1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...một dại khờ , một tôi ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hdv, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ...một dại khờ , một tôi ....

    Thời gian đã qua không thể trở lại
    Cũng biết vậy...!

    Bức thư đầu anh viết cho em
    Nét bút học trò còn run rẩy
    Bao tình cảm gói trọn trong trang giấy
    Chẳng thể nào nói hết phải không em ?

    Anh vẫn nhớ - cái bắt tay làm quen
    Chút ngượng nghịu trên đôi bàn tay nhỏ
    Em nhìn anh , nụ cười rạng rỡ
    Ánh mắt hiền chan chứa cả trời thu ...
    .................................................................
    .................................................................

    Có lẽ đến bây giờ tôi không thể nào quên được cảm giác ấy , thật ngọt ngào ...Bài thơ tôi viết tặng em vẫn còn đó , chỉ vì ngại ngùng chưa dám trao .... Mối tình đầu của tôi là vậy , đến như một giấc mơ , nhưng cũng tan nhanh như cơn gió thoảng , chỉ vì một chút nông nổi , dại khờ trong tôi ...Tôi đã xin em thời gian để suy ngẫm lại ..em đã đồng ý , và chờ đợi tôi . Trong suốt mấy năm , tình cảm giữa em và tôi vẫn tốt đẹp cho dù đó chỉ là tình bạn mà thôi . Tôi vẫn biết trong ánh mắt em vẫn chan chứa một sự hy vọng , em mong một câu trả lời từ tôi . Tôi quá vô tình khi quên đi lời hứa với em năm nào ? Hay tôi không đủ dũng cảm để nói với em rằng tôi chỉ coi em như một người bạn thân mà thôi ? Tôi không muốn làm em tổn thương , nhưng giờ tôi lại giận mình đã không dứt khoát trong chuyện tình cảm . Em đã không liên lạc với tôi gần một năm rồi ( tôi tìm mọi cách nhưng không làm thế nào để có thể liên lạc được với em vì em đã chuyển chỗ ở ) , em cố tình tránh tôi ? Vài tháng trước , tôi thật sự ngỡ ngàng khi biết là em đã lấy chồng. Tôi cảm thấy rất buồn . Em không chấp nhận tình bạn giữa chúng tôi ? Thật sự là lúc này tôi rất muốn gọi điện nói chuyện , hỏi thăm em ( qua một người bạn tôi đã biết địa chỉ và số điện thoại của em ) . Nhưng nếu em đã không liên lạc với tôi trong thời gian dài như vậy , thì gọi cho em như vậy liệu có tiện không, khi mà em đã cố tình tránh mặt tôi ? Tôi không muốn mất đi một tình bạn như vậy , tôi phải làm sao đây ?
  2. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Người ta đi lấy chồng rồi còn tiếc cái nỗi gì. Người con gái có cái khó của họ, bạn là thằng đàn ông mà không chủ động trong mọi việc thì vứt. Người con gái đó có lẽ đã không còn tin tưởng gì ở bạn nữa nên mới bước chân sang ngang như vậy?
    Còn bạn theo tôi nghĩ thì nên quên chuyện bạn bè với cô ấy đi. Người ta đã có chồng rồi, điều nên làm bây giờ là cầu mong cho cô ấy hạnh phúc đi. Để bù đắp lại những gì mà có thể cô ấy đã gánh chịu trong sự "vô tình" của anh bạn...Có khi sự nhì nhằng của anh bạn bây giờ lại làm tan vỡ mái ấm của của ta đấy. Ai hiểu được cho cái lòng thành của anh bạn bây giờ đây?
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ông ban HDV này, vô tâm, vô tư ghê!
    Ông bạn lúc đầu đã không đáp ứng tình yêu cho người ta được sao lại đòi hỏi người ta phải đáp ứng tình bạn cho mình??? Như vậy hình như hơi ích kỉ.....
    Còn hiện nay, người ta đã có 1 gia đình hạnh phúc, ttát nhiên là không muốn gặp lại " hy vọng" xưa rồi.... cho dù ông bạn có muốn, nhưng theo tôi cũng không nên, như vậy sẽ vô tình làm tổn thương người ta.
    Đừng làm những gì mình muốn mà hãy làm những gì nên làm!
  4. brunyng

    brunyng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi bạn không yêu mà chỉ cảm thấy tiếc nuối thôi ,bạn chỉ thương chứ không yêu ,người con gái đó đã thật lòng yêu bạn nhưng dường như cô ấy nhận đc một chút tín hiệu nào từ bạn để bấu víu lấy tình yêu mong manh này .cái cô ấy có chỉ là một chút niềm tin từ bản thân .nhưng mà con gái có thì ,và nếu đợi chờ bạn thì nhiều khi quá sức chịu đựng của cô ấy đấy ,có ấy cũng là con người cũng cần đc hạnh phúc ,chẳng lẽ mất công cả đời chờ một điều mong manh để mất đi hạnh phúc của chính mình sao.
    Tôi thấy bạn nên đối xử đàn ông một chút ,tức là cao thượng ,lẽ ra nên mừng cho cô ấy ,và quên cô ấy đi .Bạn sẽ tìm thấy người phù hợp hơn mà .chắc là cô ấy cũng mong cho bạn tìm đc hạnh phúc của mình .
  5. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời khuyên chân thành của mọi người đã dành cho mình . Thực ra mình cũng cảm thấy lúc đó còn trẻ con quá ( lúc đó bọn mình mới học lớp 11 ) . Mình cũng nghĩ là tình cảm giữa bọn mình lúc đó chỉ thân thiết hơn tình bạn một chút thôi , có thể vẫn chưa phải là tình yêu đích thực . Sau chuyện ấy , thì giữa bọn mình vẫn có một tình bạn rất đẹp , có thể nói cô ấy là người bạn gái thân nhất của mình , mình luôn tìm thấy được sự tin tưởng và bình yên khi nói chuyện với cô ấy. Cô ấy không nói nhưng qua cử chỉ và ánh mắt thì mình có thể thấy được tình cảm của cô ấy dành cho mình. Mình không cảm thấy hối tiếc , mà mình chỉ thực sự rất giận bản thân vì đã không nói rõ tình cảm của mình dành cho cô ấy ( mặc dù trong cử chỉ , hành động , thái độ...thì mình luôn rõ ràng , chưa bao giờ vượt qua ranh giới tình bạn cả ),. Cô ấy có nhiều người theo đuổi , thỉnh thoảng ngồi nói chuyện cô ấy cũng hay kể cho mình nghe , người này , người kia như thế nào ...Mình cũng nói ý tứ để cô ấy hiểu rằng , cô ấy có quyền quyết định lựa chọn hạnh phúc cho mình , và mình luôn cầu mong cho cô ấy được hạnh phúc ....
    Có lẽ mọi người nói đúng , giữa chúng mình không thể tồn tại một tình bạn được khi mà chuyện đã như vậy rồi , đành vậy thôi...
    To Donnacalf : Đúng vậy , ai hiểu được lòng thành của mình bây giờ đây , mình sẽ không liên lạc với cô ấy , như vậy có lẽ tốt hơn...dẫu sao , mình vẫn tiếc nuối vì đã mất đi tình bạn đó ....
    To Vitdoi : " Đừng làm những gì mình muốn mà hãy làm những gì nên làm " , cảm ơn bạn vì lời khuyên chân thành !
    To Brunyng : Mình sẽ cố quên cô ấy , vẫn biết là khó , nhưng sẽ cố ...
  6. khunglongsunrangkhi

    khunglongsunrangkhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu và cảm thông tâm trạng của ban hiện nay. Nếu cô ấy đã có chồng thì bạn nên mừng cho cô ấy. Nếu có trách thì bạn nên tự trách mình vì không can đảm. Bay 6 giờ cô ấy đã có chồng. Nếu bạn còn yêu cô ấy, bạn nên mừng khi cố ấy có gia đình. Nên đến thăm gia đình cô ấy với tư cách một người bạn thân. Mất một người yêu nhưng biết đâu mình lại có những người bạn chân thành. Chúc bạn vui.

Chia sẻ trang này