1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một dại khờ,một niềm riêng ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hic, 29/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Một dại khờ,một niềm riêng ...


    Chút gì để nhớ !

    Em có còn giữ lại chút gì không ?
    Cơn gió thổi thời gian qua nỗi nhớ
    Mưa hát lên bài tình ca dang dở
    Như xót xa cho một mối tình câm ?

    Em có còn giữ lại chút gì không ?
    Cơn mưa ấy vẫn vang ngàn tiếng hát
    Biển rì rào đánh đàn bên bãi cát
    Xua dần đi buồn sâu thẳm mênh mông !

    Em có còn giữ lại chút gì không ?
    Cây cỏ dại vẫn thoảng hương phảng phất
    Trăng vẫn sáng như tình yêu chân thật
    Kỷ niệm khép mình,một thủa dịu êm ?

    Tất cả còn đây,chỉ thiếu mỗi em !
    Thời gian trôi,người đi không trở lại
    Một mình tôi về nơi đây tìm mãi
    Nghe chú dế kéo đàn - Bản tình ca năm xưa ?
  2. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười của em.

    Phía sau những con thuyền - là những ngày bão tố
    Phía sau khói lam chiều - là khoảng khắc bình yên
    Phía sau hạnh phúc của anh ?
    Là nụ cười của em !

    Em hãy vui lên đi !
    Đừng nhắc chi những chuyện ngày xưa cũ
    Kỷ niệm ấy giờ trong anh say ngủ
    Trong tim anh riêng mỗi bóng hình em ?

    Em hãy ngủ đi,một giấc ngủ bình yên
    Đừng lo lắng những điều không có thật !
    Anh chỉ có em là tình yêu duy nhất
    Hãy tin anh,yêu anh mãi nhé em !

    Anh mong ước một điều đơn giản lắm
    Luôn thấy em cười hạnh phúc ngắm nhìn anh
    Em hạnh phúc nghĩa là anh hạnh phúc
    Bởi em là : ?oHạnh phúc của đời anh? ?
  3. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười của em.

    Phía sau những con thuyền - là những ngày bão tố
    Phía sau khói lam chiều - là khoảng khắc bình yên
    Phía sau hạnh phúc của anh ?
    Là nụ cười của em !

    Em hãy vui lên đi !
    Đừng nhắc chi những chuyện ngày xưa cũ
    Kỷ niệm ấy giờ trong anh say ngủ
    Trong tim anh riêng mỗi bóng hình em ?

    Em hãy ngủ đi,một giấc ngủ bình yên
    Đừng lo lắng những điều không có thật !
    Anh chỉ có em là tình yêu duy nhất
    Hãy tin anh,yêu anh mãi nhé em !

    Anh mong ước một điều đơn giản lắm
    Luôn thấy em cười hạnh phúc ngắm nhìn anh
    Em hạnh phúc nghĩa là anh hạnh phúc
    Bởi em là : ?oHạnh phúc của đời anh? ?
  4. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Mình định post những bài thơ mình viết lên,nhưng chợt nhớ ttvnol ko phải là chỗ để cho những người như mình.Liệu có nên viết những dòng từ trái tim ta ?
  5. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Mình định post những bài thơ mình viết lên,nhưng chợt nhớ ttvnol ko phải là chỗ để cho những người như mình.Liệu có nên viết những dòng từ trái tim ta ?
  6. anh_cymbidium

    anh_cymbidium Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Trước hết người như mình là người như nào ? sao lại không có chỗ ? thoải mái đi bạn , của thằng nào đâu mà nó cấm được , chỗ này là chỗ công cộng mà , miễn bạn làm gì thì làm , viết những dòng từ trái tim thì được rồi còn những dòng về khác trái tim mà nó thuộc bộ phận gì đấy của nội tạng thì thôi , ví dụ như ruột , bao tử hay thận hay .... phổi phiếc và rất nhiều thứ khác nữa .....
    heheheheh tự nhiên thấy post hai bài đương đọc dở lại thấy xoạch phát hỏi thăm đến phát rét ... kệ mịa chúng nó đi việc gì mình thích mình cứ làm .
  7. anh_cymbidium

    anh_cymbidium Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Trước hết người như mình là người như nào ? sao lại không có chỗ ? thoải mái đi bạn , của thằng nào đâu mà nó cấm được , chỗ này là chỗ công cộng mà , miễn bạn làm gì thì làm , viết những dòng từ trái tim thì được rồi còn những dòng về khác trái tim mà nó thuộc bộ phận gì đấy của nội tạng thì thôi , ví dụ như ruột , bao tử hay thận hay .... phổi phiếc và rất nhiều thứ khác nữa .....
    heheheheh tự nhiên thấy post hai bài đương đọc dở lại thấy xoạch phát hỏi thăm đến phát rét ... kệ mịa chúng nó đi việc gì mình thích mình cứ làm .
  8. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn về bài viết trên ...
    Tự vấn.
    Nhìn lại mình trong ngược dòng thời gian
    Sương khói bay che lấp đời dĩ vãng
    Và hôm nay,một ngày đông chạng vạng
    Ta lang thang lê bước dưới con đường
    Khúc độc hành một buổi sáng tinh sương
    Trái tim ta tự giam mình vào ngục
    Nắng mùa đông tan ra thành từng khúc
    Đem tình nhỏ theo gió đến muôn phương
    Ta đã hứa chỉ yêu có người thương
    Một điều thôi mà cũng không làm được
    Tình cuốn theo hàm số không định trước
    Kéo tim ta khi cuộc sống biến thiên ?
    Liệu có phải là ta đã lãng quên ?
    Lời thề xưa hai đứa chung mộng ước
    Tại sao ta lại yêu người khác được ?
    Thật đắng cay khi đối diện chính mình
    Trước mặt ta,giảng đường vắng lặng thinh
    Những con số quay cuồng trong bài giảng
    Xót thân mình một ngày đông chạng vạng
    Ta đã yêu!Có tội phải không em?
    Ngày hôm qua, đối diện với đêm đen
    Sau ánh đèn và ly cà phê đắng
    Xa em rồi,anh trở nên câm lặng
    Yêu người khác-có tội phải không em?
    Phòng thi số 27
    Được hic sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 01/09/2004
  9. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn về bài viết trên ...
    Tự vấn.
    Nhìn lại mình trong ngược dòng thời gian
    Sương khói bay che lấp đời dĩ vãng
    Và hôm nay,một ngày đông chạng vạng
    Ta lang thang lê bước dưới con đường
    Khúc độc hành một buổi sáng tinh sương
    Trái tim ta tự giam mình vào ngục
    Nắng mùa đông tan ra thành từng khúc
    Đem tình nhỏ theo gió đến muôn phương
    Ta đã hứa chỉ yêu có người thương
    Một điều thôi mà cũng không làm được
    Tình cuốn theo hàm số không định trước
    Kéo tim ta khi cuộc sống biến thiên ?
    Liệu có phải là ta đã lãng quên ?
    Lời thề xưa hai đứa chung mộng ước
    Tại sao ta lại yêu người khác được ?
    Thật đắng cay khi đối diện chính mình
    Trước mặt ta,giảng đường vắng lặng thinh
    Những con số quay cuồng trong bài giảng
    Xót thân mình một ngày đông chạng vạng
    Ta đã yêu!Có tội phải không em?
    Ngày hôm qua, đối diện với đêm đen
    Sau ánh đèn và ly cà phê đắng
    Xa em rồi,anh trở nên câm lặng
    Yêu người khác-có tội phải không em?
    Phòng thi số 27
    Được hic sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 01/09/2004
  10. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    NIỀM RIÊNG !

    Đã bao ngày đường xưa phai nhạt nắng !
    Hồ Giảng Võ đâu còn tóc em bay ?
    Tóc thề xưa giờ vàng theo màu nắng
    Cuốn theo tình và những phút mê say !

    Hồ bây giờ rộng lắm và đẹp lắm !
    Nhưng còn đâu những yêu dấu thủa nào ?
    Hồ thay đổi như lòng người thay đổi
    Gió thu về cành ru lá xôn xao ...

    Tình là gì muôn đời không ai biết ?!
    Khi nồng thắm lúc tan tác như mây
    Ngày yêu thương cắm đầu đi mải miết
    Lúc cùng đường ngẩng mặt trách gió mây ...

    Nguyện đổi hết chỉ lấy một nụ cười ...
    1 nụ cười, chỉ một nụ cười thôi !
    Chỉ có vậy mà người ta chẳng thiết !
    Một Niềm riêng ! Một Hoài niệm ! Một tôi !

    29/7/2004 4:53 PM

Chia sẻ trang này