1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một dại khờ ...một tôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bonghonghoangdai943, 15/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    lặng lẽ...
    có phải cuộc đời nhiều khi sướng mà không biết.....?Tôi băn khoăn câu hỏi đó trong đầu rồi vùi mình trong mộng tuởng của những điều hư ảo?tôi biết tôi đã sai,sai ngay cả trong cách suy nghĩ ...thế mà tôi vẫn nghĩ ,tôi biến nó thành tam vọng và tôi đang ccố thực hiện nó...Ôi,cuộc đời đã cho tôi nhiều thứ ,nhưng những thứ đó chẳng bao giờ là chọn vẹn....Ai đã bảo tôi rằng cuộc sống công bằng nhỉ ?công bằng là gì ?....công bằng là đêm phải ru mình khổi nhưng chăn trở cà toan tính ....
    Một cái nhìn khách quan và bao dung hơn với cuộc sống ,tôi nên làm như thế thay vì cảm giác vật lộn lúc này ....Có bao giờ tôi thấy bình yên thật sự..?Ngày tháng vẫn trôi,bụi thời gian có thể trả lời cho tôi câu hỏi đó không?ngày nao?xa quá?
    Trong cái lạnh lẽo của mùa đông tôi thèm một vòng tay ấm áp,tôi thèm một câu yêu thương ngọt lịm...
  2. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    buồn.....
    Tôi lang thang trên những phố dài HN mong tìm cho mình một chút thảnh thơi sau những ngày bận rộn...Mộ kết quả không như mong muốn làm tôi cảm thấy buồn vì những cố gắng của mình không thể biến thành những thành quả tốt nhất có thể.Tôi dựa vào vai cô em gái nhỏ ,mắt nhắm hờ ,hít một hơi thật sâu không khí vào ***g ngực rồi thở hắt ra như thổi bay những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu lúc đó....Song càng thấy mệt hơn khi không thể làm được ...Tôi thực sự mệt mỏi...
    Ngày tháng vẫn trôi ,có nhiều thứ làm tôi phải lưu tâm thay vì những điều nhỏ nhặt..Ấy thế mà có quá nhiều điều nhỏ nhặt của cuộc sống làm tôi điêu đứng .Trong cái gió đông lạnh giá tôi miêm man suy nghĩ ,tôi khóc ,khóc cho chính bản thân tôi,khóc cho những khờ dại bồng bột của một con bé 20 tuổi.Đêm thở than như vùi tôi với cô đơn và thinh lặng.....
    Tôi muốn phấn trấn hơn lúc này,tôi muốn thoải mái hơn lúc này ,tôi muốn cười và vui chơi bên bạn bè .....Có lúc phải nhậm ngùi cười lòng đau hơn cắt ,thế nhưng vân phải cười vì đời muốn người ta phải làm như vậy.Có những lúc thế này ,có lúc thế kia...trời có thể mưa và trời cũng có thể nắng vậy mà nhiều thứ mãi không bao giờ có thể thay đổi được...buồn....
  3. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ôi buồn quá....
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/11/05F61CF2/
  4. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    đau đầu quá...
  5. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    hoá ra cũng chỉ được như thế thôi sao...?Làm gì mà phải gian dối nhau đến thế.....Điều đó không quan trọng với tôi nhưng nó làm tôi hiểu bạn nhiều hơn...Xin đưng gian dối tôi như thế nữa...tôi không đáng bị đối xử như vậy...Dù sao bạn cũng không thể làm niềm tin của tôi vụt tắt....
    cố lên nào tôi ơi...
    *
    Tôi sẽ hát cho những niềm vui những nỗi buồn
    Tôi sẽ hát cho giọt nước mắt lang trên môi ai
    Đừng khóc nhe em đừng buồn nhé anh
    Vì cuộc đời đâu mãi chỉ có niềm vui
    Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rạng ngời
    Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim
    Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người
    Hát về một ngày mai tươi sáng rạng ngời
    Dẫu có khó khăn thì bạn ơi vẫn luôn tin rằng
    Dẫu có đớn đau thì bạn ơi hãy giữ một niềm tin
    ĐK:
    Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui
    Niềm tim chiến thắng nối con tim yêu thương mọi người
    Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đi giữa cuộc đời
    Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta
    **
    Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rạng ngời
    Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn chạy trong tim
    Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người
    Hát về một ngày mai tươi sáng rạng ngời
    God bless everything that you have to do hard
    That not ok that u have to come through
    We are the chariot we make a better world
    We are the chariot we come to understand
    We are the chariot we all in hand in hand
    We are the chariot keep on fighting to the end
    http://music.bennhac.com/NhacPham/VN/1602/Niem-Tin-Chien-Thang/review/upcoming-services.html
  6. unique_kiss2003

    unique_kiss2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    có lẽ đã qua một thời khờ dại.
    tôi lặng thầm đưa bước chân em!
  7. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Có 1 chiều nhặt cánh phượng hồng bỗng nhớ
    Bước chân ai để lại góc sân trường
    Ta có một thời yêu không dám ngỏ
    Xin người làm luồng gió thổi thu sang .
    Có lẽ dại khờ thật khi tin vào cái mà người ta gọi là tình yêu , không được thế đâu nhé . Chẳng có gì đâu , dễ đến rồi sẽ dễ đi thôi biết không ?!
  8. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại không tin chứ...?dù có dại khờ cũng là những gì rất đẹp rất đáng trân trọng...Hãy cứ tin đi,người ta không thể sống tốt mà không có tình yêu đâu...
  9. Anthology

    Anthology Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Có những khi tưởng là tình yêu mà lại không phải là tình yêu. Có những khi tưởng là bạn mà cũng không phải là bạn. Ranh giới thì mơ hồ, tình cảm thì khó đoán. Vậy nên mình đã sai lầm và tồi tệ hơn là đi từ chuỗi sai lầm này sang chuỗi sai lầm khác.
    Làm sao để sửa đây, chỉ có từ bỏ thôi. Nhưng làm thế nào để từ bỏ mà không bị tổn thương. Khó quá!
    Rồi lại tự nhủ trên đời này chẳng có ai khờ khạo và dại dột như mình. Mất quá nhiều thời gian để hiểu rằng không có tình yêu nào vĩnh cửu và mỗi con người là một thế giới riêng.
    Đã từng hy vọng ở một tình yêu đẹp và một gia đình hạnh phúc trong tương lai. Cuối cùng tuyệt vọng nhận ra rằng tâm hồn mình đã chai lỳ, rằng cuộc sống có rất ít niềm vui mà chỉ toàn là bổn phận.
    Những ngày trước mắt hứa hẹn không tốt đẹp, một năm mới rất ít niềm vui.
    Ước gì có ai nói với mình một câu: Đừng buồn, đừng chán nản!
  10. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi , đã bớt buồn hơn chưa ? Tâm trạng tôi cũng đang giống bạn đây .
    Tại sao , con trai lại luôn như thế ? Tại sao họ lại làm chúng ta đau khổ vì tình đc chứ ? Họ ác thật ! thôi thì mình cũng đã dại khờ 1 lần & chỉ 1 lần thôi - 1 lần yêu thật lòng . Phút bồng bột làm ta sa vào lưới tình & ko thoát khỏi hình ảnh ấy . Nhưng nếu chỉ nghĩ tiêu cực về cuộc sống chỉ vì 1 chữ tình thì quả là ko nên . Bạn hãy vui lên mà sống .
    Con trai là thế đấy . Khi có ta ở bên cạnh , họ đâu có nhận ra giá trị tinh thần nằm ở chúng ta , và khi chúng ta quyết định bước đi , từ bỏ tình yêu ấy , thì họ lại thấy tiếc , muốn níu kéo chúng ta !
    Thế đấy ! Con trai , ai cũng vậy cả thôi

Chia sẻ trang này