1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cuộc đua - Hay là Marie Sến?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Zdreamer, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ý tớ là về định hướng ấy , không chuyên về văn học là tất nhiên rồi nhưng cũng có ý thông tin, giáo dục, kiêm giải trí , các mảng nghệ thuật khác cũng thế, cũng bình luận, phân tích ở mức độ phổ cập, nghiêm túc là ở mức độ đó khi so với các báo chuyên cung cấp thông tin giải trí dịch vụ hoặc là các báo cho trẻ con.
    Nên đối với tớ, nhạt là điều không phải thắc mắc.
  2. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là đọc truyện ngắn của Tuổi trẻ Chủ nhật cũng chán nhưng mà gọi là "chán phè" thì phải kể đến truyện ngắn của báo Phụ nữ TPHCM Chủ nhật. Lâu lắm rồi tôi đã phải check bằng cách cho người khác đọc lướt qua nội dung trước rồi nhận xét cho tôi, nếu bảo là OK thì mới "can đảm" đọc còn nói là "nhạt như nước ốc" thì cho qua luôn, không vương vấn gì cả.
    Còn phim "mì ăn liền" mà Zdreamer nhắc đến thì là phim "Tóc gió thôi bay" (có bài hát Tóc gió thôi bay của Trần Tiến chứ trong phim có thấy ai hói đâu mà "tóc gió thôi bay" đâu nhỉ?) có Thu Hà, Chánh Tín, Lê Tuấn Anh và Thương Tín đóng. Nếu tôi nhớ không lầm thì cũng đã gần 10 năm rồi.
    Còn truyện ngắn "Một cuộc đua" thì no comment, không thể chê được nữa vì không cảm xúc thì lấy gì mà chê bai; mà còn chê được nghĩa là còn chút giá trị đó.

Chia sẻ trang này