1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cuộc sống cam chịu!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _godfather_, 14/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc sống cam chịu!!!!!!!!!

    Có những điều mà trong cuộc sống này chẳng có nhiều người nhắc đến nhưng khi ta sống ta vẫn phải chấp nhận nó.....dù vẫn biết nó là một điều ko hay...

    1:mọi thứ đều phải hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp trả bằng tiền[dù hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng đều đúng]
    2:giá trị của con người ngày càng bị phai nhạt dần,vẻ đẹp bên trong của con người ngày càng thiếu quan trọng
    3:nói thật đối với con người ngày càng khó,càng khó hơn khi nhận lỗi về mình
    .................

    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  2. kalvinadh

    kalvinadh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đúng một nửa thôi ..vì tôi thấy có những cái vẫn còn nguyên giá trị...
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đi!cái gì mà từ trước đến giờ ko thay đổi theo chiều hướng tiêu cực là tôi thua bạn một chầu sinh tố liền!!!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  4. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
  5. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Với những người như godfather thi cứ nhìn những thứ như thế để quy kết cả 1 XH thì ko nên , theo tôi nhưng giá trị về gia đình , tình yêu vẫn còn nguyên giá trị , tiền quan trọng thật nhưng chỉ là xúc tắc cho tình cảm thôi , quan trọng va mấu chốt vẫn là tình cảm thật sự .Có thể tôi là 1 người quá tin vào mọi người , nhưng tôi nghĩ là thà rằng tin vào 1 ai đấy còn hơn là chả tin vào ai cả
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  6. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Toi biet godfather dung mot nua day nhung toi thuc su van muon tin dieu nguoc lai ...Doi khi nhin nhan la dieu quan trong nhung toi nghi rang connguoi co the thay doi the gioi cung nhu thay doi chinh minh ...ban co nghi rang ban se thay doi theo chieu huong xau hon khong ? Luc do ban hay khao toi mot chau sinh to nhe !!!!ok?????Vi toi thay kalvina noi dung day chu !!!!!
    Ban nghi rang moi thu deu thay doi xau di nhung nhu the cung bao ham ca ban roi con gi ? Va nhung nguoi ban yeu thuong cung vay ???????
  7. your_little_monkey

    your_little_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi và con người không ngừng muốn hoàn thiện mình. Vì thế mà khi đổi khác, cũng như khi bạn ốm, uống thuốc sẽ không thể tránh khỏi tác dụng phụ của thuốc. Hãy chấp nhận và ta luôn có thể khiến mọi thứ theo ý mình mà. Cuộc sống luôn có hai mặt của nó, không có điều gì là hoàn hảo cả. Chúc vui.
    Và rồi tìm thấy nhau.....tình yêu sao ngỡ ngàng........
    .......như chưa từng có những phút lìa xa
            những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh........... 
     
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Con đường mà cuộc sống nên đi với con đường mà cuộc sống đã đi bạn có phân biệt được ko?mặc dù mình lập ra chủ đề này nhưng bạn biết ko,mình là một con người rất lạc quan,mình luôn muốn nhìn cái tốt để nói,nhưng bạn nên công nhận là mình đã đúng!!!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    khi mọi người đã quen & hầu hết đã coi đó là chuyện thường thì làm sao gọi là sự cam chịu đc?

    ......give me a kiss before you tell me goodbye.......
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Tôi công nhận điều bạn nói là đúng!!!bởi vậy nên đến bây giờ mới có chủ đề này!!nhưng thói quen là một điều ko nên có hãy hành đọng nếu có thể!!!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@

Chia sẻ trang này