1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một đêm ở Sài Gòn.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi MetalAzo, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toetj

    Toetj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, ở đâu quen đó.
    Người HN ham nhậu như tôi, yêu thích cái nhẹ nhàng của phố xá HN, nhất là những ngày cuối thu, trời se lạnh, hương hoa sữa thoang thoảng, sau xe em yêu ôm chặt thì cũng không thể mê nổi cái nóng SG, cái bụi và khói xe ngoài đường. Cũng như không quen với bia mỗi người mỗi chai, cục đá chèn nguyên cái cốc. Nhưng đấy cũng chỉ là thói quen, không thể nói nơi nào hay hơn nơi nào. VD như uống bia hơi HN, một người SG nói bia hơi HN có mùi khét của nhựa cháy, đó cũng đâu phải là cái dở của bia HN, mà là khẩu vị vậy thôi.
    Sg cũng nhiều cái hay lắm chứ, SG cũng nhiều món ngon mà. Bánh tráng Trảng bàng, gà nướng Bảy Đực, còn một quán hải sản nhỏ nhỏ bên sông SG, đồ ăn tươi mà rất rẻ...
    Thông cảm đi, lần nào đi SG cũng vội, thấy SG cũng chỉ qua những lần vội vội vậy, cảm xúc cũng chỉ là sự vội vàng.
    Mà các bác cứ cãi nhau cái chuyện ở đâu hay hơn làm gì nhỉ, ở đâu rồi cũng vậy mà thôi.
    Được Toetj sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 15/10/2003
  2. onglaodanhca

    onglaodanhca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    chẳng thấy có vấn đề gì mới cả ai thử đi saigon rivers xem có thấy thích thú con chim cú không

    vuhung
  3. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Các mod lưu ý hộ em nhé. Không khéo topic này khởi đầu cho cuộc chiến giữa 2 miền đấy.
    Đời lộc cộc!
  4. leqduy

    leqduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Da o dau thi o ! So sanh cai gi thi cu so sanh ! Nhung ma ve cai khoang An Choi Nhau Nhet thi Sai Gon la so Mot ! La so mot .
    Minh ra Ha Noi roi , di ha Long , Da Nang choi roi ... nhung thu thiet An - Choi thi Sai Gon la SO MOT !
    Cai do la khong the choi cai .
  5. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Mỗi miền có một nét đặc trưng riêng, không thể nói là chỗ này tốt hơn chỗ khác được.
    Nhưng nói gì thì nói, về khoản ẩm thực thì miền Nam phong phú hơn ở miền Bắc nhiều lắm! Mọi người có thể thưởng thức tất cả các món ăn từ mọi miền đất nước tại Sài Gòn (HCMC) điều này có thể khẳng định được! Nhưng nếu ai đó muốn ăn những món nướng theo kiểu Nam Bộ (cá lóc nướng đất sét, gà nướng lu, bò nướng ống tre...) ở Hà Nội thì có khả thi không? bún nước lèo Sóc Trăng, bún sứa Nha Trang, hủ tiếu Mỹ Tho.... chẹp chẹp chẹp... thèm quá. Mặt khác, ở HCM mọi người có thể thưởng thức dễ dàng bún chả Hàng Mành, chả cá Lã Vọng, phở Bắc Hải, chân gà nướng... Tóm lại về khoản ăn uống thì SG mới thật sự trung tâm của VN. Mọi người thấy thế nào??? Nếu đúng thì ngắt vài sẹo nhé!
    Về khoản ăn chơi thì cách đây hơn chục năm, Hà Nội không thể so sánh với SG được, vì SG dù sao cũng bị ảnh hưởng của quá khứ mà. Thời gian gần đây, HN không thua kém SG về khoản ăn chơi cuối tuần, đi đâu cũng thấy sàn nhảy, quán bar, cửa hàng thời trang, người người mặc đồ hiệu, đi xe đẹp...
    Vì vậy, nói về nhu cầu ăn, chơi, giải trí... hầu như SG và HN có những nét đặc trưng riêng do ảnh hưởng của subculture của từng vùng, rất khó mà so sánh với nhau. Nếu muốn biết được những cái hay của từng vùng thì chỉ có một cách duy nhất là kết bạn với một thổ địa của vùng đấy, mọi người sẽ biết được những nét chấm phá đặc trưng của HN hay của SG dễ dàng thôi. Tóm lại, SG về đêm cũng đẹp như Hà Nội về đêm, ở đâu cũng có gái đẹp, xe đẹp, nhà cửa, building đẹp... vì tất cả đều là người Việt Nam, của Việt Nam cả thôi.... hĩ hĩ hĩ... sến quá...
    PS: mọi người có thể cho em vài cái link về danh lam thắng cảnh VN được không? em gửi bài trong mục hỏi đáp mà không ai trả lời hết á....
    Hết rồi, đọc gì nữa?
    Được Toni_Guy sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 15/10/2003
  6. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Nói về tầm ăn uống với nhậu nhẹt thì đỡ thế chó nào được SG. Nhiều thứ bánh ăn chơi SG có mà HN ko có . Nói đến nhậu thì nó là sở trường của em rồi, mới ở thành phố có khoảng hơn 1 năm nhưng mà gần như quán nhậu nào có tiếng thì em cũng thăm một số lần rồi. Nói đến quán ốc thì SG quá nhiều nên ko liệt kê ra làm gì, nổi tiếng nhất thì có vẻ là ốc Trần Hưng Đạo phải ko các bác, cái này thì HN đào đâu ra các kiểu nghêu sò ốc hến . Lẩu dốc sương mù ngon quên sầu mà rẻ thì cũng ko phải buồn luôn, 3 xụi 1 cái lẩu 4 người ăn toái loái. Lẩu bò Trương Định cũng ok, nhưng mà vào SG khoái nhất là lẩu dê, ăn 1 lần ở Bảy Hồng trong đường sân bay thì ra HN chán ko thèm lên Nhất Ly dù chỉ 1 lần. Chỗ nhậu có không khí tưng bừng thì HN kiếm đâu ra chỗ nào rôm như bờ kè kênh Nhiêu Lộc với đầu đường Nguyễn Thái Học. Hà Nội chỉ hơn được SG cái là đêm chui vào quán rượu dân tộc thôi chứ còn thua xa nhiều lắm. Hè hè, buồn buồn thì mò lên Diamond xem mấy con **** nó cứ đứng nhảy nhảy với múa tay hay ra phết đấy các bác ạ chứ ko phải chuyện đùa đâu. Mà Diamond thì toàn **** nên chả có gì đáng bàn, soi gái đẹp thì phải mò lên đoạn Nguyễn Trãi xem dân chơi lượn lờ , nhưng rất tiếc là gái SG mà trông vừa mắt chút xíu thì đã có Dylan với SH đôi khi là sport 2 cửa làm xe ôm rồi . Đặc biệt nữa là phong cách coffee shop của SG thì tuyệt với, có nhiều thể loại cho các bác chọn, từ nhạc Trịnh, nhạc Beat đến Techno cũng có cho các bác.
    Hề hề, ở SG lâu rồi cũng thấy SG cũng nhiều cái hay lắm, khác hẳn như hồi mới vào, chán khủng khiếp.
    Ô kề mình chia tay.. ố yề.. ố yề.. xa nhau.. đường em em cứ đi.. cứ đắm đuối bên ********* đấy biết gì có ngày mang bầu.. ố yề.. ố yề..
  7. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0

    hehehe, chú Han này cũng mò mẫm nhiều nhỉ? kekeke, thế đã ăn tôm nướng ở bờ rạch khu cầu Nhị Thiên Đường chưa? ặc ặc ặc... thèm quá... tôm, cua, cá ở đấy bán rẻ hơn cả ... chợ! kekeke. Ăn ốc ngon thì phải vào hẻm Kỳ Đồng quán chị Liên, trong đấy cũng có một quán ốc hấp thuốc bắc nữa. Ốc ở Kinh Nhiêu Lộc chủ yếu là vui là chính thôi, muốn thưởng thức thì phải chui vào Kỳ Đồng. Lẩu dê thì ở đâu cũng ngon cả hehehe... và cả vú dê nướng nữa chứ! kekeke...ở 20 Nguyễn Đình Chiểu, khu Nguyễn Công Trứ, quán Bàu Sen Lê Hồng Phong, Ngô Thời Nhiệm... Thêm nữa, còn có hủ tiếu Sa-tế của người Tàu trên đường Triệu Quang Phục, ăn xong té qua Nguyễn Trãi uống sữa đậu nành bạc hà trước chùa Bà ngắm gái đẹp trên đường... nếu vẫn còn sớm thì tạt qua No1 uống vài ly rượu rồi hẹn hò í ới nhau lên sàn...
    Chết, không khéo lại bị chuyển bài qua bên Ẩm thực mất! Ở SÀI GÒN ăn nhậu là SỐ 1, no comment. Mọi người có vào SG thì nhớ đến bù khú tại những địa điểm trên nhé! bảo đảm quên cả đường về... kakaka
    Hết rồi, đọc gì nữa?
  8. Jolene

    Jolene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Thoi dung ke nua lam to... them
  9. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là đồ ăn ở SG phong phú, lần nào mình dạo qua thành phố này cũng béo húp lên rất nhanh. Lại sắp được nhậu nhẹt lê la ở cái thành phố ngày càng phình ra bởi quán nhậu các loại, bar các kiểu, cafe đủ thứ.. rùi. Đi SG nắng gió thôi, mùi hoa sữa HN bắt đầu thấy ngấy ngấy, váng vất cả đầu.
  10. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn ư!
    Sài gòn của gần một năm qua...............
    Sài gòn đối với tôi là những đêm tháng hai lang thang trên phố.... là những lúc đắm chìm trong những ánh đèn vàng hiu hắt, là tiếng cười nói nhẹ nhàng tí tách của những Windows , Nice....
    Sài gòn là những cơn mưa bất chợt đến nhanh rồi lại qua mau... Sài gòn là khoảng lặng khi dừng chân trú mưa tại một tiệm đá xẻ trên đường Cộng hoà trong một tối tháng bảy để nhìn những đợt mưa xối xả chặn chân cuộc hẹn......
    Sài gòn là đêm vắng tháng ba ngồi trong hầm Carmen để thưởng thức những điệu nhạc La tinh sôi động và để nhớ......
    Sài gòn là góc nhỏ trong Thiên Hà mà chỉ để ánh nến đủ soi rọi đôi mắt ai long lanh và ngấn nước
    Sài gòn là quán kem trên đường Hai Bà Trưng mà lần nào vô thành phố cũng ghé qua.... chỉ để nghe tiếng đứa trẻ bi bô cười và nói.... chỉ để nhớ một cái miệng xinh xinh dính đầy kem....là những tấm ảnh đầu tay được chụp ...chỉ để lưu giữ những nụ cười và hạnh phúc mong manh.
    Sài gòn là buổi trưa nắng chói mà trong quán Thiên Hồng vẫn là âm thanh , ánh sáng của đêm.
    Sài gòn là những **** chiều chạy xe dọc những con đường đá đang thi công để xuống khu cư xá đón một người......
    Sài gòn là những đám lục bình trôi dạt trên dòng nước của bờ sông ......và thấp thoáng sau đó là những khu biệt thự mới đang dần dần vươn ra.
    Sài gòn là một tối trong căn nhà gỗ đường Mạc Đĩnh Chi, nơi có tiếng dương cầm và dàn muỗi vo ve hút máu.
    Sài gòn là vài bữa ăn trưa chờ và đợi vội vàng tại Khánh Hà trong cái nắng.
    Sài gòn là suất phim cuối muộn nhất trong ngày tại Diamond Plaza.
    Sài gòn là một Cõi riêng với những tấm khăn choàng trên tường được mang từ xứ Sapa sương và lạnh
    Sài gòn là một góc nhỏ của quán Lẩu Thái để ngồi thưởng thức những vị nóng trong một không gian nóng.... ( Giờ quán này đã đóng cửa )
    Sài gòn là lúc ồn ào trong phòng trà để chờ đợi tiếng hát Mỹ Tâm.....là những cái nhíu mày khi ánh đèn flash nhấp nháy liên tục.
    Sài gòn là những lúc trên xe lượn phố.... là những câu chuyện để khoảng cách đang gần chợt cảm thấy dài ra....
    Sài gòn là sự chờ đợi trong một đêm mưa tại Piano......
    Sài gòn là những ánh đèn ***g đỏ trước cửa của khu phố Tầu.... là tiệm cơm gà đông đúc và tấp nập trên đường Châu Văn Liêm.
    Sài gòn là những lúc chờ đợi một ai đó tới đón khi vừa xuống xe từ tỉnh trở về
    Sài gòn là chiếc cửa sổ thường đóng kín và ánh đèn nê ông thấp thoáng một mái đầu....
    Sài gòn là nụ cười trong đêm, là cái vẫy tay từ tầng hai xuống phố....
    Sài gòn là bát canh cá được nấu khéo.... là khúc thịt kho tầu cuối để sẻ chia với một đứa trẻ....
    Sài gòn là đêm lạnh trên những quán cafe của những toà nhà cao trong thành phố....
    Sài gòn là khu Tân Định 3, 4h vẫn say với những người bạn và say với người!
    Sài gòn là bóng ai đó chầm chậm bước khuất dần sau cánh cửa nhà ga...là dòng chữ để lại trong cốp xe như một lời nhắn nhủ....
    Sài gòn ư.... Sài gòn còn nhiều quá những thời khắc đầy vơi.... Sài gòn là những con đường ngập lụt sau những cơn mưa và bóng ai vút đi trong đó.... để tận hưởng cái lạnh, cái ào ạt và sự quyến rũ của nước......
    Sài gòn ư.... Sài gòn là nơi tôi luôn muốn tới khi có thể.... là nơi gắn những kỷ niệm vui buồn... Sài gòn đang chứa đựng trong nó những kỷ niệm và yêu thương.
    Nhưng.... Sài gòn là những đêm cô đơn trong những căn phòng khách sạn.... là tiếng thở dài của những lúc mở cửa trở về đêm khuya. Sài gòn là sự vội vã giành giật với thời gian...

Chia sẻ trang này