1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một dại khờ, một tôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananhmt85, 20/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThichMit

    ThichMit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 22 mà vẩn vơ như thế là ít đấy
  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Có chỗ nào thật sự yên tĩnh , bình yên để không phải nghĩ ngợi gì không?
    Huhu....
    sao cuộc sống thật đáng nguyền rủa....sinh ra anh , gặp anh , yêu anh , rồi lại buồn vì nhau thế? Đáng ra anh ko nên nói như thế .Anh cười em ? Vì cái gì thế ?Em đáng để anh cười lắm sao? Em cảm giác anh xúc phạm em .Em khóc vì cái gì đây? Vì rằng chúng ta ko hiểu nhau à?
    Nếu anh ko thấy hạnh phúc bên em , em sẽ ko giữ anh ở lại .Em luôn cho anh quyền chọn lựa cơ mà.Thế thì đâu cần phải miễn cưỡng cơ chứ?
    Em có lỗi từ đầu , làm tổn thương.Em hiểu em đang có anh , vậy mà sao chúng ta lại như thế này ???
    Nhưng em chán lắm mỗi lần anh nhắc đến chuyện cũ.Em đã quên và ko mún nhắc cũgn như nghe về nó.Còn anh , đã bao lần anh bảo anh ko nhắc đến nó nữa , vậy mà ....hầu như em luôn luôn nghe anh nhắc đến???Em bít em là người sai lầm cơ mà.Còn nếu anh ko tin em , còn cay đắng hay gì gì đó về nó thì anh bảo em quay lại với anh để làm gì? Để nghe anh nói về chuyện đó , nghe anh nói những sai lầm của em ? Để thấy rằng anh ko tha thứ cho em ?
    Với em nó đã qua lâu lắm.
    Chúng ta chưa hiểu nhau mặc dù chúng ta yêu nhau.Anh có nói với em về hôn nhân và tình yêu .Em nghĩ trước hết chúng ta hiểu nhau và tôn trọng nhau rồi hãy tính xa hơn.
    Buồn ơi , buồn lắm.
  3. huyenmy10

    huyenmy10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cho mình ké topic nhé.
    Uh, hình như khi ai yêu cũng dại khờ hết. Tưởng rằng tình yêu rất đẹp để rồi mới biêt nó làm ta đau như thế nào. ***g ngực em giờ đây không còn tê buốt nhưng trong lòng lúc nào cũng mang một nỗi buồn không tài nào vượt qua được.
    Lúc mơi yêu thì ai cũng đẹp, cũng tốt trong mắt nhau nhưng rồi mới nhận ra đó chỉ là bề ngoài. Em biêt giờ 2 đứa đã đứng ở 2 con đường ngược hướng, đường em đi chỉ mình em và con đường anh đi thì cũng không có em. Ôi, thật là buồn. Trái tim muốn khóc mà không thể khóc. Khóc ít ra để mình có thể nhẹ bớt nỗi niềm, để thấy rằng sau những giọt nước mắt sẽ là một cuộc sống mới.
    Ừ, giờ em lại tiếp tục con đường một mình. Nhưng sao em đến đâu, làm gì cũng có hình bóng anh ở đây. Hình ảnh thật dịu dàng, ân cần lo lắng mỗi lúc em buôn, emốm.
    Thật sự đâu là con người thật của anh nhỉ? Liệu em có nhầm không? Anh đang làm trái tim em tan nát bằng những lời nói nhẫn tâm của một kẻ suy nghĩ nông cạn, của một kẻ vô tình vô cảm nhất thế giới này.
    Em vẫn yêu nhưng sao em có thể chấp nhận một con người như vậy! Mình phải xa nhau dù vẫn yêu nhau. Cuộc sống có vẻ tàn nhẫn nhưng phải thế anh nhỉ! Yêu nhau mà làm nhau đau khổ thì làm sao gọi là tình yêu. Tình yêu của em có thể là chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ nhưng không thể là cam chịu sự xúc phạm, sự cay độc của người yêu mình.
    Em vẫn quyết tâm là mọi chuyện là phải thế nhưng e cứ mơ hồ trong lòng một tia hi vọng. Có lẽ tình yêu kia chưa chịu rời xa em? Anh vẫn ở đấy trong mọi hình ảnh, ở mọi nơi và cả bên cạnh em đây.
    Sao người ta cứ yêu dù biết là phải quên?
  4. huyenmy10

    huyenmy10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cho mình ké topic nhé.
    Uh, hình như khi ai yêu cũng dại khờ hết. Tưởng rằng tình yêu rất đẹp để rồi mới biêt nó làm ta đau như thế nào. ***g ngực em giờ đây không còn tê buốt nhưng trong lòng lúc nào cũng mang một nỗi buồn không tài nào vượt qua được.
    Lúc mơi yêu thì ai cũng đẹp, cũng tốt trong mắt nhau nhưng rồi mới nhận ra đó chỉ là bề ngoài. Em biêt giờ 2 đứa đã đứng ở 2 con đường ngược hướng, đường em đi chỉ mình em và con đường anh đi thì cũng không có em. Ôi, thật là buồn. Trái tim muốn khóc mà không thể khóc. Khóc ít ra để mình có thể nhẹ bớt nỗi niềm, để thấy rằng sau những giọt nước mắt sẽ là một cuộc sống mới.
    Ừ, giờ em lại tiếp tục con đường một mình. Nhưng sao em đến đâu, làm gì cũng có hình bóng anh ở đây. Hình ảnh thật dịu dàng, ân cần lo lắng mỗi lúc em buôn, emốm.
    Thật sự đâu là con người thật của anh nhỉ? Liệu em có nhầm không? Anh đang làm trái tim em tan nát bằng những lời nói nhẫn tâm của một kẻ suy nghĩ nông cạn, của một kẻ vô tình vô cảm nhất thế giới này.
    Em vẫn yêu nhưng sao em có thể chấp nhận một con người như vậy! Mình phải xa nhau dù vẫn yêu nhau. Cuộc sống có vẻ tàn nhẫn nhưng phải thế anh nhỉ! Yêu nhau mà làm nhau đau khổ thì làm sao gọi là tình yêu. Tình yêu của em có thể là chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ nhưng không thể là cam chịu sự xúc phạm, sự cay độc của người yêu mình.
    Em vẫn quyết tâm là mọi chuyện là phải thế nhưng e cứ mơ hồ trong lòng một tia hi vọng. Có lẽ tình yêu kia chưa chịu rời xa em? Anh vẫn ở đấy trong mọi hình ảnh, ở mọi nơi và cả bên cạnh em đây.
    Sao người ta cứ yêu dù biết là phải quên?
  5. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Poor u! chẳng làm được gì mặc dù muốn làm gì đó...!
  6. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0

    Ôi tội nghiệp quá.
    Nói hoài mà hổng hiểu. Hiểu toàn hiểu sai thì biết sao được bây giờ hehe
  7. xhden

    xhden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Gì mà uỷ mị thế này!? Cái box này hình như ko ai quản lý!
  8. abcdxyz

    abcdxyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ nhất
    Anh... Anh đã lựa chọn. Nắm tay và nhìn sâu vào mắt em, nói với em rằng em phải tin em là người mà anh yêu nhất trên đời này, yêu nhất từ trước đến nay... Và anh ra đi, để lại trong em một vết nứt toác...
    Và rồi, nó cũng chỉ làm em thêm cứng cỏi. Rằng em thấy mình may mắn khi anh đã xa em. Dù cho, sự thật là nước mắt em không giữ nổi bàn chân anh...
    Em hiểu rằng trong góc khuất, anh vẫn dịu dàng quan tâm em. Em biết rằng anh đã lựa chọn...
    Nhưng,
    Em thấy buồn mênh mang khi em nghe về sự lựa chọn của anh. Nghe kể về những gì cô ấy đã trải qua. Dường như đó không phải là anh, một người mà em từng yêu thương với tất cả đam mê và bình yên...Em nhớ một anh dịu dàng, một anh chu đáo, và một anh hết mình vì em... Em đã ghen tuông, đã trách móc, vì ai mà anh xa em...Nhưng, anh ah, em đã ghi nhớ một hình ảnh anh đầy rộng lớn...Em chạnh lòng khi biết những điều nhỏ nhặt đó, và thấy tội cô ấy.Em chẳng thể hỏi anh tại sao, em chẳng thể nói rằng anh hãy là anh khi bên em đi. Anh, em không muốn lại nghe những điều đáng trách như thế đâu...
    .................
    Câu chuyện thứ 2
    - Nhớ anh không?
    - Thôi nào, sao anh hỏi em thế?
    - Em, khép chân vào, sao ngồi thế kia? Nhớ anh không?
    - Không hỏi em thế nữa...
    - Anh bị sock, mới chỉ thế, em có bạn trai, anh sock, em biết anh đi mà không có em không, em biết đi một mình thế nào k? Em đi chơi có vui k? em ở resort nào???
    -....
    - Nhớ anh không?
    - Anh lạnh lùng với em quá, tại sao vì chuyện không đâu lại giận em???
    - Em biết mình có nhiều kế hoạch với nhau, vậy mà, anh đi một mình, trời ơi...
    - Em không yêu anh ấy.
    - Anh biết.
    - Em nhớ anh.
    - Anh biết.
    Và dẫu vậy, nước mắt em vẫn ướt vai áo anh. Chưa bao giờ bàn tay anh nắm tay em chặt thế. Chưa bao giờ anh chở em bằng xe máy mà mình lại gần nhau đến thế. Dẫu cho nụ hôn vẫn ngọt ngào, dẫu cho mùi anh vẫn ám ảnh em hàng đêm, dẫu cho những dấu vết kỷ niệm còn đây... Nhưng, chúng ta đã chia tay...Câu chuyện có hồi kết trong chút tiếc nuối.
    ................
    Mỗi khi tình yêu ra đi đều để lại chút tiếc nuối, chút đắng cay, chút chua xót. Nhưng, cảm ơn nó vì nó cho ta biết ta đang sống. Cho ta mạnh mẽ hơn với những vết thương, và cũng cho ta muốn được yêu thương nhiều hơn...
  9. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Cho tao một nửa tình yêu
    Một yêu đương, một dại khờ, một râu.
  10. grand_jouner

    grand_jouner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, làm gì có cái gọi là "tình yêu hoàn hảo" hả em. Nếu có thì tên của nó là "Tình yêu mờ ảo" cơ.

Chia sẻ trang này