1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một đêm ở Sài Gòn.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi MetalAzo, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn dịch vụ tốt kinh hoa`ng, Hà Nội thì chỉ có nằm mơ hái dưa bở, mấy má bán hàng hình như chỉ mong co'' khách để... chửi, khiếp vãi ha`ng, khi nào đi shop chắc rủ thêm con bạn người hà nội để nhỏ ...chửi lại du`m
    [​IMG]
    dzô đây chơi nah pà kon!
  2. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, 1 đêm ở SG thì cũng còn nhiều cái để nói lắm chứ. Ra đầu Lăng Gia Cả ăn mực nướng này, chân gà nướng chỗ nhà thờ Đức Bà cũng tạm được. Người HN thì có lẽ đêm nên vào quán nước chè trên đường Trường Sơn làm ấm trà mà ngồi cho đỡ nhớ HN (tuy nhiên thì chủ hàng là người Nam Định, ko có chó thì bắt mèo ăn shi t vậy ). Diamond thì hình như là chỉ mở đến 2h sáng thôi thì phải, quán Bar với vũ trường trong này thì cũng đóng cửa sạnh sành sanh.. Nói chung là chỗ đi thì cũng ko có nhiều, thế nên tốt nhất là ở nhà.. lang thang đêm nó cướp cho chẳng còn cái khố mà về. Em kinh nghiệm 2 cái điện thoại tháng trước rồi
    Ô kề mình chia tay.. ố yề.. ố yề.. xa nhau.. đường em em cứ đi.. cứ đắm đuối bên ********* đấy biết gì có ngày mang bầu.. ố yề.. ố yề..
  3. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi pà kon vào nhận người quen tí.
    Anh chào Han tê Súc người đẹp trai số 2 ở 16 Hàng Than (đẹp số một thi thoảng mới đến đó chát). Dạo từ khi về Nam đến giờ chả biết tin tức gì nữa nhỉ. Có gì chat chit sau nhé kẻo bà con lại bảo làm loãng topic
    Trả lại topic cho bà con
    Miền Nam à, em mơ màng nhớ lại khói sương sông Bạch Đằng đêm càfê Vườn Kiểng... với lại quán làng nướng gì gì đó, với cả quán ca fê 23 độ 5 hay là gì gì đó gần chỗ nhà thờ Đức Bà, à mới lị càfê Hồ Con Rùa ( mặc dù chả thấy con nào cả, toàn mu là mu ). À, mới lị cả đi Long Thành uống sữa bò nữa, nó cũng chả bổ hơn sữa khác là mấy hi hi hi
  4. VNforeverhome

    VNforeverhome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    SG bây giờ khác với ngày xưa lắm : đất hẹp, cật chội , người đông, bụi mịt mù, kẹt xe liên tục,nhà cửa cái thụt ra , thụt vô, cái lớn ,cái nhỏ nhìn ngứa con mắt,thêm các bảng quảng cáo loè loẹt chất đầy ở các dãy phố chính . Tôi là người SG mà thấy buồn nhớ SG xưa lắm . SG xưa có rất nhiều cây xanh , đường phố sạch sẽ ,rất ít bụi . Tôi có thể đi bộ 2 giờ trên đường phố mà giầy dép quần áo không vướng bụi tí nào .
    Chỉ biết rằng ở SG có một cái sẽ không bao giờ thay đổi đó là tính cách người SG cũng giống như người miền nam luôn chân thật ,phóng khoáng, và thoải mái . Ai muốn làm ăn (có gan làm giàu) , xin mời nhào vô SG
  5. lamole

    lamole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    bà con bình lựng sg hay quá xá, zậy chớ có ai biết SG cũng có ...Hoa Sữa hông zậy????
    đoạm HBT trước sứ quán pháp (từ NTMK tới Lê Duẩn). mà phải đi sau 12h đêm, chú ý hít thở liên tục mới thấy nghen (lúc này ít xe nên không bị mùi khói át đi).
    lúc trước nhà tui ở Hàn thuyên, đi qua chổ này thườngnên mới biết (cũng chưa biết là hoa sữa đâu, sau này có dịp ra hồ gươm hít thở mới biết)
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận SG....
    Tớ vào SGòn tháng 9 vừa qua,cũng là vì công vịêc ?bận kinh hoàng nhưng vẫn thích....
    Ngày thứ nhất: 11/9, lần đầu tiên bay 1 chuyến bay ban ngày, con Boeing to tổ chảng ì ì cất cánh... sao mình vẫn thích đi Airbus hơn vì trông nó friendly hơn...
    Vì là lần đầu bay chuyến ban ngày nên nhìn cả đường biển dài của Việt Nam sao mà đẹp thế, nhất là những cửa sông đổ ra biển, màu phù sa đỏ tan vào nước biển xanh đẹp vô cùng.
    Máy bay bay qua vùng cao nguyên.... vẫn là màu xanh nhưng nó khác hẳn màu xanh vùng đồng bằng Bắc bộ vì núi đồi và màu đất đỏ hoà trộn vào nhau....
    Hạ cánh xuống Tân Sơn nhất lúc 3:00, lên xe về REX? thấy thích thú hoà mình vào cái nhịp ồn ào của TP. HCM.
    Khách sạn Rex thật thê thảm so với tưởng tượng, kiến trúc cũ rích, trực phòng kém chuyên nghiệp và giá thì quá đắt so với chất lượng phòng. Bù lại vị trí thì quá ổn để làm gì á.. tớ cũng chẳng biết nữa?
    4:00 lọ mọ đi xung quanh với 1 cái bản đồ cầm tay và quyển Guide của Lonely Planet, đi 1 vòng thì hạ thổ ở High land, nhìn thẳng ra nhà thờ? Góc nhìn này khá đặc biệt vì Diamon Plaza xanh ngắt kính ở phía sau làm nền cho nhà thờ nổi bật lên với những chóp và cái màu đỏ của gạch thuần tuý.
    Check check cái menu ? tìm mãi mới thấy món bánh mỳ 19 N? ôi cha mẹ ơi con bắt đầu tiêu tiền ở TP.HCM đây. Sau 1 tieng ăn uống va xu ly gói 555 light nhấm nháp cái sự tự do ở một TP lớn?và ngâm cứu quyển Guide? tớ thanh toán cái hoá đơn khủng khiếp và thả bộ xuống phố, mua Post card , ngồi viết Postcard và vào Bưu điện gửi? cảm thấy mình đã được conect với mọi người và rất an tâm.
    Cảm giác về TP.HCM, thật khác với Hà Nội??nó là một thành phố công nghiệp, khép , và trôi theo guồng?.
    Tớ rất khoái các phòng chép tranh ở TP. Họ chép rất nhiều thể loại, tôi và 1 người bạn Đan Mạch rất thích Van Gốc nên tôi muốn tìm bức Starry Night tặng cho ông ta, rất nhiều tranh Gốc,...nhưng cuối cùng tôi lại mua Irish in the Garden vì bức này thanh thản hơn.. Giá tranh chép ở đây cũng rẻ hơn Hà Nội nhiều lần
    Shopping: Tớ không phải shooping girl nên chẳng mua gì tuy nhiên các cửa hàng thời trang thì rất đẹp, nhất là đi qua phố Paster thấy áo dài mà thích cả mắt... ngoài ra thì mọi cái đều mua được ở Hà Nội. Tớ khoái nhất là tiếp tục mua đồ Kipling để cho đủ bộ sưu tập của tớ. Ở Thái Lan bây giờ cũng không thể mua đồ Kipling nhái được nữa vì bị cấm rồi, chỉ còn VN thôi.. thế thì Y not!!!
    Công việc: Chóang váng vì hội chợ ASIA POWGEN rất chuyên nghiệp, do cty PenWell thầu mà. Ngày thứ nhất các Contener to như cái nhà được chuyển vào ầm ầm... các chú công nhân nước ngoài to kềnh càng làm việc hùng hục... Các booth của tập đoàn lớn như SIEMEN, ALSTOM hay HOLLAND... thì kinh khủng là đẹp và tốn kém... Booth của dự án bọn tớ mất hơn 5000$ mà bị tống vào sát tường lại gần Toilet... khe khe... thế là tha hồ hò hét đòi sửa chữa.. Điểm tớ nhận thấy là mọi yêu cầu đều được đáp ứng... kể cả cái bàn có 1 vết xước yêu cầu đổi cũng OK. Chuyên nghiệp... dấy là điều tớ học được từ cái hội chợ này. Thực sự là làm việc , vì tớ là người VN duy nhất ở dự án nên cũng toé khói tư vấn cho các khách hàng. Sau mấy hôm tớ nhớ mặt gần hết các đồng chí trong hội chợ vì " ai cũng phải đi vào toilet 3 lần 1 ngày" heheheh... Có lẽ vì thế mà tớ đi giao lưu với Booth nào cũng được rất nhiều quà. Kết quả sau 3 ngày tớ phải vác 2 thùng tài liệu về HN....
    Mất túi và tìm quán ăn: Do phải làm người bản xứ của 1 đoàn toàn các chú xì xồ nên tớ hơi vất vả... ngoài công việc hàng ngày tớ còn phaỉ lo cho các chú cái để nhét vào mồm. Tìm hàng ăn thì thật thê thảm,. Ở HCM sao đâu đâu cũng thấy gà gà và gà... Các chú thì khó tính... có hôm phải lộn về quận 1 để ăn... Tớ tá hoả về vụ ăn trưa... đến mức đâm Stress. Một hôm sau khi trót cáu gắt với các đồng chí chuyên gia vì mỗi chú một sở thích, 5 bọn tớ chui vào 1 cái taxi 4 chỗ, chả hiểu làm sao mà tớ vứt phịch cái túi ra phía sau cho đỡ chật rồi xuống xe và quên luôn túi. Làm việc đến chiều mới nhớ ra túi thì thôi rồi Lượm ơi. Taxi cũng kô nhớ hãng thì xong... taxi dù thì nhan nhản.. tớ lao ra đường bấm tít tít lia lịa... rrồi khóc oà lên rất chi là tủi thân...Thế là tiền rồi cre*** card đã 1 đi không trở lại, tiếc hơn là 1 đống sổ Công tác và các thứ lặt vặt mà tớ thích... ÔI thôi thôi... thế là xong... tớ cứ buồn mãi mà cũng chẳng làm thế nào mà tìm thấy lại được cả.
    Bù lại các bữa tối thật là tuyệt vời. Bọn tớ đã đi ăn trên thuyền này,... Indochina này... hàng nào đẹp là đi ăn tuốt.... tối nào cũng chiêu đãi... đến mức phát buồn....Chẳng có time để đi ăn bụi... thành ra sau đây toàn trốn để đi lang thang một mình ra các phố đông khách Tây ba lô hay các phố nhậu nhẹt để có thể thích làm gì thì làm chẳng ai để ý cả...
    Phố Tây: Phố tây balô ở TP thật là bùn cười kiểu như đường đề Thám ý... nó cứ náo loạn và hồ hởi như ở TL ý, chẳng như HN... Phố Tây là phố cổ nên nó mang sắc thái khác. Được cái ghế ngồi uống cafe rất thoải mái và chẳng ai quan tâm đến ai nên tớ cứ đọc sách và soi người đi đường thoải mái.
    Sau hơn 1 tuần ở HCM thì tớ cũng phờ phạc... mệt và mệt... thèm về Hà nội , thèm lang thang ở khu phố cổ, gọi đứa bạn đi uống bia... và lại đượcđi xe máy... he he.. hơn.10 ngày không đi xe máy thật là buồn....
    .....
    Made the scene
    Week to week
    Day to day
    Hour to hour
    The gate is straight
    Deep and wide
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side ,oww
    .................................
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 21/10/2003
  7. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Một đêm ở Sài Gòn à? không... tôi không thể đếm được tôi đã có bao nhiêu đêm ở Sài Gòn...
    Tôi hiện giờ chỉ nhớ đến hình ảnh đêm nào, tôi và nàng cùng nằm trên cỏ, ngắm sao giữa đêm khuya tĩnh lặng trên sân thượng nhà tôi. Sân thượng thì vẫn còn đấy, bãi cỏ chắc vẫn xanh tốt và tôi có thể sẽ quay về nhưng chắc chỉ còn tôi và những kỉ niệm đẹp...
    Hết rồi, đọc gì nữa?
  8. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Ông anh này lủng cà lủng củng.. sao lại trồng cỏ trên gác thượng
    Ô kề mình chia tay.. ố yề.. ố yề.. xa nhau.. đường em em cứ đi.. cứ đắm đuối bên ********* đấy biết gì có ngày mang bầu.. ố yề.. ố yề..
  9. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, đại ca Hưng trọc.. dạo này khỏe ko anh.. anh mới gọi là mất tích đấy nhá, hôm nào về VN thì vào SG thăm em đê.. em hầu rượu anh tớn bến nun..
    Cho iem spam tí, anh em lâu lắm mới gặp lại nhau ý mà..
    Ô kề mình chia tay.. ố yề.. ố yề.. xa nhau.. đường em em cứ đi.. cứ đắm đuối bên ********* đấy biết gì có ngày mang bầu.. ố yề.. ố yề..
  10. sacados

    sacados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng có chỗ hay chỗ dở, nhưng SG dở nhiều hơn hay

Chia sẻ trang này