1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một con sâu mọt nước mọt dân đã tồn tại 20 năm trong bộ máy LĐBĐVN

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hotnews, 12/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    hoan hô nước Việt Nam ta . là nước duy nhất trên thế giới có tiến sĩ về bóng đá .
  2. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tự hào quá! Ngay cả Platini hay Capello còn chưa có bằng Cử nhân bóng đá!
  3. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    các ông cứ chửi cho đã đi
    chả đc tích sự gì hết đâu
    cái box này cùng lắm thì cũng chỉ vài member vào đọc.
    mà tụi Vff có đọc đc thì nó cũng chẳng tức ựa máu ra .
    tốt hơn hết là các ông tập trung kiếm xiền gây dựng sự nghiệp đê, rồi sau này có tâm huyết thì xắn tay vào làm bóng đá như bầu Đức, bầu Thắng....
  4. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Rồi! Tui phải kiếm tiền nuôi thân từ bao nhiêu năm nay rồi! Khỏi cần ông nhắc
  5. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    người dân việt đi làm .rồi đóng thuế để các bác VFF cho người nhà sang Nga học , đế lấy cái bằng tiến sĩ bóng đá . đẻ về fục vụ cho đất nước nhà , thế là người dân Việt ta tự hào lắm rồi ,. vì chúng ta đã đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước . để đất nước ta có được 1 người trở thành tiến sĩ bóng đá . 1 cái bằng mà cả thế giới đều khâm fục và mong ước . kính fục Việt
    nam ta và tự hào cho nền bóng đá của Việt nam ta
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Thành Vinh, Hữu Thắng khi bị bắt còn chả buồn nghĩ đến chuyện kháng cáo, vì biết tội của mình rành rành ra rồi. Nay tự nhiên được thả, không mừng sao được.
    Nói chung đây cũng là 1 cách răn của mấy anh tổng cục, khôn hồn ngậm mồm vào thì tao còn tha, cứ toang toác ra cãi như thằng Vượng là đi tù mọt gông.

Chia sẻ trang này