1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một dại khờ,một niềm riêng ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hic, 29/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Đánh mất lòng tin.
    Chẳng biết từ lúc nào ?
    Ta chẳng còn 1 chút lòng tin
    Ko tin vào Đức Mẹ Đồng Trinh
    Cười gằn khi nhìn lên Thánh giá
    Coi đời người là bọt bèo rơm rạ
    Chẳng có gì để cho ta vội vã
    Như ngày xưa
    Bên em...
    Ta trở về đối diện bóng đêm đen
    Bên ánh đèn,bên cà phê,khói thuốc
    Ước 1 điều mà cả đời không làm được
    Đành khóc thầm,ta đánh mất lòng tin !
    Ta rất muốn nhưng chẳng thể nào quên
    Bóng hình em giờ vẫn còn rõ lắm
    Ta trở về với đêm dài trầm lặng
    Giọt sầu buồn rơi rụng mảnh tình riêng...
  2. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Con nhà nghèo.
    Tôi vốn sinh ra con nhà nghèo
    Phận nghèo nên chẳng có ai yêu
    Vâng tôi biết thân tôi biết phận
    Nghèo nên chẳng dám ước mơ nhiều
    Tôi biết tôi nghèo rớt mồng tơi
    Kẻ giàu thấy tôi chẳng ai chơi
    Tôi không xe ngon,không di động
    Không tiền rủng rỉnh chẳng sõi đời
    Tôi biết rằng tôi chẳng bằng ai
    Tôi biết rằng tôi chẳng có tài
    Tôi biết rằng tôi nghèo mạt rệp
    Tôi biết rằng tôi vẫn luôn sai ?
    Tôi biết tương lai rất mịt mờ
    Đời đâu thể đẹp được như thơ
    Phận nghèo mãi chẳng tìm ra lối
    Tôi biết tôi đã quá dại khờ
    Dòng đời cứ tưởng sẽ êm xuôi
    Có ai ngờ đâu rách quá trời
    Cái nghèo lỡ làng âu đành phận
    Sống chẳng ra sống ?uổng kiếp người !
  3. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Con nhà nghèo.
    Tôi vốn sinh ra con nhà nghèo
    Phận nghèo nên chẳng có ai yêu
    Vâng tôi biết thân tôi biết phận
    Nghèo nên chẳng dám ước mơ nhiều
    Tôi biết tôi nghèo rớt mồng tơi
    Kẻ giàu thấy tôi chẳng ai chơi
    Tôi không xe ngon,không di động
    Không tiền rủng rỉnh chẳng sõi đời
    Tôi biết rằng tôi chẳng bằng ai
    Tôi biết rằng tôi chẳng có tài
    Tôi biết rằng tôi nghèo mạt rệp
    Tôi biết rằng tôi vẫn luôn sai ?
    Tôi biết tương lai rất mịt mờ
    Đời đâu thể đẹp được như thơ
    Phận nghèo mãi chẳng tìm ra lối
    Tôi biết tôi đã quá dại khờ
    Dòng đời cứ tưởng sẽ êm xuôi
    Có ai ngờ đâu rách quá trời
    Cái nghèo lỡ làng âu đành phận
    Sống chẳng ra sống ?uổng kiếp người !
  4. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Phúc Lâm thiền tự .

    Hòa mình vào cơn gió
    Tan ra trong phiêu du
    Ngập tràn hương hoa sữa
    Trời đổ mưa ! Đổ mưa !

    Sân chùa vẫn như xưa
    Heo may vờn lá cỏ
    Liễu uốn mình trêu gió
    Ao sen hoa đong đưa ?

    Tam Bảo tòa uy nghiêm
    Lá rơi trước cửa thiền
    Có tâm quy y Phật
    Trách kiếp này vô duyên ?

    Bát Nhã Ba La Mật
    Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
    Tam Độc,Tam đồ khổ
    Không sắc tạm phân minh ?

    Thân lụy một chữ tình
    Đeo đuổi những công danh
    ?oTham sân si? phạm hết
    Nguyện xin làm chúng sanh

    Mưa đến rồi tạnh nhanh
    Cuộc đời rồi cũng thế
    Hòa chung vào một thể
    Gió bụi sẽ cuốn đi ?

    Phật Pháp tòa uy nghi
    Quên khổ ai trần thế
    Ru hồn vào cõi mộng
    Tiếng chuông chùa ngân xa

    (Đến thăm chùa Phúc Lâm-Hưng Yên)
  5. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Phúc Lâm thiền tự .

    Hòa mình vào cơn gió
    Tan ra trong phiêu du
    Ngập tràn hương hoa sữa
    Trời đổ mưa ! Đổ mưa !

    Sân chùa vẫn như xưa
    Heo may vờn lá cỏ
    Liễu uốn mình trêu gió
    Ao sen hoa đong đưa ?

    Tam Bảo tòa uy nghiêm
    Lá rơi trước cửa thiền
    Có tâm quy y Phật
    Trách kiếp này vô duyên ?

    Bát Nhã Ba La Mật
    Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
    Tam Độc,Tam đồ khổ
    Không sắc tạm phân minh ?

    Thân lụy một chữ tình
    Đeo đuổi những công danh
    ?oTham sân si? phạm hết
    Nguyện xin làm chúng sanh

    Mưa đến rồi tạnh nhanh
    Cuộc đời rồi cũng thế
    Hòa chung vào một thể
    Gió bụi sẽ cuốn đi ?

    Phật Pháp tòa uy nghi
    Quên khổ ai trần thế
    Ru hồn vào cõi mộng
    Tiếng chuông chùa ngân xa

    (Đến thăm chùa Phúc Lâm-Hưng Yên)
  6. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc.

    Một ngày mình không gặp nhau
    Nhớ sao nói hết cho vừa
    Tình yêu nhẹ như hơi thở
    Ngoài trời lung linh giọt mưa
    Ngọn gió về ngang khung cửa
    Vi vu nền trời thẳm xanh
    Nhành hoa thì thầm khẽ gọi
    Quả ngọt đang chín trên cành
    Những ngày em ở bên anh
    Dòng sông hết là miền nhớ
    Cánh buồm không còn dang dở
    Hạnh phúc chín trong mong chờ...

  7. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc.

    Một ngày mình không gặp nhau
    Nhớ sao nói hết cho vừa
    Tình yêu nhẹ như hơi thở
    Ngoài trời lung linh giọt mưa
    Ngọn gió về ngang khung cửa
    Vi vu nền trời thẳm xanh
    Nhành hoa thì thầm khẽ gọi
    Quả ngọt đang chín trên cành
    Những ngày em ở bên anh
    Dòng sông hết là miền nhớ
    Cánh buồm không còn dang dở
    Hạnh phúc chín trong mong chờ...

  8. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    30-8 đã qua ...
    Sinh nhật cứ tưởng sẽ trôi qua thật buồn.Ko một món quà,ko một lời chúc mừng,nhưng đến khi trở về và sắp qua ngày mưa buồn tẻ ấy thì ta đã nhận được món quà tinh thần thật ý nghĩa. Và thực chất ta cũng chỉ mong có mỗi món quà ấy ...
    Bây giờ online,nhận được tin nhắn và offline của rất nhiều bạn bè,mới thấy mọi người vẫn ko quên sinh nhật mình . Bên mình vẫn có những người bạn thực sự ... Ta vui,cứ ngỡ mọi người đã quên mình cơ đấy.
    Cám ơn vì tất cả ...
  9. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    30-8 đã qua ...
    Sinh nhật cứ tưởng sẽ trôi qua thật buồn.Ko một món quà,ko một lời chúc mừng,nhưng đến khi trở về và sắp qua ngày mưa buồn tẻ ấy thì ta đã nhận được món quà tinh thần thật ý nghĩa. Và thực chất ta cũng chỉ mong có mỗi món quà ấy ...
    Bây giờ online,nhận được tin nhắn và offline của rất nhiều bạn bè,mới thấy mọi người vẫn ko quên sinh nhật mình . Bên mình vẫn có những người bạn thực sự ... Ta vui,cứ ngỡ mọi người đã quên mình cơ đấy.
    Cám ơn vì tất cả ...
  10. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Ngày chia tay ...
    Ngày chia tay
    Bầu trời chiều bỗng nhạt nhoà sắc đỏ
    Heo may thổi miên man từng cơn gió ...
    Vẫn biết yêu người sẽ khổ
    Sao ta vẫn cứ yêu ?

Chia sẻ trang này