1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một dại khờ ...một tôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bonghonghoangdai943, 15/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    một ngày thật tuyêt mặc dù ngủ dậy muôn chút nữa muôn học ...ôi mùa đông....
  2. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hic Làm khơi dậy niềm đau đấy nhá huhu Nhớ....1 người
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    thình thoảng nhớ chút co sao đâu.....
  4. moihongdao2006

    moihongdao2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    mình rất đồng cảm với những tâm sự,những cảm xúc của bạn
  5. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Xa xôi ơi...!
    Em gửi một chút hồn vào nắng mùa đông nhé ,gửi một chút buồn trong cái hanh khô của thời tiết ,gửi chút quay quắt trong cái lạnh của đêm....Em buồn lắm ...
    Cái gì là quan trọng ,cái gì là đáng quý ,cài gì là tầm thường giả dối ,cái gì đây...?Phân vân đi em ,phân vân để rồi trăn trở ,phân vân để rồi gọi hồn mình trong quạnh vắng cô đơn...Em khóc ,...khóc vì em đang cố tìm ra một giải pháp ,giải pháp tối ưu cho một vấn đề...!Ai làm giúp em ..?em sợ mình không đủ sức để làm nổi .Quả là khó khăn ,quả là vất vả,bài toán này kết quả là chi đây...?
    Một đêm dài ,dài trong chính những suy nghĩ không lối thoát của em ,em kéo cái chăn mềm lên mà sao không đủ ấm...?Em mệt,em đau đầu ,em loay hoay trong màn mây dày đặc của tương lai và hiện tại.Hạnh phúc em đang có là gì...?Là cơm áo gạo tiền ,là anh va em ,là những niềm ao ước hai ta đã ươm trong niềm tin của cả hai....?Hạnh phúc còn là thêm điều gì nữa....?
    Hãy cứ yêu đi em ,yêu con người mình đầu tiên rồi mới có thể yêu thêm người khác ...Em sợ em không yêu nổi chính bản thân mình .Ngọt ngào quá khi những mộng tưởng đó sẽ thành hiện thực ...Đau buồn quá nêu điều đó chẳng có một chút mong manh...Lẫn lộn rồi sao em...?Không,...sao vậy...?
  6. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày chủ nhật đẹp trời thức dậy bạn muốn làm gì ...?Tôi muốn khóc ,khóc thật thoải mái sau tất cả những kìm ném trước đó.
  7. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Như một quả bóng bay tung lên rồi xẹp xuống....Mệt mỏi sách cái túi định đi đâu đó ,lammột cái gì đó ...không giống như lúc này...!
  8. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đêm về em có thấy buồn không...?một câu hỏi quen đến độ nhấc đt lên tôi cũng biết nó sẽ hiện hữu....Buồn chứ ,buồn lắm chứ ....!
    khi chơi vơi cùng cảm xúc vụn vặt nhất tôi cảm nhận thấy điều gì vậy ...?Một chút thôi những hơn giận ngu ngơ, một chút thôi những mặn chát cuộc đời ,một chút nước mắt ,một chút nhói đau....một chút thôi mà vui lấp người ta kinh khủng .Chẳng phải là khóc mà sao nước mắt cứ trào ra nóng rát ,bảo lòng mình cố chấp ghép lấy hai tiếng thảnh thơi cho lòng nguôi ngoai phần nào những băn khoăn trăn trở ....có làm được vậy không.../
    Tôi thực sự cảm thấy sợ hãi trước muôn trùng cảm xúc như vậy tôi sợ mình không đủ mạnh để chiến thắng chính mình ...tôi sợ...Đừng ai đến bên tôi,đừng ai kéo tôi vào lòng ,đừng ai lau nước mắt cho tôi ....để tôi bình yên trong chính những chơi vơi khó thoát khỏi màn đêm đó được.Tôi când cái tĩnh mịch cua đêm ,tôi cần cái yên lặng đến ngột ngạt của đêm ,cần suy nghĩ ....?
    Ta không thể đuổi theo hạnh phúc mà chỉ có thể để hạnh phúc theo mình...Hạnh phúc là gì vậy tôi ơi...?Lúc này thì hạnh phúc thật đơn giản ,đưọc tắm một trận mưa ,thâth to ,to đến độ có thể cuốn trôi tất cả .dù có bị ốm ,dù không thể đi học được nữa tôi vẫn sẽ chìm trong cảm giác lạnh buốt đó....
    Cô em gái nhỏ nói một cách chát chua "tưởng bỏ rồi cơ mà...!" Chẳng lẽ em không thể hay cố hiểu lòng tôi một chút sao...?Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi ,xin em hãy để đêm về yên bình trong căn phòng nhỏ của chúng ta....
  9. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Có phải cuộc đời là những dấu chấm hỏi không ....?Tôi muốn hỏi hàng ngàn câu hỏi vì sao...?Vì sao chúng ta dần xa nhau khi tôi nghĩ mọi thứ đang trở nên tốt đẹp ....?Vì sao cuộc sống lại trở nên đảo lộn khi tất cả tưởng trừng quá yên bình ....?Và vì sao chúng ta lại nặng nhẹ với nhau vì tiền bạc....?Chẳng lẽ điều đó quan trọng đến thế sao....?Một tuần tôi không ở nhà ,một tuần hai người ăn cơm mà không có tôi,...hai người nghĩ gì...?trưa nay tôi không về ,một vài người cùng lớp có tổ chức sinh nhật cho K _cán bộ và lôi tôi đi ...Tôi không về nhà ....!Chỉ có vậy thôi mà em tỏ ra cáu ,em sms cho tôi đầy trách cứ ....Không nói ra thì chỉ có thiệt thôi....?tôi buồn vì điều đó ....Tôi đã bao giờ phàn nàn điều gì chưa...?Tôi cứ tưởng em là người hiểu tôi nhất chứ...?hay là không phải...?
    Em mang truyện tiền bạc ra để đong đếm ,để cân đo....Từ chuyện vụn vặt nhất là cơm áo ,giấy mà ,đồ dùng thiết yếu nhất ....Những thứ đơn giản đó thật sự làm cuộc sống của chúng ta đảo lộn rồi ....Mỗi người có một cách sống ,em không phải là tôi và tôi càng không phải là em...Tôi có những mối quan hệ khác em,tôi học tập và làm việc cũng không giống em,đặc thù cuộc sống của chúng ta khác nhau nhiều quá ....Hơn ai hết tôi hi vọng em thông cảm và hiểu điều đó ,hiểu tôi như những gì chúng ta đã từng có trước kia....Có phải em không hiểu hay cố tình không hiểu ...?
  10. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Mình đã theo dõi topic của bạn từ lâu. Từ ngày mình rất buồn và vô tình vào đọc. Cảm giác đầu tiên: bạn giống sh(sweetest heart) của mình. Mình mong sh có thể suy nghĩ giống như bạn,mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn thoải mái hơn là trốn tránh nó. Hôm nay là SN SH, không biết bây h mình đang vui hay buồn nữa. Đã nhiều tháng nay mình không thấy điều gì thay đổi từ sh cả, vẫn vậy. Thấy chán nản, thấy mình vô dụng khi yêu sh nhiều mà chẳng làm được gì, vẫn đau buốt lòng khi thấy sh cười nhưng trong lòng thì buồn. Mình cũng biết chứ, nhưng sh quá ich kỉ, có nỗi buồn cũng không cho mình buồn cùng. Con đường tìm kiếm chính mình thật dài bạn nhỉ. Đúng là hãy yêu bản thân mình trước khi yêu người khác. Hi vọng một ngày nào đó, sh có thể mở lòng nhiều hơn bây h. Chúc bạn vui vẻ và gặp nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Chia sẻ trang này