1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một đêm mất ngủ!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi canh_sat, 29/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canh_sat

    canh_sat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Một đêm mất ngủ!!!!!!!!!!

    Đêm mưa buồn quá! Có phải vì thế mà mình không ngủ được không?Dạ này thấy khó ngủ quá!Chắc ở cái tuổi này không cho phép con người ta hồn nhiên vô tư nữa.Nhớ vài năm trước cứ đặt lưng xuống là ngủ như một đứa trẻ con! Thế nên hậu quả là cân nặng của mình đã quá bao xi măng.hix hix.Bây giờ thì đã khác nhiều rồi!!!!!!!!!
    Buồn hay bực tức hay thất vọng???????? Tâm trạng mình đang hỗn mang quá không biết là nó ở đâu là đúng nữa.
    Những băn khoăn về công việc về tương lai đang chi phối mình nhiều quá!!!!Mẹ có vẻ giận mình khi mình ngỏ ý muốn lựa chọn công việc phải đi xa nhà không ở gần bên mẹ được.Thấy buồn quá!!!!!! Giá kể cuộc sống đối với mình chỉ có một sự lựa chọn nhưng giờ lại có quá nhiều con đường đang mở ra trước mắt mình biết phải làm sao đây? Từ bé đến giờ đã quen bố mẹ sắp đặt rùi.Giờ phải tự quyết định một điều cho bản thân sao thấy khó khăn quá!!!!
    Mẹ không hiểu mình!!!!!!!!!! Mẹ nghĩ rằng mình đi xa là để theo bố cũng giống như bố đã từng dời xa mẹ vậy? Mình thấy đau lòng quá.Nhưng cũng thương mẹ nhiều ! Anh hai thì đã ở rất xa rùi giờ mình cũng đi nốt mẹ sẽ phải đối mặt với sự cô đơn.Nhưng nếu không đi xa mình sẽ phải làm công việc mình không thực sự yêu thích???Có phải mình ích kỷ quá không chỉ nghĩ đến bản thân????
    Tự nhiên nhận được tin nhắn của mối tình đầu nhắn cho cô bé nào đó nhắn nhầm vào máy mình? Đau lòng quá!!!Nhưng không sao cả sẽ có lúc em còn phải chứng kiến nhiều điều tàn nhẫn hơn rất nhiều phải không a? Giờ em và anh đã đi hai con đường khác nhau nên em chẳng có quyền gì hờn nghen phán xét hay giận dữ cả đúng không a? Em nghĩ rằng a đã del số điện thoại của em rùi nhưng hoá ra không phải? Giá như a cứ wen mất nó thì sẽ tốt hơn cho em đúng không a? Sự vô tình đôi lúc gây tổn thương người khác.Mình yêu nhau cũng khá dài hơn 3 năm cơ mà!!!!!!!!! Vậy mà mọi cái chấm dứt cũng khá nhanh a nhỉ?Có người hỏi em chắc vẫn vấn vương nhiều lắm nhỉ? Em cũng chắc biết nữa .Chỉ thấy rằng hình ảnh anh trong em lúc này cứ mờ mờ ảo ảo cũng không ám ảnh nhiều như em đã nghĩ khi mình nói lời chia tay??????? Phải chăng tình yêu giữa chúng ta dài nhưng không sâu sắc hay nó kéo dài vì theo thói quen hay vì mình đã không còn yêu nhau từ lâu rồi hả anh?

    Em cũng bắt đầu với những mối quan hệ mới.Đó là người em quen do gia đình giới thiệu.Em cũng chẳng bao giờ tin vào sự mối lái.Nhưng cũng thử tò mò xem anh ta là người thế nào mà lại được người lớn quý mến đến vậy? Buổi đầu gặp gỡ em nhìn anh ta bằng nửa con mắt đầy soi xét châm chọc. Với mục đích là "một lần và mãi mãi" anh ta sẽ chẳng dám xuất hiện trước mặt em nữa .Nhưng đó không phải là người tầm thường mà khá thông minh pha chút hài hước.Em và người đó có thể nói đủ thứ chuyện trên đời đến mức quên thời gian.Nhưng để mà có sự rung cảm sao lại khó đến thế? Người đó hiểu khá nhiều về em hoàn cảnh của em hiện tại.Điều mà không phải những người con trai nào đến với em cũng biết và thông cảm được.Thời gian dần trôi đi người đó cũng bắt đầu để lại cho em một chút ấn tượng.Nhưng rồi cũng cái sự vô tình hay vô tâm của người đó lại làm em nản? Mọi ấn tượng trong em lại tan biến.Buồn!!!!!!!!! Thất vọng!!!!!!!!!!Em sợ sự vô tâm bởi đôi lúc nó sẽ làm tổn thương người khác.Con người ta nói thì thật dễ mà sao làm lại khó đến vậy? Đã bảo lòng là phải luôn tỉnh táo mà.Nhưng hoá ra cái bệnh hoang tưởng trong mình vẫn chưa chữa khỏi được.Hix hix.Để rồi ngồi đây mà thất vọng chán nản!!!!!!!!!! Thật đáng đời! Tỉnh ngộ đi H ơi!
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Không nhầm đâu chị ơi.
  3. Politeman_rudman

    Politeman_rudman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người trong chúng ta ai cũng có một con đường riêng do mình lựa chọn. Cái chính là em thấy thích thì mọi việc ổn rồi. Hãy làm hết những gì mình thấy yêu thích là được. Nhưng phải an ủi mẹ vì mẹ bao giờ cũng muốn tốt cho con cái. Nếu em biết cách tâm sự với mẹ rằng đó là công việc em yêu thích và mơ ước mặc dù biết là vất vả nhưng em cảm thấy hạnh phúc thì không người mẹ nào không ủng hộ con đâu. Em hãy nói với mẹ mẹ hãy tự hào về con mẹ nhé.
  4. canh_sat

    canh_sat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã động viên mình.Mình sẽ suy nghĩ thật kỹ để có quyết định cho riêng mình
  5. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bạn rất cần có 1 người bên cạnh đó, bạn hãy nghĩ cho mẹ nhiều hơn. Nếu quyết định đi xa bạn có thể đưa mẹ đến đó sống cùng ko? Nếu ko thì ko nên bỏ mẹ bạn ở đây 1 mình, ở đây bạn còn có nhiều cơ hội việc làm khác, còn mẹ chỉ có 1 thôi.
  6. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình với mẹ lại ko hợp nhau, suốt cả tuần nay (mà đúng ra là mấy tuần nay rồi) mình với mẹ luôn ở trạng thái căng thẳng. Mình thì luôn căng thẳng bởi sức ép tìm việc còn mẹ thì luôn hằn học khó chịu với mình vì những lý do linh tinh. Tuy nhiên xét cho cùng thì do mẹ lo cho mình nên mới vậy, chỉ tiếc rằng mẹ thật sự ko hiểu mình, ko hiểu mình đang nghĩ j và tâm trạng mình ra sao....
    Bạn canh_sat ah, bạn yêu mẹ, vì cv bạn có thể phải dời xa mẹ, còn mình, mình cũng yêu mẹ nhưng mình lại đang muốn xa mẹ một thời gian. Mình ko phải là đứa con bất hiếu, chắc chắn thế, mình vẫn yêu mẹ nhưng mình vẫn muốn tự sống, tự lo cho bản thân mà ko có mẹ bên cạnh. Vẫn biết rằng điều đó là khó khăn, vẫn biết rằng có mẹ lo cho là sung sướng nhất nhưng mình vẫn muốn sống tự lập. ..
    To mẹ thân yêu: Con biết chắc chắn mẹ ko đọc đc những dòng này nhưng mẹ có biết rằng con cũng yêu mẹ nhiều. Khi viết ra những dòng này, nước mắt con đang tuôn rơi. TY của mẹ dành cho con quá lớn, mẹ hay mắng con nhưng con hiểu cũng là vì mẹ lo cho con. Nhưng mẹ ơi, cái mà con cần đó là mẹ hiểu con cơ. Mẹ ko hiểu con, mẹ hay đay nghiến, mắng mỏ con và con... con lại khóc...
  7. canh_sat

    canh_sat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua không ngủ được gần sáng mới ngủ một chút.Nhưng ác thật lại nằm mơ thấy anh! Thấy hai đứa mình gặp nhau sau những ngày xa cách! Thế là lại bừng tỉnh! Đau lòng quá!!!!!!!!!!!
    Hôm nay mưa cả ngày ! Người ta bảo mưa ngâu mà! Có lẽ thế mà nó cứ rả rích rồi lại ào ào làm không khí càng ảm đạm.Trời mưa làm mình nhớ nhiều đến anh quá!
    Chiều online! Thì anh xuất hiện bất ngờ quá! hai người chào nhau khá ngượng ngập và gượng gạo.Rồi anh xả ra một loạt những bực tức suy nghĩ của anh trong những ngày qua! Mình chẳng biết phải nói sao nữa!!!!! Chỉ biết khóc và im lặng!!!!!!!!!! Rồi cũng nói được vài câu! A kêu rất muồn gọi điện cho em nhưng sợ mình không bình tĩnh được.Anh rất giận mình kêu mình phũ phàng với anh quá! Xin lỗi anh! Ngàn lời xin lỗi anh!
    Nói chuyện một lúc thì hỏi thăm cuộc sống của nhau! Câu chuyện bớt căng thẳng hơn khi mọi cái trở về thực tại _ giờ mình và anh đã là hai người bạn rồi.Mọi cái rồi cũng lùi dần về quá khứ. anh kêu thỉnh thoảng hãy nghĩ về anh nhé!!!!!!! Có chứ!
    Chiều thật ảm đạm.Nghe nhạc Trịnh càng thấy đau lòng hơn. Nhưng càng buồn mình lại cang muốn nghe nhạc Trịnh vì có cảm giác được chia sẻ an ủi và đồng cảm nữa.Chỉ muốn chạy trốn khỏi thế giới này thôi.Muốn đến một nơi nào đó làm những việc mình yêu thích và quên đi thực tại!
    Chiều mẹ làm mình buồn quá! mẹ buồn chán nản cuộc sống gia đình rùi gắt gỏng với mình! Mình cũng muốn an ủi mẹ.Nhưng sao thấy khó thế! Hình như "an ủi " là một động từ rất khó thực hiện với mình hay sao ấy? Không nó khó để mình thực hiện với mẹ thì đúng hơn?????????Mẹ ơi ! con yêu mẹ nhiều lắm! Con rất muốn mình là nơi mẹ trút bỏ phần nào những khổ đau của cuộc đời nhưng con không biết phải làm sao cả! Mẹ hãy hiểu cho con mẹ nhé!!!!!!!!!!!
  8. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Điều này càng chứng tỏ cái tin nhắn mà bạn bảo gửi nhầm kia là ko nhầm chút nào, có chủ ý cả đấy

Chia sẻ trang này