1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một đàn ong đang bay trong đầu tớ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnvbttht, 18/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ rằng nếu 2 người luôn nghĩ về nhau, luôn chờ đợi vào 1 ngày gặp mặt thì sẽ chẳng có gì xa cách
    và tôi tin rằng sau này bạn sẽ gặp lại em với tình cảm như lúc xưa...
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Giật cả mình...mắt hoa thế nào lại đọc bậy Topic thành "Một người đàn ông đang bay trong đầu tớ", nick thì lại là của 1 tên con trai, thấy tò mò quá vào đọc thử, hóa ra là mình hoa mắt đọc bậy (bùn cười). Mà bạn gì đó ơi, đừng quá bi quan như vậy, cái gì của bạn thì dù đi đâu cũng trở về với bạn thôi. Cứ để cho thời gian trả lời đi, đừng quay cuồng với những ý nghĩ bi quan đó nữa, nó chỉ làm khổ bạn thôi.
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang yêu, nhất là yêu người đi học xa mà trong đầu tư tưởng lúc nào cũng là đổ vỡ chuyện chia tay thì quả thực rất khó giữ mối quan hệ. Hãy tin tưởng lên đi bạn, và nhất là củng cố niềm tin nơi cô bé đó nữa.Với người đi học xa, niềm tin với người ở nhà là quan trọng lắm. Ít nhất, sau này dù xảy ra chuyện gì bạn cũng ko cảm thấy nuối tiếc nữa phải không...
    Còn tớ, tớ cũng rất cảm ơn anh nhà tớ vì tớ đi học xa nhưng luôn tin tưởng vào tình cảm của mình và anh. Được như vậy, có lẽ bởi tớ đã bị thuyết phục bởi lòng tin và sự vững vàng của anh ấy
  4. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Các cụ dạy chẳng sai bao giờ: "Xa mặt thì cứ yên tâm đi, sẽ cách lòng"
    rùi: "Lửa gần rơm lâu ngày chắc chắn bén"
    Thời nay cái chữ chung thủy có lẽ chỉ ở phần lý thuyết thôi, chứ thực tế chắc chả ai gặp được.
    thế nhé
  5. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Sự xa cách giống như 1 ngọn gió, nó sẽ thổi bùng lên một ngọn lửa lớn và dập tắt ngọn lửa leo lét. Vậy tình cảm của bạn là ngọn lửa lớn hay ngọn lửa leo lét ?
  6. vnvbttht

    vnvbttht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    @ Boy_da_gia_con_xau: tớ hơi lý tưởng và nghiêm túc, đấy là theo tớ nghĩ thế, tớ đã từng ở trong những môi trường mà với những người bình thường có thể coi môit trường đó không tốt, không thể phát triển được (về học vấn, về công việc) nhưng thực sự với những gì tớ đã làm được và đang làm hiện nay, tó có thể tự hao mà nói rằng những điều mọi người nói đo là không thực sự đúng hoàn toàn. Tớ đã làm được một số thứ ( đay là tớ so sánh vói những thằng con trai 23 tuổi khác thôi) mà nhiều người cùng lứa với tớ, dù ở trong môi trường tốt hơn tớ, không làm được.
    @tetuong: Tôi biết bác là đại ca trong lĩnh vực tình trường, tôi đã từng đọc những bài phân tích rất hay cảu bác, tôi quý bác ở sự khách quan của một người ngoài cuộc, nhưng phân tích đầy tính thực tế, tôi cũng biết cuộc đời còn đầy rẫy những điều mà con ngwòi phải có chính kiến, nghị lực thì mới có thể vượt qua đc sự cám dỗ của nó, và tôi cũng là một con người, tôi cũng có nhiều lúc bị đẩy đến cải ranh giới đó chứ, nhưng tôi đã vượit qua trong những lần đó, chắc chắn sẽ còn những lần nữa, nhiều là đằng khác.
    "Mà cái thằng cha nhà văn nào dạy chú phương pháp: ong bay trong đầu để quên gái là.. hết sức tầm bậy bạ, chú mà thực hiện theo không khéo có ngày chú sẽ.. trở thành thằng điên trong vườn bông tình ái tưởng tượng." Dù sao cung Cám ơn bác về những lời khuyên này, cụm từ Vườn tình ái tưởng tưởng thật đắt gia
    @Hashaly; Muadonghanoi: Tớ không bi quan, đấy chỉ là những suy nghĩ của tó, tớ vẫn sống mỗi ngày, vẫn chăm chút cho những kỉ vật mà bé và tớ trao cho nhau lúc chia tay, có thể chỉ là những con vật nho nhỏ, những chậu cây. Bọn chúng vẫn sống khoẻ, tươi tốt, và cảm thấy vui khi bé và tớ thông tin cho nhau qua những là thư, dẫu chỉ là tin cái cây mưói nở thêm mọt nụ hoa mới, com cún mới đẻ
    vấn đề là cái cảm giác xa xa ấy, nó vẫn mỗi ngày một ít, nhất à khi cả mấy ngày vay không online với nhau, .... Không biết ai gặp hoàn cảnh như tớ lúc này chưa?
  7. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 7 tháng , khi em rời hà nội , đi được 3 tuần thì ng yêu ở nhà bỏ em đi yêu thằng khác :D ( quen biết 7 năm , chỉ non thề biển , cắt máu ăn thề , ăn cơm mòn bát đũa ở nhà nhau )
    Tuy nhiên bây giờ em vẫn hi vọng vào 1 bé , dù chỉ là quen biết qua chat , chưa gặp nhau bao giờ .
    Nên chuyện của đại ca , ko có gì phải lo lắng .
    Cứ tiếp tục hi vọng đi . Anh em mình hi vọng cùng nhau , hehhe .
    Nhưng nói thật là con gái đi du học , phần lớn là sẽ ngả vào vòng tay của 1 thằng ở đấy , ngay bên canh . Chỗ dựa tinh thần ( và vật chất ) . Ko sao ko sao , đại ca cứ bình tĩnh . Tất cả là phụ thuộc vào người ta . Chúng ta có lo lắng suy nghĩ cũng ko làm gì được . Nên cứ để mọi chuyện nó tự nhiên .
    Nếu mà em nó đòi chia tay , thì cũng nên hiểu cho em ấy . Có được ko ?
  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Đọc bài này có thể thấy bạn là một người nặng về tình cảm. Dù có khó khăn nhưng vẫn biết vươn lên. Nhạy cảm là từ có thể nói về bạn. Thích giữ lại những kỷ niệm xưa. ===> người như thế có bảo quên mối tình cũ đi cũng là điều không thể. Dù có cố quên đi thì nó vẫn là cái nhọt trong người. Cứ bao giờ trái gió trở trời là lại phát tác. . Nên trên này để mọi người khuyên bảo thôi, còn thì chắc muốn bạn bỏ chỉ có một cách. Đến khi nào bạn tận tay, tận mắt nhìn thấy người đó đi với người khác, hôn, hít .... abc... gì đó mới có thể dứt được. Còn bây giờ mọi lời khuyên đều là vô dụng.
    Trong con người bạn, lí trí bạn cũng biết là tình yêu khi cách xa thì rất khó tồn tại, nguy cơ tan vỡ là rất lớn. Muốn dứt bỏ ngay từ bây giờ, nhưng trong trái tim thì không dứt được những tình cảm xưa, không quyết định được.
    Suy nghĩ nhiều làm gì. Đa sầu, đa cảm, nghĩ nhiều sẽ hỏng người. Cứ tiếp tục phấn đấu, cố gắng.... truyện gì xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Tiếp tục lối suy nghĩ như thế bạn sẽ tự làm khổ bạn và người iu của bạn.
    Người ta vẫn nói là 100 mối tình đầu, chỉ có một mối tình về đến đích. Thế cứ sao người ta vẫn cứ yêu nhau ? Nếu như ai cũng u sầu, ảo não như bạn, cứ tính trước tương lai thì e rằng sẽ chẳng ai dám bước vào tình trường. ??
    Vài dòng như vậy thôi.
  9. vnvbttht

    vnvbttht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, sau 11 ngày, mình vào lại cái TOPIC này của mình, nó lạnh lẽo quá.
    Mấy ngày nay thấy trong lòng ấm hơn, và đỡ nghĩ ngợi hơn hồi trước, mình đã biết quen dần với cảm giác không có người ấy bên mình, chỉ cần có niềm tin vào nhau.
    Dẫu sao cái TOPIC này cũng là nơi chứa đựng những tâm sư jàm mình muốn chia sé.
    VÀ mình đã tìm đc những người bạn cũng đang tràn đầy niềm tin như hai đứa mình, để tiếp tục vững bước.....

Chia sẻ trang này