1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cuốn hồi kí có vấn đề vừa bị thu hồi

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoangnguyen79, 09/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Một cuốn hồi kí có vấn đề vừa bị thu hồi

    "Nhớ lại"-( hồi kí của Đào Xuân Quý- NXB Văn hoá thông tin) vừa chính thức có công văn thu hồi sáng nay! Lí do: viết về một số nhân vật như Trần Độ, Dương Thu Hương, Bùi Minh Quốc và vụ kỉ luật Nguyên Ngọc- tổng biên tập báo văn nghệ- năm 1990...
    Hoàng Nguyên ra hàng thì sách đã được bán hết rất nhanh ngay trong sáng nay. Dân tình thính thật. Có vài hàng sách vỉa hè và sách rong vẫn còn nhưng giá từ 34 ngàn đã vọt lên kinh khủng!


    Muốn làm hề thì đừng làm quan !
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Đào Xuân Quý có phải là dịch giả dịch thơ Tagore không?

    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi

  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đúng là "quy luật" rồi: ăn vụng sẽ thấy ngon hơn, họ cấm nhưng ta làm được thì quả là thú!
    Hehe, quả này hôm nào em cũng phải đi tìm một cuốn mới được. Chả biết cái mặt chậm chạp của mình liệu có đua kịp với trí tò mò của thiên hạ không nữa.
    I'll take the challenge!
  4. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy bác VNHL ạ- bài Mây và sóng cùng với thơ tình số 21( xin lỗi- em o nhớ chuẩn lắm ạ) trong SGK đều do ĐXQ dịch
    Tớ định post mấy chương hay nhất lên cho các chiến hữu đọc( hoàn toàn o dính tới chính trị đâu) nhưng lười gõ quá. Pitty có cách nào bày cho tớ o?
    Muốn làm hề thì đừng làm quan !
  5. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    nhưng tại sao nấu ra rồi lại đổ đi ? vì nó không ngon ah? Thế mà tôi nghỉ chỉ có pitty nấu là ăn không được thôi đấy

    những con heo đã bỏ đi

  6. doanhdoanh

    doanhdoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chăm lên một tí chứ ông anh! (hic, Thieu_iot đây mà). Đã bảo là treo nik nhưng cuối cùng vẫn táy máy login được.
    L'amour, c'est pour rien
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Này, nhà bác Days kia, bác đã ăn đồ em nấu chưa mà dám lói hả?! Thế thì bác đừng có hy vọng ăn gì ở nhà em lữa nhá! Cả cái đứa dám tuyên truyền vớ vẩn nữa! Em xin xề nà không bao giờ nấu cho hai đứa bác ăn lữa đâu đấy! Nhớ nhời em hôm lay đấy!
    I'll take the challenge!
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Bác hoangnguyen69 à, cái bài trong sgk là bài thơ tình số 28.
    Còn cái vấn đề kia thì chỉ còn một cách là bác type lên thôi. Nếu lười mà nhiệt huyết đủ mạnh thì thuê em đi, iem type hộ cho.(bác thông cảm, không phải em thích chắc lép, dưng mờ quả thật ít vốn ).
    I'll take the challenge!
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật này là ai thế ...Ai đọc rùi thử nói coi sao viết thế nào ...?
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế ...!
  10. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    sao lại tự nhiên nâng tuổi tớ lên thế. Hic- thương nhau kiểu ấy bằng 10 hại nhau!!!!
    thế thì để tớ type dần vậy. Chết tiền vào mạng rùi!!!!!
    Muốn làm hề thì đừng làm quan !

Chia sẻ trang này