Một cuối tuần chán ngắt... Lâu lắm rồi mới có cái cảm giác như vậy, chẳng biết làm gì để giết thời gian. Ngoài trời thời tiết rất đẹp, trời trong xanh và nắng ấm, thích hợp cho một cuộc dã ngoại nhưng không hiểu sao mình cũng chẳng hứng thú gì. Cầm cuốn sách lên đọc, chữ nghĩa cứ chạy loăng quăng trước mắt, đành phải để xuống. Ôi chán quá, muốn hét to lên như vậy nhưng cũng chỉ mình nghe thôi... hù hù... Happy always, K. Trang
Find someone that u can share yr feeling or even someone that u can talk to ... "I kiss you ... goodbye"
Ko có gì cả, lăn ra làm một giấc là ổn hết thôi. Ko thì mua một ít đồ hỏng dễ vỡ (mà hình như bên đó hơi nhiều, ko cần mua), để lúc lúc chán ngắt đem ra đập chơi. truongdu
CHAN A`,XEM NAO LUC CHAN THI TOI THUONG NGHE NHAC,HOAC LA DI CAU CA,HOAC LA DI UONG CAFE VOI TUI BAN SAU DO LA XACH XE CHAY LONG VONG ROI VE NGU MOT GIAC,THE LA XONG [blue]