1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một đêm mưa Hà Nội....................

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi thutrang264, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thutrang264

    thutrang264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    một đêm mưa Hà Nội....................

    Hà Nội mùa này không vắng những cơn mưa. Mùa hạ đang tơi' gần với những cơn mưa ngọt ngào nhất, lãng mạn nhất và đáng yêu nhất có thể. Tớ đã cảm mưa cũng như cảm người ta, hic. Đó có thể coi là một diều ngọt ngào không hả các ấy?



    Có những niềm hạnh phúc ngọt ngào mà ta không tưởng đến, và chỉ đến khi nào mất đi niềm hạnh phúc ấy ta mới ngỡ ngàng................Mong bạn và tôi không bao giờ như thế!
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi , đừng bao giờ để niềm hạnh phúc ngọt ngào bị tổn thương bạn nhé . Chúc vui và hạnh phúc .
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  3. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Một cơn mưa đầu hạ chợt buồn tới lạ , không hiểu vì sao nữa trời chợt mưa rồi tạnh , cái lạnh của mùa hạ làm ta nhớ em hơn
    hongbach2000k3
    (YM:hongbach2000k3)
  4. oho

    oho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa tầm tã, còn Vinh thì nắng cháy đầu.
    Mình còn nhớ cách đây cũng đã một năm rồi. Trời hôm đó mưa, mưa như chưa bao giờ được mưa thì phải. Một mình mình với cái sân thượng rộng thênh thang. Mình tắm mưa, mình chạy nhảy như một đứa con nít lên 5 vui vì trời mưa vậy. Mình chả bao giờ được tắm mưa. Thế mà hôm đó, vì mẹ đi vắng, mình đã được hoà trong cơn mưa mùa hè mát lạnh. Đã thế còn có tiếng nhạc nữa chứ, giá như lúc đó mình có cái đĩa có bài " Rymth of the rain " thì hay quá, lãng mạn quá. Mình còn nhớ hôm đó mình nghe bài "18& life" của Kid Rock, đã thiệt !!!!
    Mà sao mình có nhiều kỷ niệm về mưa thế không biết. Mình đã có một kỷ niệm đẹp tuyệt vời trên sân trường cùng đứa bạn thân trong lớp trong một ngày mưa. Cái kỷ niệm ấy là kỷ niệm đẹp nhất giữa hai đứa. Giá như một lần được trở về ngày hôm đó. Chắc mình và nó cũng chẳng làm gì hơn ngoài việc vẫy tay chào thầy Dương dưới ấy. Hôm qua tổng kết cuối năm, mình gặp thầy Dương, mình có nhắc cho thầy về ngày mưa hôm đó. Thầy cười và bảo, thầy chẳng bao giờ quên cả. Thật vui biết bao.
    Mười là con số tròn trịa. 0 cũng là con số tròn trịa. Số nào hay hơn ????
  5. HOAINAM182

    HOAINAM182 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Mưa ...!!!! Đã tròn một năm rồi cái ngày mà anh và em cả hai chúng ta nắm tay nhau đi dưới mưa . Anh vẫn nhớ em đã nói rằng : " Muốn được nghe mãi lời anh hát bài Rymth of the rain ..." . Vậy mà giờ đây ???

    Listen to the rymth of the falling rain
    Telling me that what fool I' ve been ....
    .....
    TOP OF THE WORLD
  6. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Đêm mưa ở HN khác hoàn toàn đêm mưa ở Vinh...vì nó chứa đựng 2 kỉ niệm hoàn toàn trái ngược...bây giờ không biết nghĩ đến mưa thì nên buồn hay vui nữa.............
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ước sao em và ta được đứng dưới mưa một lần .
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  8. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    thế không sợ ốm hả , tiền hết rùi lấy đâu ra mà mua thuốc lại còn khoản lên net nữa chứ định ngỏm thật à , yêu nhue ông thì dại quá tội gì không kiếm chỗ nào mà ngồi nhỉ?
    hongbach2000k3
    (YM:hongbach2000k3)
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    ối giời , đời là bao mà cọn sợ , sống hết mình đi để nhanh ngỏm , thế là yên chuyện , khỏi phải đau đầu !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  10. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    thế mày có cần tao chuẩn bị hoa hương khói gì không mua nhanh kẻo hết xiền có mà chịu đấy , không thì bào cái thangẻ chỉ được mỡi que hương kẹt sỉ là không được đâu nha
    hongbach2000k3
    (YM:hongbach2000k3)

Chia sẻ trang này