1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một con sâu mọt nước mọt dân đã tồn tại 20 năm trong bộ máy LĐBĐVN

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hotnews, 12/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hotnews

    hotnews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Một con sâu mọt nước mọt dân đã tồn tại 20 năm trong bộ máy LĐBĐVN

    VFF đã ra đời cho đến nay gần 20 năm (chính xác là 8-1989) trong 20 năm đó không biết bao nhiêu người lên rồi lại ra đi vì chẳng làm được cái trò trống gì cả .Nhưng có một thằng nó còn ở lại đến ngày nay (có lẻ nó là thằng giàu nhất VFF vì ăn quá nhiều ).Chẳng lẻ nó có công đóng góp to lớn cho bóng đá nước nhà đến vậy sao ?.Không hè ,trái lại mổi lần nó xuất hiện trước công chúng là người ta chửi nó như là con chó vậy mà nó không biết nhục là gì .Em còn nhớ năm em 8 tuổi khi nó dẫn dắt đội tuyển bóng đá VN đá với đôi nào em không nhớ rõ chắc có lẽ là đội tuyển TPHCM trong giải tập huấn chuẩn bị tham dư seagames không biết nó huấn luyện như thế nào mà ông già của em ôm em và cả ngàn người hâm mộ trên sân Thống Nhất chờ nó ngoài cổng mà chủi nó như là con chó vâỵNay ông già em đả mất như ký ức tuổi thơ ngày xưa về bóng đá việt nam được thằng này đóng một dấu ấn quá lớn.nay đã hai mươi mấy năm rồi bổng giựt mình nhìn lại nó vẩn còn trong bộ máy của VFF .
    Nó xuất thân từ quân đội có có lẻ nó có nhiều dây rơ rễ má gì đó
    nên mời dc ngồi vào bô máy VFF này .VFF ra đời đến nay đã 5 nhiệm kỳ .lần 1-2 nó là ủy viên lần 3 nó bay thẳng lên làm phó chủ tich VFF nhưng sau thất bại của tuyển VN bị báo giới chửi quá nó mới chịu lui về cánh gà làm ủy viên rồi đến nhiêm kỳ 5 khi du luận đang lảng quên nó lại ngốc đầu dậy làm chức vụ Chủ tịch HĐ HLV quốc gia mà trong danh sách các ủy viên hiện nay không hề có ghi tên nó (có lẻ là nó sợ bị phát hiên).Cái chức này không ít thì nhiều cũng quyết định đến chiếc ghế HLV đội tuyển VN hiện nay .Với em khi nào thằng này còn ở lại VFF thì ngày đó bóng đá VN sẻ còn khổ nửa và bóng đá VN sẻ ra sau khi nó là thằng giử trọng trách tuyển HLV cho BĐVN.Vậy nó là ai ?xin thưa :đó là thằng Nguyễn Sỷ Hiển .Câu hỏi mà em muốn đặt ra mấy pác tham khỏa là tại sao nó lại tồn tại trong bộ máy VFF 20 năm trời mà không ai sa thả nó ?tai sao ?phải chăng nó là con ông cháu cha,hay VFF này là của nó
  2. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Cái bác Hiển này dẫn dắt đội tuyển VN ở Sea Games 1991. VN thua tan tác.
    Spam thêm tí: Năm 1993, ông Sự làm HLV, VN xách vali về nước sớm.
    Năm 1997, sau khi ông Weigang ra đi, 1 thằng ngu nào đấy tuyên bố: HLV nội cũng dẫn dắt đội tốt không kém HLV ngoại, rồi chúng đưa Mr. Trần Duy Long lên làm HLV, đá vòng loại WC. kết quả: con thuyền bóng đá VN trở thành con thuyền đựng giỏ cần xé(để đựng bàn thua). Mới đây, lại có thằng tuyên bố sẽ dùng HLV nội.
  3. ngongac_ngacngo

    ngongac_ngacngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    mình cũng ghét lão này.cố vơ vét thêm trước lúc nghỉ hưu chăng, mặt dầy đến thế là cùng
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Không khéo mai mốt lão Đần lại về làm HLV lại bởi vì để HLV ngoại nào muốn vào làm con rối bù nhìn cho đám hợi VFF
  5. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả biết gì về ông Hiển. Nhưng qua cách trả lời phỏng vấn. tạm kết luận, ông này thuộc nhóm khôn vặt. Luôn giả dối, thích diễn trò.
  6. newgreenfield

    newgreenfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    1
    Đều một phường xôi thịt cả thôi. Có điều thay đi thay lại cho bà con hy vọng (và tiếp tục thất vọng). Khổ lắm
  7. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Vẫn ấn tượng bác Long hồi lên làm HLV có nói trên TV một câu: Chúng ta lùi một bước để tiến 3 bước. Cuối cùng sau khi bác dẫn dắt 1 thời gian thì đội tuyển của ta lùi 1 bước sau đó lùi tiếp 3-4 bước.
  8. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thời năm 1997, tớ yêu mến bác Trần Duy Long với bác Dương Vũ Lâm lắm! Hai bác này làm trợ lí cho ông Weigang, nhưng thường xuyên công kích ông này! Bác Lâm còn nói trên báo một câu:"Ông Weigang chỉ là "rented coach" ". Hai bác này hình như được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của một Chủ tịch tài năng xuất chúng là *******c Viễn! Thêm cái bọn nhà báo nói láo ăn tiền nữa! Chúng hùa vào ca bác Long! Sau khi VN thua tan tác ở vòng loại WC 98, cả đám chúng nó câm như hến!
  9. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Thôi thông cảm, chắc nó cũng ko ăn 1 mình được mà cũng phải trích ra cũng các cụ ở UBTDTT thì mới trụ được thế chứ
    Chỗ nào chả thế
  10. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Hic hic, VL WC98, Việt Nam toàn thua Kazactan với cả Tajikistan 0-5, với cả 0-6. Nghĩ lại vẫn còn thấy đau. Thằng bé khi đó còn là sinh viên, ngày nào cũng nhịn ăn sáng để mua báo cốt đọc được vài dòng tin ngắn ngủi từ nước ngoài về ĐTVN yêu mến của mình. Thế mà toàn thua là thua. Xin phép cho em chửi phát cho bõ tiền mua báo. Tiên sư anh Long và các anh VFF!

Chia sẻ trang này