1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một cuộc tình buồn!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyet102, 16/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    một cuộc tình buồn!

    tự dưng ngồi một mình lại thấy buồn và chia sẻ với 1 ai đó!
    trong đời ai cũng có nỗi buồn riêng của mình, chỉ có điều họ có nói ra hay không. nhưng tôi tin chắc rằng nếu nói ra được chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ lòng.
    chắc hẳn cũng không ít người đã từng buồn về một cuộc tình đã qua, do nhiều lý do khác nhau mà họ phải chia tay để đến bây giờ vẫn hằn sâu vết thương trong lòng. hay họ yêu nhau mà không đến được với nhau...
    tôi cũng ở trong trường hợp đó, nếu kể ra chắc các bạn sẽ cười tôi là lăng nhăng hay gì gì đó. nhưng tôi thật sự buồn và luôn luôn bị ám ảnh dù đã gần 1 năm...
  2. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
  3. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    chủ đề và bài viết chả rõ ràng..
    ..phí cả công đọc của tớ răng khểnh àh!
  4. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lại là chuyện buồn 1 năm rùi của bạn là ntn
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hok rõ ràng thì giống như nta có mình phải có đấy (mở cái topic)
    nếu hok thể nói ra thì đừng viết, muốn chia xẻ thì phải để ngưòi khác biết thế nào để xẻ chia chứ
    không riêng gì topic này mà nhiều topic khác cũng vậy, giông giống nhau, không rõ mục đích
    hình như ở đây hok bị treo hay xoá bài thì phải nếu thế thì sì pam sướng nhể hì
  6. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    bạ cũng nhớ mình răng khểnh à?
    chú ý rồi đây
  7. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    tớ còn nhớ rõ nó ở bên trái cơ, giá mà biết chính xác nó ở chỗ nào ^_^
  8. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình buồn và buồn...
    cách đây 1 năm tôi đã yêu người, mà đáng ra không nên yêu. biết là vậy rồi mà vẫn lao đầu vào
    thế mới là chuyện tình cảm, anh đã có gia đình. vợ anh đi nước ngoài được 3 năm rồi, tôi và anh đến với nhau- yêu nhau cũng chỉ vì nháy máy nhầm mà thôi. từ đó chúng tôi hay nhắn tin, gọi điện cho nhau. anh đã kể tất cả với tôi qua điện thoại. mới đầu tôi và anh quyết định ko nên gặp nhau dù cách nhau có 1km, nhưng rồi cả 2 đều yêu nhau lúc nào ko biết nữa. chúng tôi đã quyết định gặp nhau 1 lần cho biết mặt nhau, vì biết chắc rằng chuyện tình cảm sẽ không đi đến đâu cả. khi chưa gặp tôi cố tưởng tượng xem liệu anh nhìn như thế nào, xấu hay đẹp..
    gặp anh rồi tôi mới biết anh rất đẹp trai, còn tôi cũng không phải là đứa xấu xí. cuộc tình đó đến với tôi hạnh phúc thì ít nước mắt thì nhiều. gần ngay cạnh mà như xa tít tận đâu, yêu nhau mà không đến đựơc với nhau khổ thế đấy!
    anh sợ tôi khổ anh đã tránh gặp mặt tôi. một thời gian dài để tôi buồn và khóc...
    rồi một buổi tối trời mùa đông gió rét lại còn mưa nữa, lúc đó tôi ko nhớ rõ lắm nhưng khoảng 23h tối. tôi ko ngủ được, ra lan can đứng và nhìn xuống đường. tôi đã thấy một hình bóng quen thuộc trong tim tôi, tôi giật mình và nhận ra đó chính là anh. không biết anh đứng đó từ bao giờ, tôi đã chạy xuống và ôm anh.
    lần đầu tiên cảm nhận tình yêu mà mình đã kìm nén từ lâu, chỉ khóc và khóc... gia đình tôi biết chuyện đã cấm tôi ko được qua lại với anh ấy nữa, vì anh đã có gia đình. anh cũng khuyên tôi quên anh đi vì anh không thể làm gì cho tôi, anh nói anh sẽ đi sau em cả cuộc đời này. và mong tôi được hạnh phúc, thật lòng khi gặp anh tôi không nghĩ rằng tôi sẽ là người thứ 3. nhưng cũng có một điều tốt rằng chúng tôi chưa bao giờ bước qua danh giới ko cho phép đó, bởi vì chũng tôi tôn trọng nhau và coi đó là một tình yêu đẹp. từ đó anh đã xa tôi...
    cuộc tình đó thật buồn và đã hằn sâu trong trái tim tôi. gần 1 năm rồi tôi chưa thể quên anh!
    tôi lập topic này ko có ý gì cả, tôi mong nhận được những lời khuyên của các bạn. cho cuộc tình buồn của tôi, cảm ơn các bạn nhiều!
  9. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    bạn trên mạng cả ngày sao?
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    bạn ạ, chắc sẽ có nhiều nguời nói với bạn điều này: "hãy quên cuộc tình ấy đi, hãy xem như một kỷ niệm đẹp". Chắc chắn sẽ khó quên và không thể quên, nếu quên dễ dàng quá thì chắc không phải tình yêu rồi.
    Yêu một người mình không được phép yêu, đau lắm. Người ngay đó, nhưng ta không thể làm gì hơn cả. Nếu đã xác định được mãi mãi không thể đến với nhau thì hãy cố gắng giữ gìn cho nhau, hãy cố gắng kiềm chế. Dần dần rồi cũng sẽ nguôi ngoai, dần dần lòng mình cũng rộng mở sẵn sàng cho người mới. Nhưng sẽ rất lâu và rất khó ...
    Nếu đã yêu rồi thì luôn mong điều tốt đẹp nhất đến với đối phương và mong họ sẽ thật hạnh phúc, thật thoải mái, thật sung sướng trong cuộc sống... Đôi khi điều ấy lại làm lòng ta đau nhói...
    Nếu cả 2 cùng thực hiện thì quá khó, 1 bên quyết tâm dù có làm đau lòng mình và đau lòng người cũng nên cố gắng dứt bỏ.
    Cuộc sống mình sống cho mình nhưng cũng quan tâm đến những người xung quanh ... Có bao giờ bạn tự hỏi: "mình và anh ấy sẽ thật sự hạnh phúc khi bất chấp tấ cả để đến với nhau?"
    Hãy làm việc/ học hành chăm chỉ, tránh tiếp xúc, năng gặp bạn bè, đừng để nhiều tgian rảnh rỗi... Hãy vui khi thấy người ấy hạnh phúc, khoẻ mạnh - thành công.

Chia sẻ trang này