi Tui 15 tuổi tui chả biết rì về cái này cả, đến nay gần 90 tuổi tui cũng chưa biết hehehe tuy nhiên Tui có Anh Bạn, Anh này đã từng nói với Tui, nay Tui nhớ được rì thì nói lại với Bạn nhé:
    Quote
    "Cậu phải nhớ rằng khi sống trên đời cần phải biết mục đích sống của mình là gì và khi đã xác định được thì phải cố gắng bằng mọi khả năng có thể của mình để đạt được nó miễn sao CON LƯƠNG TÂM của Cậu không có răng để cắn, rứt Cậu hehehe.
    Con Người thông thường (không kể những Người đức cao vọng trọng có thể tu thành chính quả hehehe) khi sống thì có nhiều mục đích nhưng cần phải xác định mục đích chính là gì, các mục đích này nếu túm hết chúng nó lại thì cũng không nhiều:
    1)- Người có mục đích sống là QUYỀN LỰC, Họ sẽ bằng mọi khả năng để đạt được quyền lực nhưng cái quan trọng nhất là việc sử dụng quyền lực đạt được như thế nào (điều này để đánh giá bản chất của con người đó)
    2)- Người có mục đích sống vì TIỀN BẠC, tính chất đạt được và mức độ đánh giá cũng theo như trên tức là con đường đạt được và việc sử dụng nó.
    3) - Người sống vì BẰNG HỮU, tất cả họ làm vì BẰNG HỮU, kể cả bán nhà đưa cho BẠN để đánh bạc híc híc híc
    4)- Người sống vì CỘNG ĐỒNG và XÃ HỘI, Họ sẵn sàng hy sinh của cải, tiền bạc và bản thân vì cộng đồng và Xã hội (Những Người thành lập nên DIỄN ĐÀN này cũng thuộc một dạng của hình thức này).
    5)- Những Người sống vì gia đình, toàn Tâm toàn ý Họ sẽ làm vì mục đích này.
    6) Những Người sống vì sự Nghiệp (ví dụ: Nghiên cứu khoa học), họ hy sinh bản thân mình vì sự nghiệp đó.
    7)- Ngững Người không hoặc chưa xác định được mục đích sống là gì thì cứ sống như hiện tại họ có, không cần cố làm gì cho mệt, đến một lúc nào đó, có duyên Họ sẽ tự nhận ra."
    UNQUOTE
    Tui nghe Nó lói, Tui cũng cảm động nắm nhưng đến nay Tui vẫn chưa có DUYÊN để nhận ra mục đích của mình, buồn 1,5 phút khậc khậc khậc
    Gửi Bạn HOAHONGVI
    Qua cách miêu tả về việc sống, sinh hoạt của Bạn thì Bạn cho Tui hỏi tí: Vì lý do gì mà bạn bị đi tù vậy (Cách sống này giống lắm, không phải đi TU hehehe).
    Vài dòng lạm bàn, Bác nào đọc xong mà có cáu giận gì thì đi mắng thằng khác nhé, đừng mắng Tui vì TUI BỊ ĐIẾC hehehe.
    Chúc vui.
    Hạt Cát Đen
  6. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hic! bạn ơi!
    Bạn xin lời khuyên, thì Buddha__vn cho bạn lời khuyên, nếu bạn thấy dùng duwọc thì dùng, không dùng được thì thôi, Bạn cãi lại làm gì vậy?????
  7. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hì hì.... Buddha__vn có chọc bạn hồi nào đâu nhỉ? Chỉ là thuận miệng nói ra thôi mà!
    Sao lại gọi là trầm trọng hoá vấn đề nhỉ?????????
  8. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    1- Thức thứ 8: A lại gia Thức (hay còn gọi là Tàng thức) là Bộ nhớ, Tức là cơ sở dữ liệu.
    Có hai loại A lại gia Thức:
    - A lại gia thức chung của tất cả: là A lại gia Thức vật lý_ tương ứng với SEVER
    - A lại gia thức riêng của mỗi cá nhân: giống như HOSTTING vậy.
    2- Thức thứ 7: Mạt na thức _Giống như hệ điều hành DOS
    3- Thức thứ 6: Ý thức_ Giống như hệ điều hành WINDOWN vậy!
    4- Năm Thức trước: Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỷ thức, Thiệt thức, Thân thức_ Giống như các chương trình ứng dụng chạy trên nền WINDOWN vậy!
    Vậy là đủ 8 thức rồi nhé!
  9. doi_la_vay

    doi_la_vay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
     " Nếu bạn sinh ra để trở thành người xấu , hãy xấu như số phận đã đặt bạn "
       [​IMG]
  10. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Hãy đi tìm hiểu chính bản thân mình !
    Trước hết phải có một con đường để đi ( mọi con đường đều trở về ... "Rome" ) đó chính là " đạo " .Đạo chính là con đường ,chính là "cái đầu" ,chính là "đôi chân" của chính bạn.
    Đã đi thì phải đi hết con đường bạn đã chọn.Có thể là cả đời người ( :D tuỳ thuộc vào chiều dài con đường bạn đã chọn ) nhưng hi vọng ...

Chia sẻ trang này