1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một con người nên làm gì

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi voiconlontalonton, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi rộng lớn quá. Bắt đầu từ cái nho nhỏ thôi bạn. Như bác gì bảo cố gắng bỏ tính "ngại khó". Chỉ hỏi cái mình muốn biết. Được người khác trả lời chịu khó suy nghĩ trước khi hỏi tiếp câu sau. Không hỏi những thứ vớ vẩn, thừa thãi, những thứ người khác khó trả lời hoặc những thứ mình đã biết rồi. Đại loại vậy ...
  2. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Hí hí chào bác Larra, đố bác biết sau khi hỏi xong em có suy nghĩ không đấy? Em nói thế này nhé, bao nhiu lớp người đã đi trước suy nghĩ rùi, em tự suy nghĩ liệu có bằng được không, vậy thì tội gì em không hỏi cho đỡ mất công mất sức. Em cứ cố gắng có cái gì không bít thì hỏi luôn bác ạ, em mong mọi người cũng như vậy, tất nhiên không phải hỏi cho có câu hỏi đâu.
    Vậy bác Larra à, thế nào là việc nhỏ, bác chỉ cho em đi, còn thế nào là vớ vẩn, thừa thãi, bác chỉ cho em để lần sau còn tránh chứ. Cái gì em chả muốn bít, mà phải hỏi thì mới biết mình có muốn không chứ, ví dụ em phải hỏi xem quyển sách xyz thuộc thể loại gì thì mới biết mình có thích không chứ. Còn những cái em biết rồi em vẫn hỏi nữa đó, em không biết cái mình có biết đúng không, người khác cũng có biết giống mình không,..
    Ôi cuộc đời đầy gian khó bác nhỉ, em bây giờ thừa thời gian phải tranh thủ hỏi thôi. Nếu bác rỗi em cũng xin hỏi bác mấy câu, nhỉ bác nhỉ.. Theo em mọi thù hận trên thế giới này đều do không hiểu nhau mà ra cả thôi, phải không bác.
    Được voiconlontalonton sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 30/09/2004
  3. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Bác nomadz ơi, em rất muốn tìm sách để đọc, nhưng khó quá. Thứ nhất là xiền, thứ nhì là không biết tìm ở đâu, mà trình độ ngoại ngữ cũng không đọc được sách nước ngoài, hihi, chỉ có một tấm lòng thôi, đem bán có ai mua không?
  4. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Tri thức của người khác muôn đời là của người khác.
  5. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn fotfet, mình không hiểu bạn muốn nói gì?
  6. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Chào bác nomadz,
    Xin trả lời mấy câu hỏi của bác
    1Thế nào là một xã hội tốt đẹp?
    Là một xã hội trong đó mọi người đều hạnh phúc
    2Tại sao lại phải làm cho xã hội tốt đẹp?
    Chúng ta làm xã hội tốt đẹp vì đó là con đường tốt nhất để đem lại lợi ích chắc chắn và lâu dài cho chính chúng ta
    3Xã hội Việt Nam đã tốt đẹp chưa?
    Chưa, có rất nhiều điểm chưa theo kịp thế giới
    Như vậy thế nào hả bác?
  7. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Chào bác nomadz,
    Xin trả lời mấy câu hỏi của bác
    1Thế nào là một xã hội tốt đẹp?
    Là một xã hội trong đó mọi người đều hạnh phúc
    2Tại sao lại phải làm cho xã hội tốt đẹp?
    Chúng ta làm xã hội tốt đẹp vì đó là con đường tốt nhất để đem lại lợi ích chắc chắn và lâu dài cho chính chúng ta
    3Xã hội Việt Nam đã tốt đẹp chưa?
    Chưa, có rất nhiều điểm chưa theo kịp thế giới
    Như vậy thế nào hả bác? Thế bác có thể tự trả lời 3 câu hỏi đó không, xem ý kiến mỗi người thế nào?
  8. nomadz

    nomadz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tiền mà không có thì khoai thật, vậy thì bạn đi làm kiếm tiền trước đi. Kiếm tiền mua sách trước vậy ;-). Còn nếu không bầy cho bạn 1 kế ngày trước mình đã từng xài. Cứ việc ra hàng sách tự chọn ở bờ hồ mà đọc, sách ở trong đấy nhiều lại được đọc thoải mái, không phải tốn tiền mua sách. Nhớ mang thêm cái ghế để ngồi nữa và mang theo chai nước để uống nữa.
    Khạch, lần đầu tiền có người đem "tấm lòng" đi bán, nó là cái gì vậy bạn? Nhưng nói chung cái gì cũng bán được, vấn đề là tìm đúng người mua thôi. Quảng cáo lên báo rao vặt đi, báo đấy nhiều người đọc lắm đấy, ehehe.
  9. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Bác nomadz ơi, em rất thích mấy câu hỏi của bác, trước có bác yuyu cũng đặt mấy câu hỏi nhưng mà nặng về tư tưởng quá, em không dám trả lời vì sợ không dám nói hết suy nghĩ của mình, có lẽ sợ người khác thấy chỗ sai của mình. Nhưng thực sự là em rất muốn được trao đổi và học hỏi.
    Bác hỏi thế nào là một xã hội tốt đẹp, tại sao phải làm cho xã hội tốt đẹp, đúng là cần phải xác định rõ mục tiêu, em xin nói theo cách hiểu của mình.
    Nhiều lúc em nghĩ sao mọi người lại phải gây thù hận, chiến tranh, hãy vứt tất cả sang một bên, hãy ôm hôn nhua như những người thân thiết. Dù người da đen, da trắng, người châu Âu hay châu Á, dù bất đồng ngôn ngữ, nhưng mọi người vẫn có thể hiểu nhau hơn và cuộc đời sẽ thật đẹp. Chúng ta đều là bạn cả, sao lại cứ phải chia rẽ, tranh giành nhau, có thể đối thoại sao lại cứ phải đối đầu, lại phải dùng đến bạo lực. Có lẽ mọi thù hận, mâu thuẫn trên đời đều từ chỗ không hiểu nhau mà ra. Em nhớ có xem một phim khoa học trong đó nói những người lái xe khi va chạm dễ nổi nóng hơn những người đi bộ, vì khi lái xe họ không thấy được biểu hiện tình cảm của người khác, còn khi đi bộ nếu chẳng may va chạm mọi người đều có thể thể hiện được ngay lời xin lỗi hay thông cảm. Và những biểu tượng smile ra đời cũng giúp những người trên mạng cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng tại sao chúng ta ít hiểu về người khác, có lẽ chúng ta không muốn tìm hiểu về người khác và để người khác hiểu về mình, có lẽ tại mọi người nghĩ nó không quan trọng hoặc quá bận với công việc, hay sợ những cái lạ, sợ những người lạ. Dù là ai thì đó cũng là một con người với tất cả phẩm chất cao đẹp, nhân chi sơ tính bản thiện mà, em luôn cố gắng coi trọng mọi người dù là bất kì ai, vì em tin nếu được hiểu thì mọi người đều là người tốt. Và theo em một xã hội tốt đẹp phải hướng đến điều đó.
    Thực ra thì em cũng không muốn nghĩ đến cái gì to lớn đâu. Nhiều lúc em chỉ ao ước có một cuộc sống đơn giản, một công việc yêu thích, và một gia đình hạnh phúc, thêm vài người bạn nữa thì chẳng cần đòi hỏi gì cả. Nhưng cuộc sống thật chẳng đơn giản chút nào, chúng ta không thể sống tách mình ra khỏi xã hội. Sống khép kín lại mặc kệ thế giới còn lại, nhưng không được, dù thế nào nó vẫn tác động tới mình, đất nước giàu mạnh thì mỗi người giàu mạnh hơn. Nhìn những người kém may mắn hơn mình chẳng lẽ lại không giúp đỡ. Mà đất nước đâu phải đã giàu mạnh đâu. Hơn 80% dân số vẫn là nông dân với nông nghiệp lạc hậu, nhiều nơi đất chật người đông, ruộng không đủ làm. Em rất thương những người nông dân, những con người hiền lành chất phác và tốt bụng, lại phải chịu bao nhiêu thứ đè nén. Làm thì không đủ ăn, họ toan tính thật chân thật và giản dị, có tiền ăn tiêu kham khổ còn thì để cho con đi học chữ cho nên người. Mỗi khi phải lên thành phố thì gặp cái gì cũng e dè, sợ sệt, toàn bị bắt nạt, cái gì cũng tiền, mà ở quê thì làm gì ra tiền, nhất là lúc đi khám chữa bệnh thì đúng thật là khổ. Những lúc gặp cảnh hoạn nạn em rất xúc động, nhất là những sự bóc lột cửa quyền em thấy rất tức, muốn làm một cái gì đó để có thể đập tan mọi bất công trên đời. Nhưng đâu phải lỗi của ai, tất cả cũng chỉ tại xã hội còn chưa tốt, và em muốn làm cho xã hội được trở nên tốt đẹp hơn, chỉ thế thôi. Vì chúng ta không thể sống tách mình khỏi xã hội nên một xã hội tốt đẹp sẽ có ích cho mọi người hơn, đó có phải là lí do cần thiết cho việc hành động không?
  10. nomadz

    nomadz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đó là mong muốn của đại đa số nhưng người tiến bộ !!! , nhưng mong muốn có nghĩa là chúng ta vẫn chưa đạt được điều đó, rất buồn vì thực tế là như vậy ...
    Quay lại với câu trả lời của bạn
    Thực tế là xã hội đang trên con đường phát triển, do đó ưu điểm và khuyết điểm cùng tồn tại là việc không thể tránh được và bạn không nên quá nghi ngờ về những điều tốt hay cái xấu. Hãy chấp nhận nó như một phần tất yếu của quá trình phát triển. Chấp nhận khuyết điểm tồn tại không có nghĩa là chúng ta chịu thua nó, chúng ta chỉ coi nó như là một thứ ung nhọt bộc phát và cần phải điều trị.
    Và bạn thấy đấy, sau khi bạn trả lời được 3 câu hỏi đầu tiên thì tự nhiên bạn cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi thứ tư rồi.
    Hy vọng đã trả lời được câu hỏi của bạn
    Thân mến,

Chia sẻ trang này