1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một đêm ở Sài Gòn.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi MetalAzo, 13/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Hêy chú Han, lên Diamond ngắm gái đứng nhảy với múa tay là sao thế, chi tiết cái xem nào. Trên Diamond tớ nhớ là chỉ có bọn dân chơi vào shopping , bowling hay coi phim thui mà. Có 1 thời gian tớ làm việc trong toà nhà đấy, nội chuyện được ngắm gái đẹp thôi là đã đáng tiền lương rùi, hị hị hị
  2. babihichic

    babihichic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    pậy pạ nè, Diamond có rất nhiều thành phần ra vào, dân công sở hay d6an hiệu thứ thiệt ở đó cỡ chú Han thì có mà đứng ngắm từ xa đấy nhé .
    Sống ở Sài Gòn thì nhớ Hà Nội, đêm cô bạn nhắn tin bảo mùi hoa sữa thơm quá nhỏ ơi thì có đứa thút thít... Yêu Hà Nội là thế nhưng ai chê Sài Gòn của nó nó sẽ sửng cồ lại ngay .
    biết ký cái khỉ gì bi giờ...
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Thằng bé đang tập lớn, được vào Sài Gòn công tác, mà lần đầu không phải bám váy áo phụ huynh nên háo hức lắm. Ý nghĩ đầu tiên là phải xem Sài Gòn về đêm nó như thế nào, phải lọ mọ vào mặt trái của cuộc đời, hê hê.
    [/QUOTE]
    Ừ, biết là nhìn vào mặt trái thì cũng biết nhìn vào mặt phải chứ ...
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Sau một ngày làm việc, thằng bé hăm hở đánh lừa được bà chị cùng đoàn để tech đi một mình, quyết tâm thử một lần cho biết.
    Nghe bọn bạn bảo: " Vào Sài Gòn phải vào Diamond Plaza". Hơ, thế là lọ mọ chui vào, cũng được, buổi tối, nhiều cô ăn mặc mát mẻ, áo xẻ cả ngực, khoét lưng khoét nách, váy ngắn đến rốn, trông cũng đã mắt lắm. Khiếp con gái nhà ai mà xinh tệ.
    Dưng mà chỉ nhìn thì chán chết, thế là thằng bé lại lụi cụi [re]đi ra đường Huỳnh Thúc Kháng xem đĩa xxx nó thế nào.

    Sau khi vắt chân lên cổ mà chạy qua đường Huyền Trân Công Chúa, tối thui, vừa chạy vừa lẩm nhẩm "113 113", thằng bé rẽ được vào đường Lê Lợi.[/red] ......
    [/QUOTE]
    Cậu này không biết có đi ở SG thật hay không hay là bay nhỉ, nhìn lộ trình cậu ấy đi sao mà cứ như cóc nhảy thế, chẳng trách ...
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 16/10/2003
  4. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Hic, đang ngồi đói meo nhắc ốc chị Liên, huhu.
    Mà ai bảo Han là Diamond toàn ****:) hay là mắt nhìn mỗi **** thôi cho nên là nghĩ thế
    Con vịt & con ngỗng
  5. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Miu toàn vào đấy.Han cứ nói những vấn đề mang tính chất nhạy cảm.
  6. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    À bạn Ken! Bạn ạ, sáng mai trên các báo SG sẽ đưa tin rằng có một con mèo nhỏ tên là Sâu bị vặt trụi lông và đóng thùng gửi ra 1 địa chỉ ở khu tập thể BK, không bít bạn có thấy vui không hay là răng chót nhe ra rồi ko khép lại được thế?
    EmMiu chị của emHeo và emSâu
  7. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ối chị Miu dịu hiền của em.Hu hu,chị nỡ lòng nào đối xử với em Sâu như thế.Nó bé bỏng còi cọc,chị cũng như nó,í quên,chị là chủ nó,chị biết đấy.Gầy thế mà bị vặt trụi lông thì ăn mấy gói tăng trọng mới béo lên được hả chị?
    Thôi chị Miu ơi em biết tội rồi.Từ nay dán băng dính vào miệng.Ko ăn nói linh tinh.Thứ 3 nhất định gửi thứ chị cần ngay.Chị nhớ đừng phân biệt chủng tộc chị nhé...
    Hu hu,em gọi cho bạn em ngay đây.Nó sẽ vác em Sâu ra ngoài này giúp chị tránh khỏi nguy cơ bị đuổi việc..
  8. TONIenGUY

    TONIenGUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Topic của người ta là Đêm Sài Gòn... vậy mà các bác gái chát chít nhiều qua! Emmiu kia, ôm bé Sâu róm về bõ Yêu mèo đê, các bác du hí ở đây bợm nhậu lắm, không khéo các bác ý đang thiếu đồ nhắm thì ngay cả lông bé Sâu cũng không còn... kekeke
  9. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Cỡ Miu thì cứ yên tâm là ko có ai hiểu lầm đâu.. . Mấy con xinh xinh trên đấy em nghe nói là toàn **** hết, chưa được dịp thử vì đi cùng bọn nhóc cùng lớp thôi chứ không thì em cũng chả ngại. Mà ko phải **** thì cũng hầu như là dạng vớ vỉn, nhìn thấy giai mắt đảo như tráng trứng, xuân xít cha ra cha pông thì bớ được chú Việt Kiều. Hôm nọ em vừa lên xong, thấy chúng nó có cái trò nhảy trên máy với cả múa tay trước máy ý, mấy con bé nhảy với múa trông hay phết ạ. Một con đứng nhảy trước máy, 1 lũ khác đứng ngoài nhảy theo, haha.. buồn cười ko thể chịu nổi..
    Ô kề mình chia tay.. ố yề.. ố yề.. xa nhau.. đường em em cứ đi.. cứ đắm đuối bên ********* đấy biết gì có ngày mang bầu.. ố yề.. ố yề..
  10. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Xin lỗi các bác DL, cho em xì pam phát, chả là em có mấy thằng chiến hữu tốt đẹp quá, nó cứ nhè sau lưng nó đâm chiến sĩ
    Những ngày đầu mới vào SG, em cũng giống như rất nhiều người khác, háo hức về ĐÊM SÀI GÒN. Ai đọc SG bynight của Cù Mai Công rồi mới thấy đêm Sài Gòn hấp dẫn thế nào.
    Thì chơi.
    11-9-2001, 9h mới bắt đầu ra khỏi nhà, đi theo quy trình một đêm overnite của dân SG. Những đêm kiểu này để cho thiếu niên trẻ tuổi Han kể cho phê hơn Đầu tiên là xuống quận 5 ăn đồ viên chiên, rồi vào Mưa rừng, rồi lắc, 2,3 giờ sáng mới về nhà, một lũ dật dẹo, 4 giờ sáng mở mắt ra được vẫn thấy thằng bạn nằm cạnh con người yêu, cả 2 đứa cùng... vừa ngủ vừa lắc.
    Nếu không lắc thì cả đám lệu rệu nhai mực ở dọc Nguyễn Huệ Lê Lợi, cứ đặt mông xuống nhấc lên đã phải trả >300.000.
    Nhưng nếu chỉ như thế thì chẳng ai yêu SG.
    Yêu SG bề nổi thì vào Diamond Plaza buổi tối. Ở HN chắc chẳng bao giờ có nổi không khí như thế. Gái đẹp, đẹp thật. Đẹp đến mức nhìn xong con gái lăn ra ... tức vì mình không là đàn ông. Da trắng mịn, dáng cao, người nuột, chuyên mặc jeans và áo dây đen. Thảng hoặc có em mặc áo... không phải là áo dây nhưng rách tả tơi sau lưng, hở ra cả mảng trắng muốt. Quần thật trễ, hở hai đầu xương hông, bụng phẳng, trắng mịn, rốn sâu. Tóc vàng, uốn lọn mướt mát. Dây chuyền bạch kim lóng lánh, khuyên mũi lóng lánh. Nước hoa thơm phức. Ví dụ bạn là một ông già bảy mươi tuổi đang trôi theo cái cầu thang cuốn đi xuống, nhìn thấy một cô như thế đang trôi lên, đảm bảo hàm dưới của bạn sẽ tự dưng sẽ chạm đất và bạn sẽ tìm thấy răng mình đâu đó trên thang
    Khu mua sắm (không phải là sành điệu nhất) đẹp nhất ở SG có lẽ là Diamond, với hệ thống chiếu sáng và cách bài trí tuyệt vời. Vài tháng người ta lại renew lại cách sắp xếp tủ hàng, quần áo mặc trên canh thay liên tục. Thế cho nên mới có những cô nàng một ngày hai lần lượn ở hàng Misaki, bạn babihichic@ nhỉ
    Nhưng hàng thì xin lỗi dân SG, hơi lởm. Hàng nhặt ở chợ bán chen với hàng hiệu. Cả hàng hiệu không coi chừng cũng là hàng... lên tại VN. Một cái cặp tóc ngoài Bến Thành bán 25000d trong Diamond giá 50.000-70.000. Nhưng nhìn trong Dia thì sao mà muốn mua đến thế, hic.
    Chưa kể những hôm có các em Diamond ladies đứng ở chân thang máy cúi rạp người chào khách. Các em cao ráo, mặc rất kín đáo, đội mũ, nhưng váy khoe được chân dài thẳng tắp cứ rạp người không mỏi làm có ông đi vòng vòng mấy lần để được ... chào.
    Ngay gần Diamond là Nhà văn hoá Thanh Niên. Nói thật, nhìn NVH ở đây thấy xấu hổ phong trào thanh niên ở HN. Luôn luôn là lễ hội, luôn luôn đông nghẹt thanh niên với những hoạt động vui, sôi nổi, và thú vị. ( Nói cái này lại phải thành một bài khác)
    Gần NVH là Hồ con rùa. Cả ngàn người HN đi vào rồi đi qua HCR và... thất vọng. Đọc Nguyễn Nhật Ánh cứ hình dung HCR là cái biển lai láng, ai dè nó là một đài phun nước bé xíu, và bẩn. Quanh hồ buổi tối các đôi tình nhân bu lấy nhau, những xe bắp nướng, bắp xào, khoai lang nướng, trái cây bu lấy nhau. Còn Vòng quanh hồ là những quán cafe... sành điệu. Quán Window cũng toàn gái đẹp. Quán 42 toàn dân làm ăn ngồi thâm trầm. Papa đang sửa. Miss SG tệ nhất trong dọc quán đấy. Vào uống cafe, ra lấy xe tính 2000đ.
    Nhưng giận nhất là ít dần đi những quán cafe vỉa hè với những chiếc ghế dựa ngồi rất thoải mái. Đấy đã một thời là ...cafe mỏi cổ, vì cứ 5phút thì lại có khoảng 5 em bán vé số đi qua, và bạn cứ phải ngửa đầu( dựa trên ghế) mà lắc, lắc. ( Hay đó là vì sao thuốc lắc bán được nhể). Chạy sang Trần Cao Vân gần đó có Ciao( ở HN thì long lanh thế) xập xệ và như một quán phở. Châu Anh Mỳ gia ngon nức nở....
    Nhưng nếu chỉ có thế thì có ai yêu SG?
    Yêu SG những lúc đang nắng thì mưa rầm rầm như đi tè sau khi làm 3 vại bia tươi ở Hai Bà Trưng- Cửa Nam( ôi, lẫn cả HN vào rồi). Hẹn đi chơi, hết tiền thì đành chịu chết ngồi nhà, nhiều tiền thì đi taxi. Nhưng đổ nước xong hết thì lại khô rang ra.
    Yêu SG là cái không khí nắng cháy ra, nhưng đi vào bóng râm thì lại mát, không ròng ròng mồ hồ bức bí.
    Yêu SG là lẩu cá kèo đắng nghét, nhưng vẫn đông nghịt người ăn.
    Yêu SG là những anh chàng trên thì lịch sự, chân thì đen thui( quanh năm đi dép, không đi giầy), nói năng thì rổn rảng không nam tính tí nào, nhưng tốt bụng và hồn hậu.
    Yêu SG là yêu những cô nàng ban ngày thì da sạm, tóc xơ, cả ngày bịt kín mít trong áo khoác jeans với khẩu trang cho là cho vô tư, không suy nghĩ( mọi chuyện)
    Hè, còn nhiều lém nhưng hơi thiển cận, vì em cũng chỉ mới lang thang ít thui. Sếp lên rùi, em chuồn.
    Special thanks to giotmuathu@ và lonesome@, hai người đã dẫn em đi lung tung ở SG
    EmMiu chị của emHeo và emSâu

Chia sẻ trang này