1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một đêm mưa Hà Nội....................

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi thutrang264, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Stop!
    Chủ đề đi sai mục đích. Trở lại hoặc sẽ bị khoá.
    Thân.
    Lòng ta sầu thảm hơn mưa lạnh
    Hơn hết u buồn của nước mây
    Của những tình yêu thương lỡ dở
    Của lời rên xiết gió heo may
  2. Guest

    Guest Guest

    Trời mưa ===> mờ mắt .
    Mình bắt đầu thích mờ mắt rồi , có lẽ nên viết về kỷ niệm dưới mưa, hic, toàn những kỷ niệm nhớ đời (tắm mưa => cảm lạnh) .
    Nhưng trời đang nắng như thế này thì lấy đâu ra cảm xúc để viết cơ chứ, k0 lẽ lại chui vô phòng tắm vặn vòi nước .
    Để khi khác vậy .
    Đời vắng em rồi ... say với ai ?
  3. Tuan_HL

    Tuan_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa nhiều, nhưng quả thật cũng chẳng có kỷ niệm nào đáng nhớ về đêm mưa Hà Nội cả. Chỉ có lần, lâu rôi cả một lũ học sinh lớp mười, vì ban đầu lên Hà Nội còn ngu ngơ nên cuối năm quyết định làm quả mở mang kiến thức ở quán cafê, mặc dù ngày hôm sau thi chất lượng (để kiếm học bổng đấy mà), thế là cả lũ kéo nhau đi xem phim+ cafê (cuộc đời đen tối bắt đầu rồi, mốc quan trọng liên quan đến mưa đây), tối đó mưa to, cũng là kiểu mưa như chưa bao giờ được mưa vậy (mà HN hay có trò đó lắm). Xem xong thì về KTX, nước ngập đến đầu gối, mưa xối xả và kết quả cuối cùng là một nửa quân số nhập "viện"!!!!!!
    Ai biết nước sông Lam răng là trong là đục
    Thì biết sống cuộc đời răng là nhục là vinh

Chia sẻ trang này