1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một dại khờ ...một tôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bonghonghoangdai943, 15/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Lần này tôi đã không khờ dại....Ngày trước có những lúc tôi tự nhủ lòng mình thôi thì cứ hi sinh đi ,tình yêu của người đó sẽ ảm hoá được tôi...còn bây giờ tôi thấy mình đúng khi không nhắm mắt đưa chân.Tôi nhìn thấy mẹ bạn khóc ,tôi nhìn thấy em bạn héo hon vì lo cho bạn...Tôi buồn .....
    Mẹ bạn vừa nói vừa khóc ,lòng tôi sót xa vì dẫu sao bà cũng là người để lại trong tôi những điều tuyệt vời nhât.Tôi thương mẹ bạn vẫn tất bật với mọi việc để lo cho bạn ,lo cho em gài bạn .Còn bạn thì sao...?Tôi chua chát khi nghe mẹ bạn nói rằng bạn đã thay đổi hoàn toàn.Bao lần bạn hứa với tôi,bao lần bạn thề thốt rằng bạn thay đổi ,để rồi hôm nay bạn lamột người thừa của xã hội,một người để người khác phải lo lắng.Ở cái tuổi 25 của cuộc đời bạn đã tự hỏi bạn làm được chưa...?Còn cô nhỏ hàng xóm của tôi nữa chứ...?bạn nói những gì,bạn gạt cô ấy những gì để cô ấy yêu bạn ,,,,,Liệu cô ấy có biết rằng đêm nay người nó yêu đang ân cần bên một người đàn bà khác...Có bao nhiêu người đàn bà đã đi qua cuộc đời bạn từ sau ngày tôi có một hạnh phúc riêng...?Bạn nói bạn yêu tôi...?bạn nghĩ gì mà nói vậy...?yêu mà thế à?yêu mà ích kỷ nhỏ nhen vậy sao...?Tôi thương cho những người đàn bà kia khi lên giường cùng với bạn rồi bị bạn bỏ rơi,song họ cũng chẳng là gì so với những gì cô hàng xóm nhà tôi phải chịu bị gạt lừa...Nó mới chỉ 15 tuổi ,nó mới chỉ học lớp chín ,tương lai của nó rồi sẽ đi đến đâu...?Tôi phải nói rằng tôi ghét bạn....
    Nếu ngày đó ,tôi dấn thân đi theo những gì bạn làm cho tôi ,bạn dành cho tôi...chỉ với ý nghĩ mình sẽ quên được một con người thì quả thật tôi đã khờ dại.Nhưng tôi đã không làm thế ,tôi không khờ dại và tôi đang có một hạnh phúc tuyệt vời,hạnh phúc của riêng tôi...
  2. nguyenhoan_na

    nguyenhoan_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    có một ngày mẹ trơ vè vội vã
    má ưng hồng như say nănng tháng tu
    trong lấp lánh nị cười la nướcc măt
    hương sữa thơm thì thầm mách quanh nhà
    Ba vẫn ngồi lặng yên đốt thuốc
    mắt kính dày thêm bên trang sách cuộc đời
    cơm con dọn vẫn còn nguyên mâm bát
    Ba khônng ăn ,mẹ nói mẹ ăn rồi
    con chỉ biết khóc với những ngôi sao ngoài của sổ
    vẫn sáng hoài nhưng đã bớt lung linh
    và ông bụt tóc phơ cầm gậy trúc
    không thể trả cho con một mái ấm yên lành
    thôi mẹ cú đi đi Bà không hề trách
    con sẽ về nói với bà giùm
    bà không giận mẹ đâu
    chỉ có tuêng ầu ơ ru nghẹn giấc mơ buồn
    cảm ơn một tâm hồn đồng cảm !
  3. nguyenhoan_na

    nguyenhoan_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    chia cho em một đời tôi
    mộ cay đắng một niềm vui một buồn
    chia cho em môt đời tôi
    một cây sy với một cây bồ đề
    tôi còn đâu còn đâu đam mê
    trời chang chang năng
    tôi về héo khô
    chỉ còn ...... cỏ mọc bên trời .
    một bông hoa nhỏ..........
    lặng rơi..... ướt đời.
  4. nguyenhoan_na

    nguyenhoan_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết vì sao nữa
    xin chép vào đây gọi mấy lời
    buồn riêng chia se nỗi đời chung
    con hãy chỉ là con
    con đừng là ai khác
    dù gió giông bão táp
    dú chói chang ánh trời
    con hãy biết bơt lời
    khi mọi người đang nóng
    nhưng đừng là chiếc bóng
    của môt ai trên đời
    ahỹ mỉm cưòi thật tươi
    ở những nơi có thể
    khi cơn đau giằng xé
    hãy làm vơi nỗi buồn
    con phải nhớ cội nguồn
    nơi ta sinh ở đó
    con không là cơn gió
    vơ vẩn và lang thang
    tâm hồn phải trắng trong
    dù mọi nơi mọi lúc
    muốn là ngườ hạnh phúc
    con luôn phải là con .
    (thay lời mẹ cha)
  5. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    khi đọc đuwọc nhưng lời này .tôi thât sự thấy mình cần phải sống tốt hơn nhiều so với bây giỜ dù rằng cuộc sống luôn đè nặng nhưng lo toan thường nhật...cảm ơn bạn./...
  6. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cái lạnh của mùa đông vuốt ve da thịt nguời ta ,làm người ta phải co ro như một con mèo lười không muốn bước qua cái bếp tro ấm áp.Hai tuần nghỉ học ,giảng đường trống trơn chỉ còn lại một vài lớp tạo chức và một vài sinh viên năm nhất cần mẫm với bài vở ,tất cả đang tận hưởng những ngày nhàn dỗi để bắt đầu một kỳ học mới ,vất vả hơn,húa hẹn hơn...Tôi lang thang trong khu kt vì ở nhà chẳng có việc gì để làm,nhàn dỗi quả là buồn thật.....
    Ngày hôm qua,một ngày bình thường như bao ngày khác tôi trở dậy muộn hơn ,kéo cái chăn chùm kín đầu rồi khẽ đưa mắt ra cửa xổ,trời đang lạnh thêm thì phải...?Tôi không cảm thấy bất ngờ về điều đấy,tôi luon hướng mọi suy nghĩ của mình vào những đièu tệ hại nhất có thể xảy ra ,nó đã đến ,không đột ngột vì tôi linh cảm được điều đó .Song nó làm tôi buồn .tôi không hiểu sao khi biết trước mà tôi vẫn buồn .Một đêm không yên bình trôi qua....
    Rồi tôi sẽ đi đến đâu....?có những lúc muốn gào lên ,muốn hét lên,muốn khóc mà không thể.Cũng thấy đau ,một nỗi đau có lóp socola mềm ngọt đến tê lòng bao quanh.Có ai giống tôi không giũa bộn bề cuộc sống này .Tôi không haì lòng những gì ...?Tôi ơi sao tôi không nói.....?Những dấu ba chấm này có giải quyết được gì đâu ...?hay nó chỉ làm tôi thêm quay quắt...?
    Ngày cũng như đêm,đêm cũng như ngày ,miên man lo lắng ,miêm man suy nghĩ ....đầu óc lúc nào cũng ong ong...hết truyện này rồi đến truyện khác ,tôi mệt ,rất mệt.....Cái thành phố chật hẹp này không phải nơi lý tưởng dành cho tôi,tôi muốn đi đâu đó ,muốn bình tĩnh hơn để suy nghĩ lại tất cả .Chỉ một điều nhỏ bé đã làm tôi thay đổi quyết định của mình ..Đúng hay sai đây...?Nỗi đau bây giờ với nỗi đau tương lai,cái nào lớn hơn ...?cái nào dày vò người ta nhiều hơn..?tôi đem chúng lên bàn cân của suy nghĩ mà đo đếm ....!cái nào đây...?
  7. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc đó em đã khóc ..khóc thật sự ..những giọt nước mắt tràn qua hàng mi lăn đều trên má thấm đẫm và mặn chát ....Lúc đó lòng ghen của người con gái trong em tràn lên và em bắt đầu so sánh .....:quá khứ và hiện tại ,mối tình đầu tiên và người đến sau,ngọt ngào và đáng chát ....tất cả cuộn lại trong những giọt nước mắt ,vỡ oà vào không gian mà không thể nói gì thêm...,không một lời giải thích ,không một câu ,một từ ,em chỉ khóc và em đã bước đi....
    Nếu em là người may mắn khi đêm đó anh tới chỗ em ,em đã nói cho anh nghe tất cả rồi mới đi ...song em không may mắn và em đã đi....Thời điểm đó em chỉ nghĩ đó là một giải pháp tốt để em có thể nhẹ nhàng hơn....
    Em chờ cuộc đt của anh,chờ rất lâu, ...mặc dù anh không gọi lúc đó chắc tốt hơn...Anh đã gọi và em đã khóc ...thật là buồn cười khi em không thể bước xa cuộc sống của anh hơn một chút ,khó quá ..bởi vì em đã yêu anh...yêu nhiều lắm ...
    Cái lạnh giá mùa đông ,một chút ấm áp của ánh lửa thổi vào lòng em cả một luồng không khí rực rỡ....
  8. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ai về chưa cơn mưa đông lạnh buốt...?
    Hiểu và muốn hiểu ,....có thể không...?Chẳng ai ....Băn khoăn và đong đếm ,chưa được hay chưa dám ...không biết ...
    ngày nay ,ngày mai....rồi sẽ ra sao...?
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn giải thích có hơn cả một ngàn lý do hợp lý. Nếu muốn giải thích sẽ ko có sự chân thành. Em sẽ hiểu tình yêu mà em đang có lớn như thế nào khi em ko cần nghe giải thích.
    Hì, hay ko ???
  10. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    những giọt nước vuốt ve da thịt người làm tôi thấy tỉnh táo hơn....tôi thấy lòng mình lâng lâng một cảm giác khó tả ...hình như tôi vui thì phải...?

Chia sẻ trang này