1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cuộc sống lành mạnh bạn sẽ thấy yêu đời hơn

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi new_world_for_me, 19/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    oài, con chào Cha, Cha đi giảng đạo ạ?
    ăn no quá bội thực thì chết?
    không ăn đói cũng chết
    thà chết no còn hơn, nhể các bác nhể
    up
  2. vuong_khoa

    vuong_khoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là chết nó sướng hơn rồi ! Nhưng mà đâu có ai bắt buột bạn chết!
    Một cuộc sống lành mạnh không có nghĩa là cuộc ống không có ***!
    Up
  3. ColinaVn

    ColinaVn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chết còn biết được no hay đói
    Muốn không liên quan đến *** thì tốt nhất đừng vào box GDGT
  4. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi tôi chỉ muốn tới 1 đảo nào thật hoang ,chỉ một mình tôi với lũ khỉ ,có thức ăn là hoa quả
    mình sẽ không bị bụi trần vương vấn nữa
    khổ lém các pác ạh
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    chắc hòn đảo mơ ước của bác toàn khỉ cái
  6. puaboy

    puaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bác lập ra cái topic này không biết đã xxx chưa nhỉ. nếu rồi thì bác có thể sang tây trúc lấy kinh (Vì bác chả có ham muốn nữa). Còn nếu chưa thì em xin phép nói một câu: Rặt lý thuyết xuông. Sorry nhé. ******** cũng như cơm ăn, khí trời, là nhu cầu tự nhiên thôi. Có mấy ai mà yêu một phát lấy được luôn và chung thủy suốt đời đâu. Các bác nhể
  7. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Đúng òi,chuyện đó đâu có phải từ 1 phía đâu.Phải từ 2 phía chứ bộ.Hi hi,nhìn avatar hình con gà mà sao nói bùn cười wé.Ghét nhất nhưng người giả tạo.Thích mún chít mà còn bày đặt.Ăc ăc
  8. ThuyDuong_manhde

    ThuyDuong_manhde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    em nhầm
    Được thuyduong_manhde sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 01/12/2006
  9. ThuyDuong_manhde

    ThuyDuong_manhde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, điều độ thì cũng tốt
    Tình hình là em thấy *** cũng là một loại tứ khoái, một sự cám dỗ có tính bản năng không bao giờ triệt tiêu đc
    cách tốt nhất để vượt qua cám dỗ là cứ để bị cám dỗ thôi
    theo mấy bà chị em nói, các anh nên làm hết sức mình, điều độ quá thì chị em thiếu
  10. ThuyDuong_manhde

    ThuyDuong_manhde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    Lúc đó thì khỉ cái hay đực có quan trọng không?
    hay lại kiếm quả dứa nào đó cũng xong, có bắt nổi khỉ cái... khỉ ý
    ---------
    sau khi anh ở đảo hoang, có một nick mới pót bài hỏi, của anh ý to quá gây rát, em phải từ chối như thế nào? trong khi anh ấy cứ lấy chuối chín (chuối thật nhá) ra nhử
    Được thuyduong_manhde sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 01/12/2006

Chia sẻ trang này