1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cửa quận LB-Bao giờ dân đỡ khổ.

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi tiger28, 14/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiger28

    tiger28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em có chuyện này cũng muốn phản ánh. Có bác nào hào hứng viết thì email cho em nhé. Số là em đang làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng từ "đất ao" sang "đất ở". Hí hửng, hồ hởi làm hồ sơ để trên một cửa quận Long Biên do Mr. Trung và Mrs. Hương thu hồ sơ. Họ cho em cái giấy hẹn nhưng so với thời điểm hẹn đến nay đã 4 tháng mà không hề có tin tức gì. Mặc dù tuần nào em cũng gọi điện, hỏi và đến tận nơi hỏi cũng có nhưng rốt cuộc là không có gì. Nhân viên một cửa thậm chí còn càu nhàu và tỏ thái độ rắt khó chịu.

    Mơ ước của tôi là khi nào đến các cơ quan hành chính nhà nước sẽ nhận được thái độ thân thiện, không phải theo cơ chế xin cho cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình. Hiện giờ tôi cũng không biết hồ sơ của tôi như thế nào. Không biết có ai giúp được tôi không???
  2. tiger28

    tiger28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  3. Manofwar77

    Manofwar77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vài lần làm việc với cơ quan thuế quận Long Biên... phải nói cảm giác thật là bực bội khó chịu với cách làm việc thiếu chuyên nghiệp và ko tôn trọng nhân dân của mấy cô thụ lý hồ sơ này. Giọng điệu thì hách dịch, xẵng giọng và ko cần quan tâm tới hồ sơ của người nộp ra sao. Mình là giám đốc đi nộp hồ sơ cho chính cơ quan mình mà nó còn đòi cái giấy giới thiệu, thật là phi lý hết chỗ nói. Đôi co phân tích cho nó xong nó vẫn cứ bảo yêu cầu hồ sơ thế mời mình về hoàn thành cho đủ, ^&#^%$ bọn ngợm chứ ko phải là người.
    Bao giờ dân nổi can qua... hix

Chia sẻ trang này