1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cung đường độc hành với chú ong Vespa (Link ảnh die)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Vespacutduoi, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    @ Chuối : xe độ thành BW à
    hôm nào khao xe đi còn gì nữa ( anh Béo ) đây !!!
  2. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ Hai:
    Gật gù Tiên Yên, lạc lối Mẫu Sơn
    Sáng hôm sau, dậy sớm...
    [​IMG]
    [​IMG]
    trong lành giữa đảo
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chạy ngược lại Cửa Ông, con đường đêm qua tối om mịt mùng là thế, còn bây giờ thì...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sương sớm Bái Tử Long
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên cầu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bến thuyền
    [​IMG]
    Qua con đường ô nhiễm bụi than ở Cửa Ông là tới con đường đẹp như nhung dẫn lên miền Đông
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    một chút dừng chân
    [​IMG]
    bên con suối yên tĩnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    "Bay" trên đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bát ngát cung đường miền Đông
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiên Yên là đây
    [​IMG]
    gật gù nào...
    [​IMG]
    Nghe dân gian có câu "Lợn Móng Cái - Gái Đầm Hà - Gà Tiên Yên"...
    Sau khi thưởng thức xong món bánh gật gù và gà luộc, hai gã playboy lại trèo lên yên, dốc ngựa nhằm hướng Lạng Sơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chuồng trâu xứ Quảng Ninh (rất khác với những nơi khác )
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phê cảnh thiên nhiên
    [​IMG]
    [​IMG]
    nhỏm dậy tác nghiệp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nghiên cứu bản đồ
    [​IMG]
    Rồi lại tiếp tục tung cánh
    [​IMG]
    Quang cảnh thanh bình, có đám trẻ chơi bóng trên thửa ruộng bên đường...
    [​IMG]
    lối rẽ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con đường men theo triền đá núi...
    [​IMG]
    thoáng rùng mình trước con đường vắng không một bóng người
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con đường cứ dốc ngược mãi lên phía Trời, bỏ lại Hạ giới phía lưng phơi...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai gã lang thang lạc vào xứ Mây, trên đường Mẫu Sơn - Bồng Lai của đất Lạng...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nghe thiên hạ đồn rằng, xưa kia Lưu Nguyễn có lần lạc lối tới nơi đây mới biết một ngày trên chốn Bồng Tiên bằng cả 30 năm nơi Hạ Giới...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong mịt mờ khói mây nơi đỉnh trời
    [​IMG]
    Leo mãi leo mãi rồi cũng tới
    [​IMG]
    Người và ngựa cùng nghỉ trên đỉnh Mẫu Sơn giữa bốn bề mây phủ, chén rượu nồng ấm lòng kẻ xa lạ...
    [​IMG]
    Chặng đường thứ Hai của chuyến lang bạt được kết thúc trên đỉnh Mẫu Sơn - mây len khe cửa khuê phòng...
    Quả là: đời người như lá cỏ hoa thôi, đâu sánh được với núi cao biển rộng
    Muốn biết:
    "Hùng vĩ Thất Khê, Đông Khê
    Huyền hoặc sương khói Cao Bằng"
    đón xem hồi sau sẽ rõ

    [​IMG]
    [​IMG]
    Được VespaCutduoi sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 05/01/2008
  3. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn bị lạc đề rồi hay sao ý
  4. rieng_cho_doi_mat_em

    rieng_cho_doi_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    nghe giống mấy bạn trong CGMT. kô biết có phải kô ^^
  5. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    He he xin lỗi vì sơ xuất gắp phải mấy cái ảnh trùng tên, cảm ơn vì đã phát hiện giùm
    Hẹn gặp...
  6. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ Ba:
    Hùng vĩ Thất Khê, Đông Khê
    Huyền hoặc sương khói Cao Bằng

    Lại nói về hôm trước dừng chân Tiên Yên, thưởng thức món gà luộc thì thấy đúng như thiên hạ đồn, không biết lấy bút gì để tả xiết... Xong còn gói ghém cẩn thận nhét trong yên ngựa, không quên 1 vò rượu ba kích hảo hạng
    Ăn sáng trên Mẫu Sơn, trước khi xuống núi
    [​IMG]
    Xuống đến nơi thì Hạ giới đang mùa của loại hoa có sắc vàng - thiên hạ vẫn gọi là Dã quỳ... từng khóm từng khóm lớn Dã quỳ nở dọc suốt con đường thiên lý từ Đông Bắc sang Tây Bắc
    [​IMG]
    và táo dại bên đường
    [​IMG]
    Ghé qua cây cầu, con sông chảy ngược nơi xứ Lạng
    [​IMG]
    Rồi lại tiếp tục lang bạt...
    [​IMG]
    trên con đường xứ Lạng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vội vàng gì, ghé vô Tân Thanh nhìn mặt Khựa phát
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái mặt của Khựa
    [​IMG]
    Thôi ợ, hai kẻ lang bạt này kể tiếp chuyện rong chơi, chứ nhỡ cái lại ảnh hưởng đến răng và môi thì ai chịu các bác nhẩy
    Đường lên địa danh nổi tiếng một thời - Thất Khê
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi trong sương đông trên con đường xứ Lạng...
    [​IMG]
    Con đường dốc dần lên phía núi, sát vách đá
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sương đông
    [​IMG]
    Cô lữ nơi sơn cước
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con đường lạnh mờ sương giữa thiên nhiên hùng vĩ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    dừng chân
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mù sương nơi biên ải
    [​IMG]
    Xa và Gần
    [​IMG]
    Được VespaCutduoi sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 07/01/2008
  7. scarlet_cloud

    scarlet_cloud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Em là kẻ ngoại đạo, đi qua đây thấy mến mộ người lãng du là bác.
    Chúc cho tâm hồn bác luôn rộng mở.
  8. insensible_doll

    insensible_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    quá hoành tráng... chúc chú vespa càng ngày càng khoẻ mạnh ,ko bị già yếu vì thời gian nhé
  9. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục chạy một chặng dài nữa thì tới Thất Khê, tìm uống một ly cafe ngon nhất trong cuộc hành trình...
    [​IMG]
    xong lại quất ngựa nhằm hướng Đông Khê
    [​IMG]
    Một tượng đài ghi dấu chiến thắng thời Pháp nằm bên đường
    [​IMG]
    Con đường vẫn trải dài ngoằn ngoèo trước mặt, xuyên màn sương mây lạnh buốt
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một tượng đài nữa...
    [​IMG]
    Không gian sâu thăm thẳm, nghe như lịch sử vừa tái hiện tại nơi đây
    [​IMG]
    Có đoạn đường dài đang thi công dở dang, đất sét trộn với nước mưa trơn như đổ mỡ trên con dốc đứng... hai chú ngựa xích thố đã được dịp trổ tài off-road. Về tới Đông Khê thì ngựa trông như thế này...
    [​IMG]
    còn người thì...
    [​IMG]
    Nghỉ chút xíu thôi, cố về tới Cao Bằng trước khi trời tối. Bà chủ quán nước ở Đông Khê khi biết chuyện, tự dưng hỏi một câu "Các chú đi đưòng sang Cao Bằng muộn giờ thế này mà không sợ à?" Hơ hơ sợ cái zè các bác nhỉ! Lương thiện, rủ nhau đi chơi chứ có làm gì ai đâu mà phải sợ nhỉ...
    Muộn gì cái giờ này, trời còn sáng bạch ra kia...
    [​IMG]
    [​IMG]
    tự nhiên thấy đường rất vắng...
    [​IMG]
    Con đường trước mặt tự dưng như khác hẳn, như thể là nó thuộc một thế giới khác hẳn chứ nhất định không phải là con đường mà mình đang đi... không một bóng người nào trên đưòng nữa, ông bạn đồng hành chạy như có ai đuổi đằng sau, dốc ngựa chạy hết tốc lực mà vẫn không theo kịp...
    [​IMG]
    Đang ì ạch vượt một con đèo, một chút nữa thôi là lên tới đỉnh, trời tối sầm sập, tự dưng có cảm giác rất rõ là có ai đó đang ngồi ở yên sau... phanh dúi phanh dụi giữa đèo, ngoái đằng sau không nhìn thấy ai cả. Tự dưng chết máy, thôi bỏ mịa rồi... chợt nhớ tới vẻ mặt và câu nói của bà Đông Khê mà lạnh cả sống lưng, cuống cuồng đạp mãi đạp mãi mà xe không nổ, nghiến răng bóp côn thả dốc quay ngược lại cái đoạn đường vừa leo... Nổ rồi, thoát rồi... quay ngược đánh roẹt, chạy ngút đường gần chục cây số thì gặp ông bạn đang đứng đợi, mặt tái mét khi sau nghe kể...
    [​IMG]
    Về tới Cao Bằng vẫn chưa hoàn hồn, nghe kể nhiều rồi nhưng đây quả là lần đầu tiên trong đời gặp một phen hú vía...
    Check phòng, tắm rửa xong rồi đi ăn tối với bạn bè... Sau một chặng đường dài và gặp lại những người bạn tốt
    Chụp phát thứ nhất bị loé vì quá gần cái tủ lạnh
    [​IMG]
    phát thứ hai thì OK
    [​IMG]
    Chặng thứ Ba của chuyến lang bạt kết thúc ở Cao Bằng - xứ sở của những người bạn
    Muốn biết chặng tiếp theo của hai gã lang thang, xem hồi sau sẽ rõ

    [​IMG]
    [​IMG]
    Được VespaCutduoi sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 07/01/2008
  10. scarlet_cloud

    scarlet_cloud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế là có ma hả anh?

Chia sẻ trang này