1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một công trình độc nhất tại Việt Nam

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vangoc, 14/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vangoc

    vangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Một công trình độc nhất tại Việt Nam

    Lâu lâu không về Vinh, nghe bà con kháo nhau về quảng Trường Hồ Chí Minh, đi ra xem thử thì đúng thật là một công trình vĩ đại.

    Thông thường người ta chỉ nghe nói đến san núi chứ có ai nghĩ đến đắp núi đâu, thế mà bà con Nghệ Tĩnh chơi sang lại đắp hẳn một quả núi ngay giữa lòng thành phố. Toàn bộ đất đắp núi hình như được lấy về từ Nam Đàn, còn hình dáng quả núi thì như Núi Chung quê Bác.

    Ngay dưới chân núi là một quảng trường rộng bao la với mô hình quảng trường giống như quản truờng Ba Đình nhưng có vẻ rộng hơn và đẹp hơn. Bề mặt quảng trường cũng được phân chia thanhf các ô nhỏ và được trồng cỏ như quản trường Ba Đình.
    Xung quanh quang trường la hang tram cây cọ tương twụ nhu 2 cây cọ được trồng ở khách san Daewoo.

    Đặc biệt quản trwưòng được trang bị cả một hệ thống vòi phun nước theo nhạc như kiểu công viên Santosa o Singapore. Cai nay hình như ở Việt Nam chua đâu có thì phải

    Cuối cùng là tưọng Bác Hồ đặt dưới chân núi, tượng cao tới 20m mét (Bằng một toà nhà 7 tầng). Nghe bảo bà con ỏ Vinh còn mời cả gần chục vị hoà thượng từ Sài Gòn để cầu siêu cho tượng lúc 2h sáng ngày 9/5/2003.

    Giai đoạn hai sẽ xây dựng một công viên có quy mô lớn nhất nước ở phía sau quả núi.

    Hay thế này mà các bác Du lich ở Nghệ An không hề có một chính sách makettin gì cả, trong khi đó dân du lịch ở Cửa Lò thì suốt ngày kêu ca chỉ có tắm biển mà không biết trò gì để giải trí.

    vangoc

    Ngay trong khu vực xây Công viên cũng có hẳn một nhà chiếu hình vũ trụ do Nhật Bản tài trợ đã hoạt động được 3 năm rồi mà chả có khách mấy. Chán cho Công tác Maket tin du lich ở quê nhà quá
  2. oho

    oho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Em lạm phát bàn về công trình này tý.
    Thật sự là em thấy hoang phí quá. Em biết là đầu tư cho du lịch thì sau này sẽ thu nhiều lợi nhuận cho tỉnh thật. Nhưng mà hoang phí quá. Dự tính của em thì xây xong cái quảng trường đó cũng tốn ít nhất là vài trăm tỷ đồng. Mà mọi người biết đấy, cái khoản gọi là " tổn thất " phải đến 30%. Mà 30% của vài trăm tỷ là cũng đến vài chục tỷ đồng. Số tiền ấy mà rơi vào các túi vô đáy đã nhiều rồi giờ lại còn nhiều hơn. Trong khi có những nơi trong thành phố Vinh đến điện cũng chưa có. Mà nếu đầu tư để mắc điện cho cái vùng ấy thì cũng đến 1 tỷ chơ mấy. Thế mà chẳng ai để ý cả. Tỉnh nhà đang còn nghèo rớt ra, bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để xây cái công viên mà không biết đến khi nào mới thu lại đủ tiền vốn thì thật là quá phí.
    Mà thật ra , đầu tư phát triển du lịch cũng chẳng sao. Chỉ có điều là cái khoản thất thoát mới đáng sợ cơ. Hiện nay quốc hội đã thông qua nghị định về việc giảm thiểu tổn thất và tham nhũng trong ngành xây dựng, trong các công trình xây dựng rồi,nhưng không biết đến khi nào thì mới thực hiện triệt để được.
    Cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn là sẽ có nguy cơ tệ nạn tham nhũng càng cao.
    Em thì em nghĩ là đầu tư thế nào thì cũng phải nghĩ đến cái mặt bằng hiện tại của tỉnh đã. Tỉnh ta đang còn nghèo thế, mà bỏ ra gần 500 triệu chỉ để lo cho cái ngày khánh thành Quảng Trường, thì thật sự xót, xót thật đấy!!!!!!
    Mười là con số tròn trịa. 0 cũng là con số tròn trịa. Số nào hay hơn ????
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu bạn nói ở Vinh có những nơi chưa có điện là như thế nào. Tôi nghĩ không có chuyện này đâu.
    19/5 này sẽ khánh thành công trình tượng đài BÁC, chỉ tiếc lúc đó mình không thể về được. Tôi chỉ tiếc mô hình núi Chung đã che mất tượng đài BÁC (nếu bạn nhìn từ phía Nhà văn hoá Lao Động), nhưng phải nói rằng đây là công trình đầu tư rất lớn ở Vinh, mong rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều công trình mới được xây dựng trên đất Vinh, tạo ra nhiều khu vui chơi hơn cho giới trẻ chúng ta.

    Tôi đi tìm bạn nhậu của tôi
    Đứa nào cũng đi vắng mất rồi
    Hôm nay tìm mãi mà chẳng thấy
    Để tôi tìm mãi đứt cả hơi
  4. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỏi bạn oho thế nào gọi là lãng phí, tức là phải định nghĩa, cắt nghĩa rõ ràng. Đối với lịch sử, đối với di tích về Bác Hồ mà bạn gọi là lãng phí hay sao??? Đó không chỉ là biểu tượng của Nghệ An - quê hương của lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại mà còn là biểu tượng của dân tộc Việt Nam. Một danh nhân văn hoá được UNESCO công nhận, kẻ thù cũng phải kính trọng thì xây khu tượng đài Bác là hoàn toàn hợp lý. Không thể đưa đồng tiền, bát gạo ra cân, đo, đong, đếm ở đây. Giá trị tinh thần, thước đo của văn hoá không thể là tiền bạc được. Nếu bàn về vấn đề du lịch thì khu di tích tượng đài Hồ Chủ Tịch không chỉ là nơi tưởng nhớ về Bác, ghi công Bác và quê hương Nghệ An đã sinh ra một vị thánh, một con người vĩ đại trong lòng người dân Việt Nam yêu nước. Rồi đây, khu tượng đài sẽ trở thành nơi vui chơi cho nhân dân, nơi các bậc cha mẹ đưa con đến ngắm cảnh, giáo dục tinh thần yêu nước, nơi đây rồi sẽ có các đôi uyên ương ghé qua chụp ảnh lưu niệm và đặt vòng hoa viếng Bác trong ngày cưới như đã từng diễn ra ở Lăng Bác, Đài liệt sỹ (Hà Nội) hay tượng đài Bác (Tp. Hồ Chí Minh).
    Tớ cũng đã dạo xe một vòng quanh khu di tích rồi, phải nói là tuyệt vời mặc dù chưa xây xong, hình ảnh Bác như đang bước đi trông rất thanh thoát, sinh động không cứng nhắc như các tượng đài khác. Hôm đó, tớ cũng thấy rất nhiều người dân ra đấy vui chơi và một số khác thì đứng ngoài đường nhìn vào với vẻ mặt rất hồ hởi, rất tự hào.
    Tớ cũng rất tự hào về công trình tượng đài Hồ Chí Minh!
    Vĩnh Thanh
    Được vinhthanhht sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 14/05/2003
  5. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    OH bạn zulu nói sai rồi, ngưòi ta phải dựa vào Phong thuỷ nữa để làm quảng trưòng đó, có một người bạn của mình đã giải thích rằng,"lưng thì phải dựa vào núi" nên nếu bác hồ mà đứng một mình thì sẽ không vững, dịa thế ở đó lại có một cây cầu" cầu nải" như thế sông phải đi kèm với núi, lưng thì phải dựa vào núi thì mới đứng vững, không phải tự sưng ngưòi ta cho làm cái núi đó, nếu tưọng Bác mà đứng một mình sẽ nhìn trống trải, thiếu vững chăc, còn việc bạn Oho nói thì mình cũng xin nói với bạn rằng, nếu ai cũng co tư tưởng nhử bạn thì cái Thành Phố vinh này mãi mãi không bao giờ đẹp hơn đưọc, bạn chỉ nhìn thấy cại bất lợi ngay trưóc mắt nhưng bạn không thấy đưọc cái thuân lợi của lâu dài, chúng ta mang danh là quê hương bác hồ nhưng lại không hề có một cái tượng đài nào riêng của bác, như thế là không được với lại ngưòi ta làm vậy vì du lịch của tỉnh ta nưa, mang lại một khu vui chơi giải trí cho tất cả mọi ngưòi......mong bạn oho có cái nhìn khách quan hơn
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  6. oho

    oho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã hiểu nhầm ý em rồi đấy. Ý em nói ko phải là em ko tự hào về công trình ấy. Mà ý em chính là cái sự thất thoát to lớn phía sau công trình cơ. Mọi người nghĩ mà xem, nếu như giảm tải được khoảng 50% tổn thất của công trình thì số tiền đó đủ để đầu tư nhiều hơn vào các công trình khác lắm chứ. Chẳng hạn như với 10 tỷ đồng tiền thất thoát ấy, đê điều ở Hưng Nguyên sẽ được bồi lên cao hơn, tránh đi cái đợt lũ như năm ngoái.Em ko hề chê trách nó không đáng tự hào đâu cơ chứ. Cái em muốn nói là nên đầu tư vào những cái cấp thiết nhiều hơn cơ.
    Anh zulu bảo trong thành phố Vinh này không nơi nào chưa có điện ư? Anh ơi, có đấy. Ngay chính trung tâm của thành phố Vinh, nơi mà hàng ngàn người buôn bán qua lại chính là nơi mà điện, giáo dục, y tế dân phòng, nước vẫn chưa đến nơi đấy. Anh đã bao giờ nghe nói đến xóm "4 không" chưa. Họ sống ngay sau chợ Vinh đấy. Một xóm trũng lao động nghèo đến cái nước sinh hoạt cho nên hồn cũng không có đấy. Họ sống trong một vùng sông nước mà nguồn nước thải của cả thành phố đã đổ dồn vào đấy.Mà đâu phải họ mới sống đâu, 10 năm hơn rồi đấy.
    Em cảm thấy hiện nay nhà nước phân chia nguồn đầu tư chưa xác đáng lắm. Có quá nhiều tiêu cực xảy ra nên những người đã nghèo thì ngày càng nghèo, còn những người giàu nứt vách ra vẫn cứ có tiền ồ ạt đổ vào túi họ. Thức trạng này đến bao giờ được giải quyết đây?????
    Mười là con số tròn trịa. 0 cũng là con số tròn trịa. Số nào hay hơn ????

Chia sẻ trang này