1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một con người nên làm gì

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi voiconlontalonton, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Đó là mong muốn của đại đa số nhưng người tiến bộ !!! , nhưng mong muốn có nghĩa là chúng ta vẫn chưa đạt được điều đó, rất buồn vì thực tế là như vậy ...
    [/QUOTE]
    Chưa đạt được có đồng nghĩa với không thể đạt được không bác nomadz, thực tế như vậy mới có cái để mà làm chứ.
    Không những là một con người, theo em cả vũ trụ là một thể thống nhất, một hạt cát trên sao hoả cũng có ảnh hưởng đến trái đất. Một việc nhỏ em làm cũng ảnh hưởng đến tương lai của nước Mĩ, không hề nhỏ.
    Đồng ý quá đi chứ, bác viết hay lắm bác nomadz ơi.
    Vẫn chưa trả lời được, thế phải làm gì hả bác. Có lẽ một tiến trình cần phải làm là:
    1 Xác định điểm yếu kém
    2 Tìm cách khắc phục
    Theo em điểm yếu nhất là không có ai muốn thay đổi các điểm yếu cả, không lẽ em làm một mình. Vậy những người muốn đất nước tốt đẹp hơn phải đoàn kết lại. Bác có thể chỉ cho em làm thế nào để đạt được điều đó không? Bác nói mỗi người không thể tách rời khỏi cộng đồng mà cuối cùng lại chả có câu trả lời sao?
  2. thichdulich

    thichdulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    hãy là chính mình!
  3. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Thế làm cách mạng đêêê Có ai thích làm cách mạng không nhỉ, để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn
  4. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Này này, bác voicon này đừng có mà la lớn nhé.... nhỏ nhỏ thôi, không khéo bác bị người ta túm cổ quăng vào tù vì tội sống trong cách mạng mà dám làm cách mạng đấy....
    Ủa mà bác làm gì để bác dumd treo nick vậy nhỉ.... Càng đông chúng ta càng vui nhiều mờ....
    honghoavi
  5. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Sống trong cách mạng mà không làm cách mạng nên mới phải làm cách mạng chứ, em có làm gì sai đâu? Nói cách mạng thì sao, cách mạng là đổi mới để tiến lên? Có lẽ vác thử sang thảo luận xem dân tình nghĩ thế nào, hihi.
    Sống - chiến đấu.
  6. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Trưóc khi bác nào khen bác honghoavi có cuộc sống như Phật thì hãy hỏi bác ấy thêm vài câu này đã.
    1) Bác ấy nói ăn nhưng là ăn cái gì? Cơm, đậu phụ, hay tiết canh, thịt chó, ...?
    2) Bác nói đi làm nhưng là đi làm cái gì? Đi tụm niệm hay đi giết chó, hay làm việc ở Liên nhiệp các xí nghiệp thịt chó Nhật Tân...?
    3) Bác ấy nói xem TV thì ta phải hỏi bác ấy xem cụ thể cái gì? Xem thời sự, xem phim hành động hay phim dành riêng cho người lớn?

    4) Bác ấy nói tôi đi ngủ nhưng chả biết bác ấy có chỉ ngủ không hay còn làm bao việc khác (hay hay) nữa?
    Tóm lại là không nên vội khen.
  7. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc qua thấy chả có bác nào khuyên voi con được cái gì thực tế. Có bác khuyên voi con nên sống TỐT nhưng lại không và chắc không bao giờ có thể giải thích đưọc TỐT nghĩa là thế nào.
    Tôi xin trả lời voi con thế này: không ai có thể trả lời cho bạn được, chính bạn phải tự trả lời và tôi tin bạn trả lời đưọc vì bạn là một con NGƯỜI, nếu bạn là một con NGƯỜI. Tôi không có ý gì khác. Cuộc sống của bạn là của riêng bạn, không ai có thể sống hộ/sống thay quyết định thay bạn đưọc do vậy không ai có thể cố vấn cho bạn được.
  8. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ con người dù sao cũng không phải khác biệt nhau hoàn toàn. Vậy không có một con đường nào chung cho nhiều người sao?
  9. nomadz

    nomadz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ehhe, nếu trên đời ai cũng hành động như nhau thì có gì là thú vi đâu và như thế cũng chẳng có gì phải bàn thêm cả
    Tập chơi CS đi, đảm bảo là sẽ không bao giờ lo là không biết phải làm cái gì cả trong mo^t thoi gian da`i ....
  10. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Hãy tập trung tư tưởng bạn ạ. Đừng suy nghĩ, mơ mộng, đừng làm gì trong khoảng 10 phút xem. Bạn sẽ biết bạn cần làm gì và sẽ làm gì. Hãy kiểm soát hơi thở, có thể bạn sẽ thấy cuộc sống trong từng hơi thở, trong từng tiếng cười tươi vui nhộn. Cũng có thể bạn sẽ cảm nhận được lòng tự trọng và danh dự. Nếu bạn làm công việc cực nhọc, hãy tập hít thật sâu, và hãy "thở hắt mọi ưu phiền tận đáy lòng". Vài kinh nghiệm nhỏ. Chúc vui.

Chia sẻ trang này