1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một dại khờ, một tôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananhmt85, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lananhmt85

    lananhmt85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Một dại khờ, một tôi...

    Luôn luôn làm theo ý mình và nếu đã có ý định nào đó nảy nở trong đầu, thì trước sau gì cũng sẽ làm bằng được, hoặc đến dịp vô tình nào đó, nói với mình rằng " điều đó sẽ xảy ra". Cũng như chuyện đã nheo mắt nhìn anh bằng ánh mắt đó và nghĩ rằng " anh là ai mà em sẽ khóc chứ, tình cảm giữa chúng ta là thứ tạm bợ nhất trên đời". Nhưng dẫu đã nghĩ thế, và lòng vẫn biết, đang cần anh hơn bất kỳ ai, vẫn biết rằng, sau anh sẽ có người tiếp theo, tiếp nữa, nữa...Không biết đến khi nào mới dừng lại... Nước mắt vẫn rơi...Tự hỏi rằng, đến khi nào mới có một người thuộc về riêng mình, yêu thương, và trân trọng mình.
    Luôn là đứa nói rất hay, khuyên rất tuyệt và cũng rất nhiệt tình với mấy đứa bạn trong chuyện yêu đương. Nhưng chuyện của mình thì luôn làm chúng nó lo lắng, cái điều đó làm mình thấy cảm động. Thực lòng mình cũng muốn có một tình yêu mang lại sự bình yên trong trái tim như thế chứ...
    Nhiều lúc, tự giận mình, rằng tại sao, cứ yêu ai là say đắm, cứ bên ai là nồng nàn thế, chẳng còn chút tự ái con gái nào cả, rồi cái kiêu kỳ cứ đi đâu bên anh ấy thế???Mà thích ai rồi là lại lao vào như thế, chẳng nghĩ suy gì cả là thế nào?Cứ tự mình làm mình đau, ngốc thế đấy!
    Đứng nhìn mình trước gương, mình có thiếu thốn cái gì không? Mình có đẹp không? Mình có ngoan không? Mình có tệ không? Sao ai cũng nói là mình xứng đáng có được một tình yêu hoàn hảo, mà sao mình cứ mãi lênh đênh?
    Tự nói rằng mình cần một khoảng lặng cho riêng mình nhưng cười mình là chưa bao giờ mình ngừng chuyện yêu đương... Cười cả những người mình đã từng hẹn hò, họ cứ đến đến đi đi, lớp lớp... Và chẳng có ai " chịu nổi".Ngày hôm nay chia tay người này, thì sẽ là liên miên những cuộc đi chơi, những hẹn hò không đi tới đâu. Và rồi, lại ở bên ai đó, khi nó chưa kịp thành tình yêu thì đã ra đi... Cứ mỗi lần như thế, lại thấy tâm hồn mình cô đơn, chạnh lòng nhớ, mình đã từng yêu đấy chứ, vô lo, vô nghĩ, nhưng ngày đó đã xa rồi.
    Đôi lúc, muốn quên mình là ai để yêu, nhưng người lại không nồng nàn với mình. Lại tặc lưỡi, ừ thôi... Và lại thấy cô đơn...
    Thực ra, mình là đứa dại khờ trong tình yêu là như thế!
  2. oceanchild

    oceanchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Giống 1 bài hát ... Trịnh Công Sơn thì phải ! Yeah ...
    1 dại khờ ... 1 tôi .. và .. có anh nữa chứ ?? phải ko ???
  3. opencastmine

    opencastmine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em ơi không biết thì lắng nghe thôi, đừng có ngắt lời như thế mất hứng của chị ý nhé!
  4. lananhmt85

    lananhmt85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không thể đến được với nhau? Tại sao tình yêu của anh không làm em yên tâm? Dù đã dừng lại nhưng còn nhớ anh, nhớ rất nhiều. Em chẳng thể làm gì, chỉ có thể để thời gian xóa nhòa đi nỗi nhớ anh. Chạy trốn mãi chẳng thể được đâu, em biết thế. Cuộc sống trôi đi, em cuốn mình trong dòng chảy mà lòng chẳng thôi nhói đau khi nghĩ tới anh. Chua chát cười bản thân mình, cứ đi lâu loanh quanh, cứ đi tìm những thứ hư ảo, cứ đặt hi vọng vào tình yêu... Bật cười với sự thật, rằng những người em yêu đều ra đi chỉ với một câu duy nhất " mình không thể đến được với nhau."
    Dừng lại đi thôi, trái tim em cần một bến bình yên riêng em...
  5. doicuoi

    doicuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    nhìn nick và năm sinh cũng như câu chuyện của chủ topic, mình lại nhớ đến bạn gái đầu tiên của mình...buồn thật!!! nhưng thế mới hay bạn nhỉ
  6. lananhmt85

    lananhmt85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ xoá đi anh, xoá đi những tình cảm hời hợt, những giây phút đợi chờ mà anh không bao giờ biết, không bao giờ hiểu.
    Giận lắm, vì em đã từ bỏ cảm giác với người ấy để về với anh. Về với người giờ đây bỏ em lại một mình.
    Dại khờ là thế đấy khi em lại chọn cho em người em biết chắc chắn sẽ rời xa mình. Câu chuyện này đã kết thúc rồi.
  7. lananhmt85

    lananhmt85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đã cắt tóc rồi. Cắt ngắn,không còn loăn xoăn như a thích, không phải là kiểu quyến rũ mà anh khen nữa. Em thấy thanh thản. Em chẳng hiểu anh gọi cho em để làm gì? Anh cười, nhưng nụ cười đó của anh chua cay quá. Giận quá, cả anh và em. Chúng ta chẳng bao giờ tin nhau. Chán, và bực mình. Cuối cùng anh cũng chẳng chịu nhận không tin em, anh nói đủ thứ linh tinh, khiến em bực mình. Giận thật, vì anh, mà em ngủ không yên. Anh đã muốn xa em. Và chúng ta đã xa nhau rồi, không thể khác được nữa đâu.
  8. globe_8x

    globe_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  9. lananhmt85

    lananhmt85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    No phone, no mobile, no chat.... Sleep all nights... Counting 1,2, 3,... I''ve not meet u... Still missing u... Hope that the bad time will go away as fast as possible...
  10. hoc

    hoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Quả thật cái đúng, sai không có danh giới. Mới hôm qua thôi, con người còn chìm đắm trong vòng luẩn quẩn, tự trách mình, trách người...để rồi....ngày mai lại là một ngày mới. Chúc mừng lananhmt85 đã tìm lại cho mình ý nghĩa thực sự của cuộc sống, ý nghĩa thực sự của tình yêu....

Chia sẻ trang này