1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cung đường hấp dẫn cho những kẻ thích phiêu lưu...: (Hà Giang - Lũng Cú - Du Già - Hoàng Sư Phì

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Free_as_the_bird, 22/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Mấy " Cụ " Mod đâu rồi ??? Sửa lại cái tên " . . . Hoàng Su Phì " ngay đi . Để chướng quá !
    Cung này nhiều người thích lắm đấy !!!
  2. luckylude

    luckylude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    @Miss_only: Êu nhóc, nếu viết tường thuật và gửi ảnh thì xin mod đổi lại cái tên topic, chọn cái tên nghe cho kêu thì mọi người mới biết mò vào đọc hì hì
    @Anh Dugia: Chào anh, từ hôm đi Đà Bắc đến giờ ko gặp lại mọi người của CBN, ko biết là mọi người sắp tới có đi đâu ko? chỉ nghe nói là Windy sắp đi Tây Nguyên cuối tháng này.
  3. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Em lại update tiếp về cung đường mà chúng em đã đi qua! Công nhận một điều là em rất thích tên địa danh những nơi đã đi qua. Trước lúc đi em thấy thật khó khăn để nhớ chính xác nào là: Tả Phìn, Xả Phìn, Hoàng Su Phì, Cốc Pài, Xín Mần, Nậm Ty, Nậm Đét... nhưng không hiểu sao đến khi về rùi thì lại nhớ đến thế. Thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm những cái tên đấy nữa chứ!
    Ngày thứ 2, khi đang tắt máy thả xe trôi từ trên đèo xuống thì chúng em bị các chú công an Hà Giang hỏi thăm giấy tờ. Có lẽ lúc đầu đáng nhẽ cũng không bị gọi lại nhưng chắc thấy 2 đứa lớ ngớ thả trôi xe, đầu không đội mũ bảo hiểm, chở theo một đống đồ thì gọi lại kiểm tra.
    Người bạn cầm lái thì bằng lái bị mất, biết điều đó trước lúc đi rùi nhưng đã máu thì không thể chờ làm lại bằng được :D
    Thế là kiểm tra giấy tờ bị thiếu, bị hỏi han linh tinh. Nhưng nghe nói là dân du lịch lại lượt phượt từ HN lên nên các chú công an có vẻ nhìn với ánh mắt khác rất nhiều. Chúng em bị phạt 30K với lí do quên giấy phép lái xe, có vẻ gần như tội nhẹ nhất.
    Sau khi nộp tiền phạt hội em lại còn đứng lại nói chuyện một lúc, còn chụp ảnh cái nhà bên đường đối diện vô cùng đẹp đẽ nữa chứ!
    Cái nhà đối diện nè.
    [​IMG]
    Đoạn đường bị bắt nè!
    [​IMG]
    Sau đó thì tạm biệt các chú, chúng em lại tiếp tục lên đường. Trước khi đến Hà Giang em đã được nghe kể nhiều về đặc sản nơi đây. Đó là đá, cơ man nào là đá. Nghe nhiều rùi mà vẫn không khỏi ngạc nhiên và thấy vô cùng thú vị khi nhìn ngắm cao nguyên đá Đồng Văn. Cảm giác như đá mọc lên ở khắp mọi nơi, người ta trồng đá lẫn ngô sắn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những bản làng thấp thoáng đằng xa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai mẹ con người dân tộc bên cao nguyên đá!
    [​IMG]
    Hai ông cháu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Độc hành
    [​IMG]
    Được miss_only_you sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 29/03/2006
  4. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Đi tiếp một đoạn xa xa nữa là nhà của vua Mèo Vương Chí Sình.
    Đây là ảnh chụp từ xa nè.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rời cái ngã ba này hội em tạt vào nhà vua mèo chơi một chút!
    Series ảnh cận cảnh nhà vua mèo nha!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là cái nhà gỗ đấy đẹp. Chúng em đến nơi là một buổi chiều đầy nắng, chính vì thế cảnh và không gian thời gian dường như hoà hợp hơn. Mọi thứ phải nói là quá đẹp!

    Tiếp ảnh về nhà vua Mèo!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là cháu ruột của vua mèo Vương Chí Sình, người đang chịu trách nhiệm trông nom cai quản nhà vua mèo.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ui mấy ngày mệt mỏi lại nhiều việc phải làm nên em để cái cung đường hấp dẫn này tụt xuống tận trang 3, thôi hôm nay rảnh hơn một chút, em lại up ảnh hầu chuyện các bác.
    Àh, ở nhà vua mèo có một bãi đất rộng phía trước mà vẫn dùng để họp chợ phiên. Chợ phiên cứ 6 ngày một lần. Hôm hội em lên đấy đúng là phiên chợ sáng vừa tàn. Chỉ còn lại bãi đất trống và một anh dân tộc nằm quay đơ. Cái cảnh say mềm nằm ngủ quên đường về là thường tình ở những phiên chợ vùng cao rùi. Up lên 1 cái để các bác coi nhá!
    [​IMG]
    Sau đó chúng em quay ngược lại ngã ba để rẽ lên Lũng Cú cực bắc Tổ Quốc! Đường lên đẹp lắm, trời chiều nắng chuẩn bị tắt không hề gắt như lúc trước nên chúng em cứ thong thả đủng đỉnh thôi.
    [​IMG]
    Chỗ này nhin đường hay nhỉ?
    Đến hơn 5h hội em mới lên đến đồn biên phòng Ma Lé. Các anh bộ đội đang đánh bóng chuyền. Cây mận nở hoa trắng xoá. Mà không hiểu sao chụp ảnh lên thấy giống hoa anh đào kinh khủng. Đáng nhẽ cứ thẳng đường mà lên cột cờ, hội em lại dừng lại hỏi thăm các anh, thế là bị hỏi han giấy tờ. Thế là lại phải trình giấy tờ. Hỏi đi làm gì? Chắc trông mặt không đáng tin nên không nghĩ là hội em đi du lịch :D
    Hoa mận đồn biên phòng Ma Lé này!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Đến hơn 5 rưỡi hội em mới lên được cột cờ Lũng Cú! Công nhận là thấy oai phết. Trong vòng có 3 tháng từ đầu năm tới giờ đã lên được 2 cái top, hihi. Một đỉnh Fansipan và một cực Bắc của Tổ Quốc. Mà càng đi càng ham mới chết chứ, khó mà có thể bỏ được.
    [​IMG]
    Cái này là nhìn từ trên cột cờ Lũng Cú xuống ạh.
    Thông báo với các bác là đang làm đường lên tận đến bậc cầu thang để leo lên cột cờ rùi. Trong thời gian này thì đang nổ mìn làm đường to rộng đẹp nên sỏi đá còn lổm ngổm và các bác đi cẩn thận ... mìn nổ
    Cột cờ Lũng Cú đây. Em nghe nói trong Cà Mau cũng có cột cờ đúng không ah? Thế có khi fải làm chuyến xe máy vào đấy chụp cái ảnh cho đủ bộ nữa
    [​IMG]
    Lũng Cú là đây!
    [​IMG]
    Sau đó phải chờ nổ mìn xong xuôi hội em mới hạ sơn được. Hơn 6h mới từ Lũng Cú xuống Đồng Văn. Trời cũng nhanh tối phết nên chỉ đi một chút là bốn xung quanh đã tối đen như mực rùi! Nhưng may mắn là quãng đường từ Lũng Cú xuống Đồng Văn cũng không quá dài, chỉ hơn 20 cây một tẹo thôi. Và chúng em cũng chỉ mất gần một tiếng đồng hồ để đến Đồng Văn. Và cũng may là ở ĐV chỉ có một nhà nghỉ nên cũng không phải lăn tăn lựa chọn làm gì cho mệt.
    Note các bác là nếu có đi thì gọi điện đặt phòng trước không có nhỡ đâu đông khách thì lại tèo! Hội em lên muộn chỉ còn phòng mà bình thường dành cho lái xe đường dài Nói chung cũng không phải là quá đáng lắm nhưng mà cũng không vừa ý lắm!!!
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Viết tường thuật vừa ngắn gọn vừa súc tích, yêu thế... đọc xong lại muốn xách xe đi...Có post ảnh thì post nhưng nhớ kể cụ tỉ thêm tí nhé.
    Người ở đâu ra í nhỉ.. hé hé vote cho mấy xèng nhé.
  9. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Đừng có kể hay đến thế chứ không thì tớ không tập trung làm việc được. Hồi trước đi khám sức khoẻ bác sỹ bảo đủ khả năng công tác, gần đây khám lại thì bị huyết áp cao, chắc tại ảnh và mấy bài viết như thế này đây. Cứ hừng hực hừng hực thế này thì chả mấy chốc mà fải lôi đồ ra vá đống đường dây dẫn huyết.
    Sẽ theo vết lốp xe bạn...
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
    Được fatecreator sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 04/04/2006
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng các bạn đã lên được mọt điểm nữa, Lũng Cú quả là một nơi, rất rất đáng đến, tuy nhiên các bạn nhớ một điều: rât may là các bạn đã vào đồn biên phòng Ma Lé, nếu không có thể các bạn sẽ không lên được cột cờ.
    Nghe đâu, qua đồn Ma Lé để xin phép lên cột cờ là bắt buộc, nếu không có Dt của các anh trên Ma lé, thì đồn biên ở sát cột cờ chắc sẽ không cho các bạn vào, các nhóm của box du lịch đều qua Ma lé hết....

Chia sẻ trang này