1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một đàn ong đang bay trong đầu tớ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnvbttht, 18/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnvbttht

    vnvbttht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Một đàn ong đang bay trong đầu tớ

    Tớ là ai, chắc chỉ cần tớ nói ra nick mà tớ hay dung trên forum này là mọi người có thể bitế ngay tiểu sử và lai lịch của tớ.
    Thế nên tớ làm cái nick mới này, dẫu sao cảm giác không ai biết mình là ai thì con người ta thấy có thể thật hơn một chút và cảm thấy thoải mái hơn.
  2. vnvbttht

    vnvbttht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tớ viết tiếpn nhé. Quên giới thiệu so qua về con nguwòi tớ, một thằng con trai ít nói (với người lạ thì cóthể cho tớ là người không cởi mở nhưng với lũ bạn thân thì lại khác, dẫu sao tớ vẫn thích là tớ)
    Tớ sống có vẻ gì đó theo một cách lý tưởng hoa va hoi nghiem tuc, mà điều này thì là thiểu số rồi, ít ra là trong những người tó gặp hàng ngãy.
    Thế nên tớ không có nhiều bạn bè, chỉ có một nhóm bạn thân thôi, với tớ thế cũng đủ .
    Trong chuyện tình cảm, thực sự có rất nhiều cô gái thích tớ, đấy là suy nghĩ chủ quan của tớ , qua các cử chỉ quan tâm, qua lời nói và nhiều thứ khác nữa. Nói chung với linh cảm của một thằng con trai thì tớ dễ dàng nhận ra ai thích mình (hơn mức tình bạn).
    Thế nhưng thực sụ tớ mới chỉ có rung động trước một người.
    Trước đây, tớ cũng cảm thấy thích thích một cô bé nhưng nghĩ lại đó chỉ là những suy nghĩ trẻ con, thôi không nói nhiều đến cái đó nữa.
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Thế thì rốt cuộc đau dầu vì cái gì, vần đề chỉ là chuyện đàn bà thôi chứ gì?
    [-(
  4. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa hiểu đồng chí này cần gì?
    Tính tình gần giống thằng bạn mình. Nếu tên bắt đầu = vần H thì tư vấn tiếp.
  5. vnvbttht

    vnvbttht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    đang hày thì có khách, viết tiếp nhé. Tớ và bé quen nhau qua một đứa bạn tớ (bé là bạn của nó hồi cấp 2) Sự ngẫu nhiên đã khiến tình bạn (tớ nhấn mạnh là tình bạn) của chúng tớ phát triển, (tó là người vốn tính cẩn thận nên hay suy nghĩ linh tinh, chính điều này về sau đã khiến mọi thứ đi lệch hướng.)
    Thú thật tó đã từng nghiên cứu kĩ các chiêu thức của các đại cao thủ trong topic này. nhưng với bé, tình cảm của tớ diễn biến hoàn toàn tự nhiên, nghĩa là không có cái kiểu em ý như thế này, bi jờ mình phải ra chiêu j chiêu j
    Rồi đén một ngày, bé thể hiện những dấu hiệu nôm na là bật đèn xanh với tó, Chắc mọi ngwòi đều nghĩ sao không tiến lên đi, tấn công thành đi, Thú thật tớ cũng dáp lại những tín hiệu đó, và chúng tớ đi đến giai đoạn tình trong như đã mặt ngoài còn e (hii có ai đó đã nói giai đoạn này nên giữ càng lâu càng tốt )
    Hic Nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng như những gì mình nghĩ và mong đợi, bé còn tương lai rông jmở phía trước, và thằng con trai như tớ đây cũng luôn mong muốn hai đúa đạt được cái gì đó trong cuộc sống tràn đây sức trẻ này (tớ mới 23 còn bé mới 19)
    Tớ biết bé luôn nỗ lực hết mình trong học tập và tó cũng mừng lây khi biết bé giành đc một suất học bổng đi học ở nước ngoài.
    Ngày chía tay đén quá nhanh, chắc chưa có ai lâm vào hoàn cảnh như tớ và bé nhỉ, tiễn bé lên đuờng mà lòng tớ bao điều day dứt, hai đứa không hứa hẹn gì cả nhưng có những điều mà chỉ những ngwòi đang yêu mới có thể nhận ra, có thể tớ quá mơ mộng, nhưng thực sự, cảm giác quyến luyến khi chia tay ấy, khi hai đứa ngồi trên xe ra sân bay, đén tận bi giờ vẫn còn nguyên vẹn trong tó.
    Thế rồi những ngày xa cách đầu tiên đã đến, tớ đã lục tung TTVNOL, tìm đọc những topic về tình yêu k biên giới, và thật buồn, sự đổ vỡ luôn chiếm đa số.
    đã 4 tháng trôi qua, nhanh thật, những dòng thư vẫn bay đi bay về đều dặn, nhiều lúc tớ cảm tưởng như hai đứa vẫn như ngày nào, chia sẻ cho nhau những điều nho nhỏ trong cuộc sống, những khám phá mới,
  6. vnvbttht

    vnvbttht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    chắc hẳn các bác cao thủ nghĩ rằng, đi thế thì giữ làm sao đc, nhất là lại chưa hứa hẹn yêu đương gì, nhưng tó lại không nghĩ thế, với bé, mỗi ngày, những điều mới lạ trong cuộc sống luôn đầy ắp, và chúng tớ vẫn như ngày nào, tớ vẫn qua nhà bé chơi , và tớ cảm thấy vui hơn khi nghe má bé kể chuyện về bé (Chỉ còn mình má ở VN, Mỗi lần tớ qua, Hai cô cháu cùng thổi cơm và trò chuyện về người ở xa tổ quốc hiiii)
    Những ngày gần đây, tó cảm thấy có điều gí đó không ổn, và giường như khaỏng cách giữa tớ và bé đang ngày một tăng lên, tất nhiên là với tốc độ chậm thôi, rất chậm,
    Có thể vì công việc đang cuốn tớ theo nên thời gian online không còn nhiều như trước, cũng có thể vì tớ hay nghĩ linh tinh những khi đi làm về mệt nhoài (công việc của tó trong mấy tháng này thưưòng bắt đầu lúc 6h sáng và lết về nhà lúc 21 h đem hic hic)
    Và cũng có thể là sự nhàm chán, đơn điệu, toàn là những điều tớ tự phỏng đoán thôi
  7. vnvbttht

    vnvbttht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Và điều làm tớ, theo cách goi của nhà văn nào đó mà tớ quên mất tên, như có đàn ông đang bay trong đầu chính là cái cảm giác nhích xa từng tí tiừng tí ấy, vẫn rất gần thôi nhưng nó cứ mỗi ngày một ít. Cảm giác hồi hộp khi online gặp nhau, nghe giọng nói của nhau, vẫn còn nguyên trong tớ, Những khoảnh khắc online, hai đứa vẫn vào Blog chia sẻ với nhãu
    Có thể tớ sẽ không nhó các ấy một điều gì cụ thể cả, nhưng khi viết những dòng này ra, tó hi vọng sẽ giải toả được phần nào.
    Có khi chỉ là một lời khuyên, một lời chia sẻ thôi cũng là điều đáng quý với tó.
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    rồi,ot_to vẫn còn có chút hy vọng
  9. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Sao dạo này lắm người than phiền về tình yêu qua biên giới thế nhỉ ?
    Quên nó đi thôi bạn ạ. Cứ tự an ủi lòng mình là: con cá sổng là con cá sộp thôi. Bỏ qua đi.
    Cái này giống như đang miêu tả chính bản thân tớ ấy. Đọc cái này mà thấy giật cả mình.
    Đề nghị bạn nói rõ ràng hơn một chút: lý tưởng hóa và hơi nghiêm túc là như thế nào ?
    Được boy_da_gia_con_xau sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 19/11/2006
  10. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú vnvbttht,
    Nghe chuyện của chú làm anh hồi tưởng nhớ nhung.. đến cái thời mình còn mang khăn quàng đỏ, ngây thơ lý tưởng và cũng chỉ chơi với 1 vài thằng bạn thân.
    Chuyện của chú đã để xảy ra nông nổi như thế này.. thì cho dù ông tơ bà nguyệt hạ phàm cũng chưa chắc thay đổi được. Còn mần ăn được cái gì khi mà gái đã ở xa lắc.. chú khỏi cần mất sức lục loại 3 cái đơn thuốc chữa trị tào lao, cũng đừng tốn công tham khảo những lời khuyên về chuyện yêu xa cách trên sách vở. Khối gái già đã trưởng thành và kinh nghiệm đầy mình, thậm chí còn có chồng con ở quê nhà.. nhưng sau 1 tgian được đào tạo ở bên ngòai, khi trở về còn mang tặng thằng chồng mòn mõi đợi chờ 1 cặp sừng trâu làm quà.
    Chú có qua thăm má vợ hụt thì cũng nên hạn chế, chớ đừng có qua rồi nhìn thấy cái mẹt má.. để mà nhung nhớ liên tưởng đến hình ảnh gái cho đỡ thèm thuồng, đó là hành vi không đúng đắn và thiếu tôn trọng người lớn tuổi.
    Mà cái thằng cha nhà văn nào dạy chú phương pháp: ong bay trong đầu để quên gái là.. hết sức tầm bậy bạ, chú mà thực hiện theo không khéo có ngày chú sẽ.. trở thành thằng điên trong vườn bông tình ái tưởng tượng.
    Bi giờ chú mài lại lưỡi kưa cho bén, thấy gái nào ngon ngon chú cứ nhảy vào kưa cho anh.. lấy gái mới để đè gái cũ là phương pháp thích hợp lý nhứt. Khi kưa đã ngã gái rồi, thì việc đầu tiên chú cần phải thực hiện là gây dấu ấn thợ kưa.. bằng cách đóng gái vào long sàn. Làm thế có nhiều cái lợi hại và cũng là để tránh lập lại trường hợp.. chưa kịp mần ăn gì mà gái đã bay đi tuốt luốt.

Chia sẻ trang này