1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một Cuộc du hành viễn tưỏng.

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi ducking, 06/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducking

    ducking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    một Cuộc du hành viễn tưỏng.

    Theo thuyết tương đối của ENSTEIN ( được công nhận)

    Nếu một nhà du hành vũ trụ đi trên một con tàu vũ trụ với vận tốc ánh sáng trong một vài tuần khi trở về trái đất anh ta sẽ gặp được những nhà lãnh đạo mới mà anh chỉ biết tới chúng là những đứa trẻ vào mấy tuần trước. Thuyết này đã khiến các nhà làm Film thả hồn mình vào những Lỗ Đen kỳ bý với hy vọng nhìn thấy tương lai của mình.

    Sự thật sẽ thế nào khi con người lao vào Lỗ Đen ( cứ cho là khả thi )? các bạn hãy cho tớ những kịch bản viễn tưởng của chính mình!!!!!!!!!



    @ C= 300000000m/s



    Ducking
  2. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Câu trả lời là bạn không bao giờ thấy được tương lai của bạn ! vì trong khi bạn đến tương lai thì trong suốt quá trình đó bạn không sống ở trái đất ( giả sử bạn muốn xem tương lai của mình ở trái đất ) . Vậy thì lấy gì mà xem ? Bạn sẽ gặp con cháu mình nếu bạn thoả mãn điều kiện sau :
    Lúc ra đi bạn đã có con và con bạn vẫn sống ở trên trái đất khi bạn trở về . Trong trường hợp con bạn đã chết trước khi ban trở về thì bạn phỉa có cháu ,.......
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  3. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Tuy nhiên nếu bạn vẫn thắc mắc về tương lai thì không phải không có cách đâu . Nhà em có biết 1 ông thầy bói cực siêu có thể nói từ khi biết ông ý đến nay những chuyện gì ông ý nói chưa sảy ra thì thôi không nói nhưng những chuyện gì đã sảy ra chưa sai 1 chuyện nhỏ nào . Mỗi tội nhà ông ý xa quá từ nah em đến nhà ông ý cả đi cả về là gần 80 Km .
    Hơi mê tín 1 chút nhưng điều này khoa học cũng không giải thích nổi mà .
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  4. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    vấn đề đi du hành vượt thời gian là 1 chủ đề phong phú để các nhà làm phim thích khai thác.Em đã xem bộ phim Tinh cầu trong ấy có đề cập đến việc các nhà khoa học của Mỹ đã đi vượt thời gian và trở lại quá khứ 300 năm trước đây.Tuy là khoa học viễn tưởng nhưng mà nó lại làm nhiều người thích thú với chủ đề này.có thể dùng hiệu ứng trôichậm của thời gian hay việc lao vào 1 lỗ đen rồi lại chui ra ở 1 lỗ trắng thì có thể đi đến được tương lai.nếu được như vậy thì đâu nhất thiết phải tìm hiểu về tương lai của mình hay những người mình quen biết trước đây,chúng ta có thể biết trước được tương lai của nhân loại,thế cũng đủ rồi.nói vậy chứ chắc em không chờ được đến khi có được 1 con tàu đi du hành vào tương lai được phát minh ra đâu.còn chỗ xem bói của bác slum nói hay thật vậy hả bác.em toàn thấy mấy đứa bạn của em đi xem bói vềnói đi xem bóicho vui,nghe mấy ông thầy bói nói tức cười lắm chứ em chưa tin vào những chuyện ấy.
    bigdog30784
  5. To_be_or_not_to_be_new

    To_be_or_not_to_be_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tin là con người có thể chịu được vận tốc khi chui vào của lỗ đen và lúc đấy thì ta chỉ còn ngắm tương lai từ thiên đường thôi.
    [red]
    nhimbeo
  6. ducking

    ducking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tớ lạinghĩ rằng một khi mà ta lao vào lỗ đen rồi thì vĩnh viễn không thể trở lại được các bạn ạ
    Bởi vì đến ánh sáng còn chẳng thoát nổi nữa là cả phi thuyền vài tấn.
    Hơn nữa con người ( thuộc loại khoẻ mạnh như phi công) chỉ có khả năng chịu tối đa 6 lần trọng luợng cơ thể tức là có thể chụi trọng trường có gia tốc không lớn hơn 6*9.8=58.8 (m/ss)
    (tức một người 60kg sẽ chụi lực nén = 60*58.9=3534 N)
    với sức hút của lỗ đen thì cái gia tốc trên chẳng nhằm nhò gì!
    Kết quả là tàu vũ trụ sẽ bị nát bét tan tành mặc dù nó chưa đáp tới hố đen.

    Ducking
  7. ducking

    ducking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy nhưng mà vân thích xem Phim Phi Viễn Tưởng
    loại này
    Ducking
  8. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Bác có thể đến được tương lai (bằng hiệu ứng trôi chạm thời gian ) nhưng khi đến rồi thì bác sẽ không thể nào trở về quá khứ được vì vậy chuyện bác biết tương lai thì chỉ mình bác biết không ai biết thì để làm gì ?
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  9. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Đố mấy bạn là chúng ta có thể nhìn về quá khứ được không?Đọc kỹ câu hỏi nha
    Tri thức là vô tận.
  10. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên khi đã vào trong lỗ đen thì chuyện thoát ra được khỏi nó là 1 chuyện không tưởng.Nhưng theo 1 số nhà khoa học cho rằng nếu chúng ta đi vào trong 1 lỗ đen và thoát ra ở 1 lỗ trắng thì chúng ta có thể vượt được thời gian.còn chúng ta có thể nhìn về quá khứ ,qua những phim hay tranh ảnh lịch sử. còn chuyện chúng ta có chứng kiến được lịch sử hay không thì đấy còn là điều các nhà khoa học đang cố gắng vươn tới.giờ thì chuyện đi về lại quá khứ còn xa vời lắm.
    bigdog30784

Chia sẻ trang này