1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một đêm nhạc Tiền chiến

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi bizoonzoon, 21/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Đăng ký Em hiền như ma (Ma Soeur) (Phamj Duy)
    Và Ngậm ngùi (Phạm Duy)
  2. bizoonzoon

    bizoonzoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu ý các bác thế này, theo em thì thế này nhé, chúng ta cần phải có 1 ban tổ chức đã. Giờ bác home_nguoikechuyen là người đã đứng lên làm ban tổ chức, em có thể tham gia đóng góp sức lực và ý tưởng cũng như dẫn chương trình hay đại loại việc gì đó cho chương trình. Giờ cần thêm 2 -3 bác nữa thôi, bác nào nhiệt tình thì giơ tay đăng kí cái nhỉ, có ban tổ chức đã thì mới tính được những chuyện khác chứ. Bác home có máu không, em và bác liên hệ với nhau cái nhỉ . Cellphone của em 0912254957, có gì anh em mình cafe tí để thảo luận, bác nào có nhiệt tình tham gia BTC thì cũng pm cho mình nhé...bàn nhiều quá mà chưa có đường lối cụ thế.
  3. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0

    Tôi đăng kí hát nhạc Phạm Đình Chương: Xóm đêm, Nửa hồn Thương đau, Mộng dưới hoa ... nếu như có thời gian. Tks.
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt Ca cũng chưa chắc có tham gia được hôm đó không, nhưng cứ đăng kí vài bài nhé. 6 năm nay đi tổ chức, giờ được làm khán giả thấy sung sứong lắm :D
    - Em đến thăm anh một chiều mưa (Tô Vũ)
    - Nụ cười sơn cước (Tô Hải)
    Và một ca khúc cực kì hiếm, đảm bảo hiếm có người nghe được:
    - Dứt đường tơ (Văn Thủy - Dzoãn Cảnh)
    :-) Dịp 11-6, sinh nhật box Trịnh, chắc bạn sonnnippon sẽ thầu vụ tổ chức offline cho box. Có gì mọi người cùng chung tay giúp đỡ nhé!
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Khói mây chiều buồn vương theo gió
    Sáo êm ru hiu hắt lời thơ
    Lòng lắng trôi theo nguồn say mơ
    Khúc mơ hồ vương vương lưu luyến
    Mơ đến ngày đầy ánh huy hoàng
    Lòng ơi dứt đi đường tơ
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Update những giọng ca tham gia đóng góp tiết mục cho đêm nhạc:
    1.HoangLanNguyen
    2.meo_ko_an_ca (Em hiền như Ma Soeur - Phạm Duy; Ngậm Ngùi - Phạm Duy, 2 bài nhạc phổ thơ)
    3.Đại Dương
    4.tuanhai2210 (Nửa hồn Thương đau, Mộng dưới hoa - Phạm Đình Chương, nhạc phổ thơ; Xóm đêm - Phạm Đình Chương)
    5.Nguyet-ca (Em đến thăm anh một chiều mưa - Tô Vũ; Nụ cười sơn cước - Tô Hải; Dứt đường tơ - Văn Thủy - Dzoãn Cảnh)
  7. HoangLanNguyen

    HoangLanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ballsunsun và dân tình có vẻ sốt cà chua ghê nhỉ, ít ra cũng phải qua cái vacation sắp tới đã chứ. Nhân đang cảm hứng tớ xin có chút í kiến đóng góp như sau:
    - Tân nhạc là báu vật của âm nhạc Việt Nam, ai cũng bít. Thiết nghĩ cũng ko cần phải giới thiệu gì nhiều, Chương trình sắp tới phần dẫn cũng nên làm đơn giản thôi, 1MC là đủ, ít nhưng hiệu quả ngắn gọn súc tích còn hơn dông dài dễ thành dở hơi. Nên tập trung vào hát bét nhè chè đỗ đen, 8h - 12h cho nó xông xênh chứ hơn 10h đã nguẩy đít đi về - hứng vừa lên tới rốn đã tụt cha nó xuống ....
    - Đừng chơi trò mỗi nhạc sỹ xơi 2 bài nghe buồn cười lắm, mịe, cứ như đời sống tập thể thời bao cấp. Ăn 6h, ỉa 8h, muộn là nhịn, lính tráng có suất mỗi anh một củ khoai 2 ngụm nước mắm . Âm nhạc cứ để tự do đi, ko nên gò bó, ai thích bài nào hát được bài nào thì hát. Hát hết được chắc phải cả tháng. Có những nhạc sỹ sáng tác nhiều nhưng chỉ được 1,2 bài hay còn lại hợp nghe vào lúc 8h (xem ở trên) nhưng cũng có những người cả đời chỉ có 4, 5 bài thôi nhưng chỉ với 1 bài có khi 5 bác nhạc sỹ khác hội đòng vào cũng đíu phải đối thủ
    _ Ngừơi tham gia hát ko cần yêu cầu gì nhiều nhưng ít nhất phải thuộc lời thuộc nhạc. Đề nghị ko cầm sớ hát. Hát nghêu ngao ở nhà dzư lào cũng xong nhưng hát cho người khác nghe ít nhất phải đúng lời đúng nhạc, như thế thể hiện tôn trọng người nghe và tác giả. Đến lời mà cũng ko thuộc thì ở nhà với vợ hay ngồi dưới mà nghe. Tớ đếch tin cầm sớ mà hát hay được. Lần này tớ cũng sẽ chịu khó đi ghép với đàn vì tân nhạc khó đệm ko như Trịnh, ko ghép dễ rơi vào tình trạng trống đánh xuôi kèn đút ngược lắm
    Tớ định xơi mấy chú sau: Hoài cảm, hương xưa, thiên thai, bến xuân, lá thư, tà áo xanh... tạm thời dư xế đã
    Về vụ em Bống, sau khi thành sao thì đã có manager. Cat sê thấp nhất là 500k/bài (có thể thương lượng), băng rôn ít nhất dài 2m, chữ Anh Thư in đậm - ko ghi Bống sợ nhầm với người tình hờ của Trịnh. Mọi chi tiết cụ thể liên lạc manager Mr. Tony Nguyễn 0912263197
  8. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    HLN nhiễu bọ mạ.Nhặnng, ko biết có đến hát ko mà ỏm tỏi.
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7

    Bác yên tâm iem đã có 1 designer chuyên nghiệp lo phần poster. Iem Phạm Anh Thư cần ở góc nào, to hay nhỏ, có cần "với sự tham gia đặc biệt" không, iem đáp ứng hết (trừ tiền cát sê) .
    Với lại bác Lân gửi ảnh cho iem, iem bắn hình bác Lân vào poster nữa, cho thêm phần long trọng.
  10. HoangLanNguyen

    HoangLanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, chú mèo ko xơi mỡ sao lại bức xúc thế. Tớ có động chạm gì đến cục mỡ của chú đâu. Nghe nói tân nhạc từ xưa đến nay ko mấy ai nhắc đến Phạm Duy nhỉ, hehe.
    Hôm ấy mình đú đởn hát thêm Thuyền viễn xứ cho xôm tụ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này