1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một dại khờ ...một tôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bonghonghoangdai943, 15/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ny mình đang có những cảm xúc giống bạn. Có những người sợ yêu nhỉ, hay thật...có lẽ cũng vì thế mà những cố gắng của mình để xây dựng 1 ty mới chắc sẽ mong manh lắm. Gửi em...em sợ nếu quay lại sẽ giống ngày trước...a cũng sợ như thế lắm...a đã mất nhiều thứ để thay đổi chính cuộc sống của mình. Em biết a thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt, buồn chán này là nhờ em không? Khi mà a đã chán ngấy, có lẽ đã an phận thì em xuất hiện. A nhận ra cuộc sống đích thực của mình, a muốn mình mạnh mẽ, chín chắn hơn để có thể là chỗ dựa thực sự vững chắc của em giống như cái tên shoulder mà em gọi anh. Những ngày qua, a lang thang trên mạng, nhớ em đến da diết nhưng cũng không dám sang gặp em. Hãy để vết thương lành miệng rồi mới bắt đầu 1 cuộc phiêu lưu khác, a cũng cần để những nỗi đau trong anh dần lắng xuống...Dù thế nào a vẫn yêu em, a sẽ cố gắng dù cơ hội cũng chỉ là nhỏ nhoi, đơn giản vì...a yêu e và không sợ yêu dù nó đã từng làm a đau...
  2. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Anh đánh thức em bằng tiếng chuông đt ,anh vừa đi ngang qua cửa phòng em và thấy cửa vẫn đóng,không thấy em đứng uống nước như mọi ngày ...Anh bảo sao chiều qua không gặp anh ,không để anh kiểm tra xem hôm qua anh đã uống bao nhiêu rượu...Anh có nói đâu mà em biết là anh muốn gặp em lúc đó..Anh cố cười với em nhiều hơn để em không bị nỗi buồn bao phủ ....Anh muốn em đan tặng anh một cái gì đó trong mùa đông vì anh thấy chúng nó bảo em biết đan nhưng em biết không bao giờ em có thể làm thế ...người đàn ông duy nhất trong đời em đan tặng một chiếc khăn cũng đã không bao giờ dùng nó trong mùa đông rồi nên tù giờ đến hết cuộc sống này em hứa với lòng mình sẽ không bao giờ đan khăn cho ai nữa....
    Những điều đó có làm anh cảm thấy chăn trở hay không,,?nếu là em chắc em chết mất nhưng anh là đàn ông và anh cứng rắn hơn em nên chắc chắn em sẽ không bao giờ có được điều mình muốn dù là mong manh.Một dấu ba chấm bỏ không để ai hiểu theo kiểu nào cũng được chủ làm mọi truyện thêm rắc rối ,nếu như dấu ba chấm đó thay bằng một từ nào đó biết đâu hôm qua em đã không gửi cho anh cái sms đầy dày vò như thế ....Em cũng chỉ muốn lấy lại một chút gì đó thời gian mà em đã bỏ lỡ những cơ hội khác thôi.Ai làm em đau thì em cũng sẽ làm người đó phải đau ..cuọc sống này công bằng mà ...trong tình yêu không ai là người có lỗi
  3. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo em cần phài nhỉ ngơi ,anh mong em bình tĩnh lại và thăng bằng sau những cú sốc vè tình cảm ,...anh sẽ đưa em đến nột nơi rất xa ,nơi không có ai làm em cảm thấy buồn một thời gian để rôi f khi quay lại cái thành phố nhộn nhịp này em sẽ lại cuời những nụ cười rất tươi ...Anh sẽ nhớ em uh...?anh bảo em thế mà ..nhớ thì làm được gì vậy anh...?
    Chỉ một dấu ba chấm thôi cũng đu rlàm người ta không bao giờ chạm được vào cuộc sống của nhau rồi ..mong manh lắm anh ạ ....đau đơn slắm anh ạ.......nghiệt ngã lắm anh ạ...Biết làm sao đây..?Anh xin lỗi em được bao nhiêu ,,,,?anh bù đắp em được những gì...?anh quá hiểu em nên đôi khi cung lúng túng không biết làm sao...Em cũng đâu có cần cái gi fkhác ngoài sự bình yên và thăng bằng lúc này...
    Không biết ta sẽ đi được bao lâu khỏi cái thành phố này..dù ta đi bất cứ đâu tao cũng vẫn vững tin có những người đang mong ta trở về...bình yên đi nhé...
  4. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    mày bảo tao nên đi xa và đừng dại dột nhắc lại những truyện rất xưa nưa...Uh,tao chậc lưỡi đánh đồng nọi cảm xúc đang diễn ra...
    Tao đang cố hẹn hò với một ai đó,để quên đi những gì còn xót lại sau một cuộc tình...Đớn đau và hạnh phúc ...sao tất cả cứ dồn lại với nhau như thế .Lâu rồi tao không nhìn thấy người đấy...tao thấy nhớ .nhớ lắm mày ạ...
    Người ơi em muốn tin...tin tình yêu anh chân thành...Có không vậy khi chính tao cũng không tin vào bản thân mình ,không tin vào tình cảm của mình.Tao biết chúng mày thương tao nên mới lo lắng cho tao như vậy ..chúng mày có hiểu được cảm xúc đó của tao không...?Tao biết là chúng mày hiểu mà ..nhưng càng hiểu tao bao nhiêu càng thương tao bao nhiêu chúng mày càng muốn lôi tao ra khỏi cái mớ bòng bong lẫn lộn đó.Uh,yêu đứa nào nói trước được điều gì ...?Không nên đùa với tình cảm ,không nên để mọi thứ đi qua ngoài tầm tay...phải dưng flại khi còn có thể ..nhưng tao không làm đưọc hay đúng hơn là tao không dám làm ...không mạnh mẽ...
  5. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mưa...!
    Tại sao mưa lại cứ làm người ta nao lòng đến vây...?Một cuộc đt ,1 số lạ để biết rằng ta không thể làm được điều ta mong muốn.Vẫn cứ bảo thế mà ...đã deleted tất cả những gì không cần phải lưu giữ nhưng trong tiềm thức người ta thì sao..?Ta không làm được ..không đủ mạnh mẽ để bước đi...
    Ba lô đã nặng những đò dùng cá nhân cần thiết ..Anh hỏi ta xem đang ở chỗ nào rồi vì tưởng ta đi từ sáng sớm ..nhưng ta vẫn ngồi trong phòng vì tới đêm mới đi cơ mà ....Một vài câu truyện không đầu không cuối để rồi anh bảo chơi vừa phải thôi không anh đánh chít ...Làm gì có ta cũng chỉ chơi khi còn có thể chơi thôi..chứ mấy ngày nữa đội mũ bảo hiểm ra đường rồi thì có cho đi ta cũng chẳng đi...
    Anh bị dày vò bởi những cái sms đầy hờn trách và đáng thương của em...em biết mà ...nhưng anh là đàn ông và anh không bao giờ anh thể hiện điều đó ra .Anh không thấy mệt mỏi sao?anh không thấy đau đớn sao..?Tất cả cũng chỉ là cái sự thử rất ngu ngốc của em.Em chỉ muốn biết trong trường hợp đó anh sẽ làm gì sẽ sử sự ra sao...?Không gì vượt qua tầm suy nghĩ của em ..Như một lối mòn cũ kĩ ,anh khó hiểu đối với mọi người và đơn giản đối với em.Em đọc được những gì anh đang nghĩ nhưng liệu anh có biết những gì em nghĩ hay không..?Có thể là anh đọc được nhưng anh đang đẩy nó theo một chiều hướng khác ....Anh cảm thấy có lỗi ,anh bị dày vò và đó sẽ là niềm đau rất lớn của anh đến hết cuộc sống này .Em không giống những người con gái anh từng gặp và cũng không bao giờ làm những việc tưởng chừng ai cũng làm ..Em biến mọi thứ thành đơn giản song càng đơn giản bao nhiêu ,càng im lặng bao nhiêu nõi đau càng lớn bấy nhiêu..dày vò càng tăng lên ngút ngàn ...Em muốn anh phải vậy ,đơn giản chỉ vì em muốn vậy...
  6. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Dường như ta đã...
    Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa
    Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua
    Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ
    Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trôi xa mãi
    Còn yêu nhau nữa không
    Trái tim em như lặng câm
    Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau
    Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đấy
    Yêu em yêu em mà sao vẫn cứ gian dối
    Giờ anh đi mãi xa
    Xa thật xa nơi chân trời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
    Mây buồn mây khóc
    Em buồn em khóc
    Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây
    Ngoài kia mưa đã rơi
    Như giọt nước mắt không lời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ
    Thôi mình xa cách
    Thôi tình đã mất
    Em quay lưng đi cho nước mắt dâng tràn đôi mi
    Ngàn ngôi sao sáng kia
    Nay dường như đã không còn
    Vì anh đã nỡ xóa hết ngàn chứng nhân duyên tình ta
    Nay còn đâu nữa
    Nay dường như đã
    Em tan đi trong nỗi xót xa riêng mình em
    Người ơi em muốn tin
    Tin tình yêu anh chân thành
    Dù em cố giấu nước mắt và thứ tha khi còn yêu
    Yêu người tha thiết
    Nhưng người đâu biết
    Em không tin ta đã cách xa ngày hôm qua
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2007/03/05F6286D/
    em ko biet phai mất bao nhiêu thời gian và nước mắt để co thể quên anh...
    Được bonghonghoangdai943 sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 02/10/2007
  7. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    bài này Mỹ Tâm hát rất cảm xúc......................
    mỗi lần nghe bài này lại thấy buồn
    Được hgxinhgai sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 02/10/2007
  8. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    buồn thối ruột....
    sao mà số mình đen thế không biết ...Mình cũng chẳng hiểu tại sao tất cả cứ ập đến khi mọi thứ tưởng trừng không thể thay đổi được nữa ...không biết phải làm gì và cũng không biết mình muốn gì ...tất cả vẫn thế ...sao mà thê thảm vậy....?
  9. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    em nằm trong phòng ,cầm chiếc đt lên rồi lại đặt xuống ....muốn gọi cho anh ,muốn nhắn tin cho anh nhưng rồi lại lặng thing đặt xuống...Buồn thật khi phải che dấu cảm xúc của mình ...
    Chúng ta đa ngang cuộc đời nhau ,không gì có thể hàn gắn chúng ta lại vì chúng ta ở hai thế giới quá khác biệt nhau.Đã biết là sai lầm rồi sao vẫn cứ dấn thân...?
    Em ngồi nhìn ra khoảng không vô tận của mặt nước rồi hát bài hát em yêu thích ..nước mắt cứ trào ra lúc nào không biết nữa....Lúc đó em thật sự cần anh,muốn gần anh và muốn khóc lớn hơn có thể...Không gian vẫn im lặng chỉ có tiếng hát và nước mắt sé rách màn đêm...
    Em đâu có lỗi gì mà tại sao chúng ta lại phải vậy?Phải yêu trong cay đắng ,phải ngập ngừng khi nhìn qua cuộc sống của nhau.Có lúc cũng thâm trách anh,trách cái thành phố đầy dẫy những kỷ niệm của chúng ta.Giá như ngày đó chúng ta không tiến lại gần nhau,đừng có cảm tình quá lớn với nhau thì giờ đây chắc cả anh và em đều thanh thản...
    Em thì yếu mềm ,anh thì cứng rắn thế là chúng ta dồn những cảm xúc đó thành một thứ rằng sé tâm gan cả hai...em không muốn thế ...dù không bao giờ là của nhau thì hãy cứ để những thứ yên bình đừng bao giờ nổi sóng nữa ...Được không anh..?
  10. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    topic này từ nay xin dừng lại...

Chia sẻ trang này