1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một con người nên làm gì

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi voiconlontalonton, 11/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Em muốn làm một cái gì đó để xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu bây giờ. Giá có một con đường rồi cứ thế mà đi thì tốt biết mấy nhưng em chả thấy một lối nào cả. Có ai có nguyện vọng giống em thì cho em làm quen cái!
  2. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Muốn vậy, việc trước tiên là bạn hãy cố gắng phấn đấu để trở thành Tổng bí thư hoặc thủ tướng cái đã!
  3. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Khá thú vị đấy bác Buddha!!! tuy có điểm chưa thoả đáng nhưng tương đồng như thế cũng rất hay.
    To Voicon
    Thật ra nếu bạn có trở thành tổng bí thư hay tổng thống của một quốc gia thì chưa chắc lúc đó bạn đã làm được điều gì đó tốt đẹp hơn cho dân nước mình. Bởi vì thực tế sẽ có rất nhiều ràng buộc người ta gọi là tâm hữu dư mà lực bất túc.
    Cách hay nhất là sửa mình, sống tốt đi cái đã, rồi dùng ảnh hưởng của mình làm cho những người xung quanh tốt lên, nếu một trụ cột gia đình tốt lên, một gia đình tốt lên, một khu phố tốt lên... thì đó là cách thay đổi thế giới thiết thực nhất...
    Ối trời ơi sao mình văn vẻ thế nhỉ... nhiều lời rồi... nhiều lời rồi...
    honghoavi
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Không phải chỉ có một con đường, mà có rất nhiều con đường để một con người lựa chọn. Như thế là bạn đã có một ước mơ, một ước mơ thật đẹp, và điều đẹp hơn nữa là bạn đã public nó cho mọi người biết. Chính điều đó ở bạn làm cho tôi cảm thấy bạn có đủ nghị lực và can đảm để đạt được những ước mơ của mình. Có thể đối với nhiều người, nó mông lung, ngây thơ và khó đạt được. Và chính suy nghĩ này đã dập tắt rất nhiều ngọn lửa mới bắt đầu le lói, còn tôi hy vọng bạn sẽ giữ ngọn lửa của mình thật chặt. Hãy nuôi nấng nó bằng những thanh củi đầu tiên, từng thanh, từng thanh một, từ từ thôi nhưng rồi bạn sẽ có một ngọn lửa lớn, đủ sức sưởi ấm cho nhiều người. Một xã hội có nhiều ngọn lửa như thế thì sẽ ấm lên thôi. Còn nếu đến một lúc nào đó bạn cảm thấy quá khó thì hãy cố đứng vững nhé, người khác không làm được không có nghĩa là mình không làm được
  5. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Vote hẳn bác 5* . hà hà ... nhất là câu "đối với nhiều người, nó mông lung, ngây thơ và khó đạt được. Và chính suy nghĩ này đã dập tắt rất nhiều ngọn lửa mới bắt đầu le lói"
    Ai cũng từng ấp ủ những uớc mơ ,những ngọn lửa nhỏ ( kể cả lớn ) ,những lí tưởng cao đẹp ... giữ được ngọn lửa đã khó vì cuộc đời này nhiều giông bão wá ( thế mới vui ) ,thổi ngọn lửa bùng lên còn khó hơn ( củi thì uớt ,mồi lửa thì bé ,bếp thì chật ...)............ Nói tóm lại là phải có nhiều ... chí 1 tí (khà khà)
  6. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Em quan niệm thế này: tại một thời điểm nếu mình biết phải làm gì mà làm được thì sẽ thành công, vấn đề là phải biết mình sẽ phải làm gì và quyết tâm làm. Muốn biết cần làm gì thì phải học, muốn biết phải học gì thì cũng phải học, do đó em rất muốn học hỏi từ mọi người. Ngoài ra em nghĩ ảnh hưởng rất lớn từ các yếu tố như cơ hội, may mắn,.. nhưng em sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời, hehe, vì nếu không làm thì rùi cũng đến lúc già lụ khụ chống gậy ân hận thôi. Có gì sai mong mọi người cứ chỉ bảo với!
    Bác buddha__vn khuyên em làm .. (eo ôi không dám nói ra ) thì bác bảo em làm những cái gì để đạt được ạ, em hỏi thật đấy?
    Bác buck à, bác có thích làm củi cháy với em không hay là bác muốn sưởi ấm, mà bác muốn sưởi ấm thì cũng phải chịu khó thổi cho lửa cháy to lên mới được.
    À các bác nè, em muốn tìm hiểu về cụ Nguyễn Sinh Cung thì nên đọc những sách gì hả các bác, chỉ cho em cả chỗ kiếm với!
    Em chả biết phải làm gì, em chỉ muốn cùng mọi người trao đổi kiến thức thôi, hi vọng con đường sẽ hiện rõ các bác nhỉ!
    Được voiconlontalonton sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 19/07/2004
  7. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Có một câu nói như thế này đọc thử và ngẫm thử xem...
    ...Dường như trong bình yên con người ta không tự thắp lửa trong trái tim mình họ lại càng không nghĩ phải giữ gìn ngọn lửa ấy cháy mãi cháy mãi...
    Nhà thơ Chế Lan Viên cũng có 4 câu thơ mà tôi rất tâm đắc...
    ...Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
    Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
    Đôi mái đầu xanh rũ bóng xuống tâm hồn...
    (không nhớ rõ lắm.. hình như là vậy...)
    honghoavi
  8. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hè hè.... việc đầu tiên là bạn phải tìm mọi cách để vào làm việc trong một cơ quan chính quyền của địa phương! phường xã hoặc quận huyện cũng được!
    Chúc thành công!
  9. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn honghoavi!
    Bạn có thể nói cho Buđha__vn biết nó chưa thoả đáng ở chỗ nào không vậy????
  10. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    To voicon :
    Pink Floyd có một câu mà mình rất thích " Did U exchange a walk on part in the war for a lead role in a cage " trong bản Wish U were here .
    Trong đó còn có một đoạn : " How I wish ... how I wish U were here . We ''re just two lost souls swimming in the fish bowl ,year after year .Running over the same old ground ,what have we found ? The same old fear ,wish U were here ." ( U ở đây là một người bạn ... chiến đấu)
    Ngẫm thử xem ?

Chia sẻ trang này